Trước đây mình rất tin vào những chuyện như duyên phận. Luôn có những câu hỏi đặt ra như:


- Tại sao lúc đó mình lại chỉ chú ý đến người đó?


- Tại sao mình và bạn ý, không quen biết nhau lại ngẫu nhiên, vô tình gặp nhau ở địa điểm ABC ZYX


- Và muôn vàn những câu hỏi khác về sự ngẫu nhiên trong cuộc sống.


Cho tới khi cách đây 3 tháng, mình xem được một chương trình trên TV nói về sự ngẫu nhiên trong cuộc sống, mình không nhớ khách mời là ai nhưng khá nổi tiếng. Khi nghe cô ý phân tích về những điều mà nhiều người cho là sự ngẫu nhiên mình thấy rất đúng nên muốn chia sẻ cho các chị em cùng tham khảo.


Theo lời của cô ý nói thì mọi việc đều đã có sự sắp đặt từ trước. Ở đây mình chỉ xin trích dẫn lý giải của cô ý với câu hỏi tại sao mình lại yêu, để ý tới anh chàng này mà không phải là người khác? Bởi trong tiềm thức của bạn đã có sẵn 1 hình mẫu, 1 sở thích về đối tượng để yêu, hoặc nhiều người xây dựng hình tượng mẫu giống với người thân của mình như bố, anh trai để lựa chọn. Khi gặp đối tượng khớp với những yếu tố đó thì bạn sẽ yêu thôi.:D :D :D


Bản thân thì mình nghĩ vấn đề này rất đúng. Tuy nhiên nếu bạn tin vào chữ duyên cũng rất tốt, mọi thứ có thể màu hồng hơn, bạn có thể sẽ cảm thấy vui vẻ hơn với chữ duyên. ^_^


Chúc các chị em đã đang và sẽ yêu luôn vui vẻ và có một nửa tuyệt vời nhé!