Sáng ra em có đọc được tâm sự của một chị trên báo mà nổi điên quá ạ. Ai đời bố mẹ mình chưa nuôi được lại đi nuôi báo cô cái tên người yêu này chứ.



Có mẹ nào giống như em không, chứ em bây giờ tâm trạng rối bời không biết làm sao với tình cảm của mình nữa các mẹ ạ. Em là một giáo viên Mầm non, em có quen một anh đến nay đã được 6 tháng. Khi yêu nhau, người yêu em đã có công việc làm ổn định, nhưng khoảng 2 tháng sau đó, anh í xích mích với quản lý nên đã bị đuổi việc thẳng. Lúc đầu, anh cứ trấn an tinh thần em mãi, em hỏi đến khi nào anh tính kiếm việc mới thì anh cứ bảo là “từ từ rồi biết”.



Nhưng dần dần, em thấy người yêu em cứ ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, tối thì đi chơi đàn đúm, tụ tập nhậu nhẹt. Công việc em thì bận với lũ trẻ ở lớp, nên dần dần cũng không có thời gian gặp nhau nhiều. Thời gian trôi, tình cảm càng ngày càng lạnh nhạt hẳn. Em rất buồn vì chứng kiến anh ấy trở nên làm biếng, sống đổ đốn, bê tha.



Em còn phải thường xuyên đưa tiền cho anh tiêu xài hết ngày này qua ngày khác. Lương giáo viên mầm non, tháng chẳng được bao nhiêu, đi làm kiếm thêm tiền bên ngoài, dành dụm từng li từng tí để tiết kiệm gửi về cho bố mẹ ở quê. Vậy mà bây giờ còn phải “gánh” thêm anh nữa, nên em vô cùng chán nản và mệt mỏi. Bạn bè khuyên em nên chấm dứt với anh ta vì nghĩ anh chẳng ra gì, lại còn không có chí tiến thủ và sống dựa vào phụ nữ. Lúc này lại có một anh Công an đang ngỏ lời với em, anh ấy rất tốt, vừa có việc làm ổn định, vô cùng tâm lý và rất yêu thương em.



Em cũng không muốn bắt cá hai tay, càng không muốn tiếp tục mối quan hệ với anh người yêu hiện tại vì anh ta đã làm em thất vọng quá nhiều. Các mẹ có thể nghĩ rằng em là đứa thực dụng, vừa có người tốt hơn tiếp cận đã vội vàng quay lưng với người yêu hiện tại. Nhưng phận là con gái, ai cũng đều muốn có một tấm chồng ổn định, yêu thương mình thật sự, chứ bây giờ mà ai hỏi em rằng người yêu hiện tại đang làm nghề gì, em buồn không biết trả lời ra sao không lẽ em bảo với mọi người: Bạn trai em là kẻ ăn bám?



Các mẹ nghĩ gì nếu như người bạn trai mình luôn ở trong trạng thái nhàn rỗi giống tên người yêu kia?



Thời gian trong ngày chỉ dành cho game, café, thuốc lá, chìm đắm trong rượu bia, liên tục tụ tập, bù khú với bạn bè thì tốt nhất là bạn nên suy nghĩ lại chuyện ép buộc mình phải gắn chặt với anh ta.



Đàn ông như thế thật chẳng đáng mặt đàn ông, vì sống mà chẳng có định hướng, không động lực cố gắng và lâu dần còn sinh thói sống ỷ lại người khác. Thực ra chẳng có người đàn ông tự trọng nào mà ngửa tay xin tiền bạn gái, hoặc coi bạn là cái “ngân hàng” để anh ta thỏa sức phục vụ cuộc sống riêng của bản thân mình thì anh ta đáng được xếp vào hạng “trai bao” rồi đấy.



Thực ra vấn đề ở đây không phải là chuyện “qua cầu rút ván” của bạn gái trên, mà vấn đề ở đây là thái độ của anh chàng người yêu hiện tại. Thú thực mà nói, đã là đàn ông sống trên đời, luôn cần có trách nhiệm của một người đàn ông với gia đình, với những người xung quanh mình. Huống hồ gì, anh chàng này lại còn tỏ thái độ bất cần và tỏ ra thích sống bám vào phụ nữ?



Dường như anh chàng này không có khái niệm mình cần phải là chỗ dựa vững chắc cho bạn gái mình, chính vì thế anh ta mới để mặc bạn gái một mình kiếm tiền, còn tiêu tiều của bồ mà không cảm thấy áy náy và xấu hổ. Nếu cứ để người không đáng mặt đàn ông như vậy bịt mắt bạn và tiếp tục duy trì mối quan hệ trên, cuối cùng bạn chỉ là người bất hạnh mà thôi.



