Dạo quanh FB, em bất ngờ đọc thấy chuyện tình “thật như đùa” của một chàng trai quyết tâm “nằm vùng” hội kín Eva. Nhưng bất ngờ thay chính nơi này, chàng trai thư sinh ấy đã cưới được 1 cô vợ xinh đẹp.


Ban đầu, Cường - chàng trai đến từ Hải Dương, tham gia “Hội kín Eva” với mong muốn hiểu hơn về tâm lý phụ nữ, từ đó chuẩn bị hành trang vững chắc bước vào cuộc sống lứa đôi. Ai ngờ trong lúc “dạo vườn Eva”, Cường bén duyên với Thảo - một cô gái xinh đẹp, giỏi giang.


Đêm tối muộn, do có chút "hơi men" trong người nên Thảo đăng lên nhóm kín vỏn vẹn 1 dòng bâng quơ: "Người yêu cũ lấy vợ thì có buồn không?" Không ngờ Cường, thành viên ít nói ấy, đã bất chợt để lại 1 bình luận rất nghiêm túc, khiến cho Thảo khi tỉnh táo phải bâng quơ, suy ngẫm.


Từ sau dạo ấy, cặp đôi nhắn tin qua FB, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Cường chia sẻ với Thảo nhiều điều trong cuộc sống, còn cô tặng lại anh những lời khuyên. Có những hôm hai người trò chuyện với nhau đến tận sáng. Thế rồi, qua 1 câu "à ơi" tán tỉnh, Thảo dần dần cảm mến, và cô linh cảm được, họ sẽ yêu nhau...


Quen nhau qua mạng rồi gặp nhau ngoài đời, Cường ứng xử với Thảo tự nhiên không e ngại. Thỉnh thoảng Cường lại mua đồ ăn mang qua đấy cho cô. Là dân FPT nên chàng cũng chẳng ngại ra tay sửa mạng "cứu" nàng, còn đèo nàng đi đưa quần áo từ thiện. Thế rồi, mưa dầm thấm lâu, Cường và Thảo trở thành "bộ đôi" kể từ đấy.



Giản dị và lãng mạn, những lần hẹn hò của họ không cầu kỳ. Ho cùng nhau đi dạo công viên, đi xem phim, ăn kem. Lúc giận nhau, cũng có khi họ cãi vã nhưng cả hai đều cố gắng giải quyết triệt để. Họ không bao giờ buộc miệng nói “chia tay” mà cố gắng thông cảm cho đối phương.


Sau gần 1 năm yêu và lời cầu hôn dễ thương "Làm mẹ của con anh nhé!", ngày 16/4 vừa qua, cặp đôi nên duyên vợ chồng. Cả cô dâu và chú rể đều tin rằng họ có được ngày hôm nay đều do duyên phận sắp đặt. Cũng phải, vì Thảo quen Cường chỉ sau 1 tuần gia nhập “Hội kín”.


Nói về tương lai của hai người, Thu Thảo bày tỏ rằng cô không hề có chút lo lắng nào bởi hiện tại đang vô cùng hạnh phúc. Hai vợ chồng đều hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. Nhìn vào chuyện tình “cổ tích” ngoài đời thực này, người ta lại tin vào cái duyên trong đời, cái gì đến rồi sẽ đến.


Mối tình của Cường và Thảo cho thấy việc quen nhau qua mạng là khả thi, miễn sao đôi bên có sự tìm hiểu dâu dài. Họ không đến với nhau vì vụ lợi hay “mây mưa” bậy bạ, mà hoàn toàn từ tình bạn trong sáng đến tình yêu đích thực. Mấy ngày Thảo đổ bệnh, hay ngày Thảo chán ăn là những ngày “phép thử” cho tấm lòng của Cường.


Ở đời, đôi khi chúng ta mải mê luay huay tìm kiếm ai đó nhưng tìm mãi lại không thấy. Nhưng có khi vô tình, lại bất ngờ nên duyên vợ chồng với ai đó. Duyên số luôn có yếu tố “bất ngờ” mà không ai có thể đoán trước. Chỉ có một điều chắc chắn rằng, có gieo thì có ngày sẽ gặt, như cách Cường gia nhập Hội Eva để trở thành đàn ông đúng nghĩa.


webtrethoẢnh: Cường và Thảo rạng ngời trong trang phục cưới.


Màn cầu hôn cực ấn tượng của cặp đôi "Trai tài gái sắc"


O5IXbxzPcF



Tình đẹp ngoài đời thực, cành đọc càng muốn yêu:


Ông Thành "nhặt" được vợ nhờ lần đi bán ốc ở ga Long Biên


Mối tình 40 năm hạnh phúc nhờ "ghen tuông" bền bỉ


Vợ chồng Việt Anh: Hạnh phúc của cuộc hôn nhân chưa "cưới"