Sáng nay em vô tình đọc được tâm sự của bà vợ này, cảm thấy đồng cảm quá nên chia sẻ lại đây để chị em mình cùng đọc, chắc nhiều chị em rơi vào cảnh này lắm…



Chồng tôi là giám đốc bộ phận của một tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam, còn tôi là trưởng phòng cho một công ty phân phối hàng tiêu dùng có tiếng tăm. Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 năm rồi, sống chung trong một căn biệt thự 400m2 cùng với 1 đứa con trai sinh hồi tháng 6 năm ngoái.



Ai ghé sang nhà tôi chơi đều trầm trồ khen ngợi vợ chồng chúng tôi giàu có, nhà cao cửa rộng. Ai cũng nhìn vào căn nhà này mà cho rằng vợ chồng tôi hạnh phúc. Nhưng thật sự có mấy ai cảm nhận được sự trống trải của tôi mỗi khi đêm về, phải ngủ 1 mình trong căn phòng suốt 3 tháng?



Hồi mới cưới, tôi khuyên chồng nên mua nhà vừa đủ ở thôi, hoặc chọn mua căn hộ chung cư 90m2 cũng được. Nhưng chồng tôi bảo: "Anh là giám đốc, em là trưởng phòng, mua biệt thự luôn đi để sau này bạn bè ghé chơi cho tiện". Tôi nghe vậy nên cuối cùng, cũng chiều theo ý anh.



Vì công việc mà anh hay đi công tác xa nhà, có khi 1 tháng về nhà 1 lần, có khi tận 2-3 tháng nếu như phải bay sang Nhật hay Hàn Quốc. Do đó, chẳng bạn bè nào của anh ghé đây chơi, chỉ có tôi là hay mời chị em đồng nghiệp đến vào cuối tuần, vì nhà quá rộng mà tôi lại quá buồn quá chán.



Mấy hôm nay tôi có đọc báo và biết được ý định chị Thủy Tiên - vợ nam ca sĩ Đan Trường, muốn bán đi căn biệt thự siêu sang ở Mỹ (chắc lớn gấp 3 lần nhà tôi) vì thấy nó “vượt quá nhu cầu”. Tôi rất tâm đắc câu nói này của chị Tiên: “Ngôi nhà cần mang lại cảm giác ấm áp gia đình nhưng nếu nó quá rộng sẽ mang lại cảm giác lạnh lẽo.”



Gần 2 năm chồng đi công tác xa nhà, người vợ như tôi mới nhận ra việc căn nhà quả thật tác động đến tâm lý người ở. Nhà tôi chủ yếu có 2 mẹ con mà dư đến 3 phòng ngủ. Mỗi lần ngồi một mình, tôi lại tự hỏi “2 phòng kia dành cho ai?” Đúng là cái gì dư thừa cũng không nên các chị à. Cảm giác thừa mà lại thiếu, mấy ai hiểu đâu?



Mà tôi cũng chẳng cần ai hiểu ngoài chồng mình, chỉ là, anh ấy không chịu hiểu thôi. Đi xa mà mấy khi nhắn tin về cho tôi. Về đến nhà là lăn ra ngủ, rồi đi với bạn bè, chẳng thấy ôm ấp hay động viên tôi.



“Thiếu” 1 ông chồng luôn bên cạnh, thiếu cảm giác được quan tâm. Đấy là cái thiếu mà tôi đang hứng chịu trong ngôi nhà to tướng. Giá như căn nhà này nhỏ lại, biết đâu tôi sẽ thấy đỡ việc nhà, đỡ chạnh lòng hơn.



Đọc tâm sự này, tự nhiên em thấy thấm thía quá các chị ạ. Chọn nhà quả thật rất quan trọng, chọn sao cho vừa cho đủ thôi. Vì quan điểm “nhà càng lớn địa vị càng cao” nên nhiều ông chồng cứ bung tiền mua nhà lớn, rồi để đó, bỏ trống 2-3 phòng. Chỉ tội cho bà vợ, nếu chồng đi công tác xa, phải ở nhà 1 mình.



Thật sự, nhà cửa khang trang ai mà chẳng muốn. Nhưng “khang trang” không có nghĩa là phải lớn, phải dư các chị à,... mà là phải hợp với nhu cầu gia chủ, được họ dọn dẹp, trông coi. Suy cho cùng, nó chỉ là hình thức, còn cái tình vợ chồng bên trong ấy mới quan trọng.



Tình cảm mang lại ấp áp cho ngôi nhà, dù cho nhà xấu hay đẹp, rộng hay chật. Thực tế, có nhiều cặp vợ chồng sống với nhau dưới mái nhà lá nhưng vẫn ấm áp đấy thôi. Ngược lại, nhiều ông hoàng, bà hoàng ở với nhau trong căn nhà triệu đô nhưng suốt ngày chỉ biết cay cú.



Cũng như nhiều người phụ nữ khác, em tin, ai cũng muốn được ngồi xem phim cùng chồng, được cùng chồng xuống bếp, cùng chồng chăm sóc vườn cây, đi dạo,... Ấy mới là sự sống của gia đình chứ không phải chỉ với 4 bức tường cao sang, đầy đủ tiện nghi nhưng vợ chồng chẳng ai đụng tới.



Không riêng gì bà vợ này, còn nhiều tâm sự của chị em khiến ai cũng xót xa:


Bài thơ cay đắng khiến hàng triệu phụ nữ phải tỉnh ngộ


Cô gái đánh mất tuổi thanh xuân khi bị bạn trai 7 năm ruồng bỏ


Tâm thư gây chấn động của một bà vợ gửi ông chồng vô tâm


webtretho


Ảnh: Căn biệt thự triệu đô tại Mỹ của vợ chồng Đan Trường.


Để hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng phải nhớ:


Bỏ ngay 3 quan niệm sai lầm về tình yêu


Đừng xem hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc


Giải quyết xung đột vợ chồng qua 5 cách sau đây


Màn cầu hôn cực ấn tượng của cặp đôi "Trai tài gái sắc"



O5IXbxzPcF