Có thể công việc của anh bạn trai trên bước đầu không mấy thuận lợi, suôn sẻ nhưng nếu anh ta có chí tiến thủ, thì ngại ngần gì không tự tạo cơ hội cho mình bằng những công việc khác? Công việc nào mà chẳng đáng được trân trọng, miễn sao là việc lương thiện, chân chính. Làm ra đồng tiền dựa vào năng lực của bản thân mình là điều quý giá nhất. “Bàn tay ta làm nên tất cả”, chẳng qua là do thói lười biếng, ỷ lại đã có sẵn từ trong máu anh ta, nay được dịp bùng phát.


Này nhé, hỡi các anh đàn ông thích sống “bám” vào phụ nữ.



Chắc hẳn bây giờ còn có nhiều “trường hợp đặc biệt” những chàng thanh niên cao to lực lưỡng, nhưng trái tim thì vô cùng nhỏ bé trước giông bão cuộc đời khiến cho tay chân chẳng thèm buồn hoạt động. Các anh nghĩ gì mà sống thản nhiên trước hành động “ăn cắp vặt” công khai cả về tiền bạc lẫn tình cảm của bạn gái mình thế kia?



Là người đàn ông chân chính, nếu không thể “dời non lấp bể” thì ít nhất cũng nên trở thành điểm tựa vững chắc cho người con gái mình yêu. Là người đàn ông chân chính, nếu không thể có được nhà lầu, xe hơi như đại gia thì ít nhất cũng nên tự mình chi trả các khoản phí cho người phụ nữ, hoặc có thể cùng nhau san sẻ gánh nặng kinh tế với họ.



Đàn ông con trai, nếu không trở nên thành đạt, giàu có như bao người thì ít nhất cũng hãy trở thành một người bạn trai, một người chồng tốt bụng và chân thành, có hướng phấn đấu, vươn lên và cùng hết lòng vun đắp hạnh phúc cho người mà mình đang nguyện gắn bó.



Hãy thôi ngay thói suy nghĩ dựa dẫm vào người khác đi, những người đàn ông thích an phận ạ!



Các anh còn tính tiếp tục trở thành gánh nặng cho những người phụ nữ chân yếu tay mềm kia đến chừng nào? Đừng sống trong cái váy an toàn của người phụ nữ nữa, hãy thoát ra ngoài và chứng tỏ mình là một người đàn ông thực thụ đi.



Phụ nữ chúng tôi sinh ra là để được yêu thương và chăm sóc chứ không phải có bổn phận phải làm vừa lòng tất cả các anh, huống hồ gì là những người đàn ông “sống kí sinh” vào phụ nữ. Chị em nhà mình cũng đừng cả nể, càng không phải cam chịu bỏ tiền mua tình yêu vì bất cứ lý do gì. Càng hi sinh sẽ càng khiến kiểu người đàn ông đó trơ ra và không có trách nhiệm với tình cảm của mình. Tình yêu, người yêu rất quan trọng như chỉ thật sự quan trọng khi đó là 1 người chân thành thực sự mà thôi.



Chị em phụ nữ hay mềm lòng, nhưng đó không phải là lý do để có thể dễ dãi nuông chiều theo thói hư tật xấu của thể loại đàn ông sống bám. Càng không thể tự mình để vụt mất cơ hội giúp bản thân trở nên hạnh phúc hơn với một người đàn tốt mà mình hằng mong đợi.



Phụ nữ một khi yêu ai thật lòng thì đều hết lòng hết dạ vì người mình yêu.



Nhưng yêu ai bằng cả trái tim mình thì người đó cũng phải thực sự xứng đáng, chứ riêng đối với kiểu đàn ông tồi không ra gì. Một là vũ phu, hai là ăn bám phụ nữ thì đừng dại gì mà hiến dâng cả tuổi thanh xuân mình nhé phụ nữ ơi.



Không phải nói là không có đàn ông, không có chồng thì mình không sống nổi nhưng đàn ông vẫn luôn được xem phải là chỗ dựa nhiều hơn cho vợ mình, hoặc chí ít là không mặt dày ăn bám vợ mà không biết xót tiền vợ.



Tiền bạc không mua được hay chứng minh gì cho tình yêu nhưng nó cũng đủ sức để vạch mặt những kẻ lười nhát, sống dựa và lợi dụng người yêu của mình.