Người ta thường hay nói im lặng là vàng. Nhưng im lặng có thực sự là Phan hay không hay nó chính là một thứ vũ khí có thấy giết chết rất nhiều mối quan hệ. Im lặng chính là thứ đáng sợ nhất trên đời này. Tuy nhiên đối phương vẫn sẽ hài lòng với ngôn ngữ hình thể của mình, chúng ta có thể sử dụng nó để thể hiện câu trả lời của mình cho đối phương cần. Nhưng nếu như sự im lặng khóa nhập với khoảng cách và thời gian, thì người khác sẽ không coi im lặng là vàng nữa mà đó chính là một sự tra tấn rất đáng sợ, trừ khi người ấy có thể giải mã được sự im lặng ấy. Chúng ta đều biết khi có một người im lặng thì người kia sẽ đến xem tại sao người đó lại im lặng. Khi đoán, sự im lặng của đối phương thì sẽ có rất nhiều sự hiểu lầm được nãy ra. Không phải lúc nào người khác cũng có thể hiểu được sự im lặng của mình theo cách khách quan nhất. Đôi khi có những người có thừa sự tinh tế. Nhưng sự im lặng của người khác cũng khiến cho họ mất tập vào công việc họ đang làm.

Trong tình yêu trước khi bước vào chiến tranh lạnh thì chắc hẳn một trong hai người đã từng thể hiện rất nhiều quan điểm riêng của mình. Và những quan niệm đó có thể được thể hiện bằng lời nói hoặc là những hành động, được thể hiện một cách khéo léo về những điều khiến cho họ không hài lòng ở đối phương, nhưng đối phương lại không tỏ ra là họ tiếp thu được. Tuy nhiên, trong tình yêu nếu như không thể tìm ra được tiếng nói chung thì cuộc chiến tranh lạnh này sẽ kéo dài và cuối cùng là kết thúc. Nếu như điều đó thực sự xảy ra thì tình yêu đó đã không dành cho mình nữa. Tình yêu chính là một mối quan hệ cần sự giao tiếp và cần sự cởi mở, và quan trọng là sự cảm thông và hiểu nhau. Mọi sự im lặng chỉ khiến cho các mối quan hệ trở nên rắc rối thêm mà thôi.