Đi đêm có ngày gặp ma, quả nhiên không sai các chị ạ. Mới đây, tài khoản Facebook H.K đã đăng tải những hình ảnh kèm theo dòng trạng thái chia sẻ về việc một cô gái dẫn người tình về nhà và bị mọi người trong gia đình chồng bắt quả tang, sau đó trói cả hai lại.



Cư dân mạng đồn ầm lên, vụ việc trên xảy ra vào tối 6/3/2017, cô gái “mây mưa” này có tên L. (con dâu của một gia đình ở xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên). Còn thanh niên “xăm mình” được L dắt về nhà làm “kèo trên” là bạn chơi cùng nhóm với chồng cô ấy.



Nghe mẹ chồng của L kể lại, tối hôm đó, thanh niên này có vào nhà L. chơi. Đến khoảng 21h thì nhà bị mất điện, đúng lúc đó mẹ chồng L. sang thì nhìn thấy L. ở cùng thanh niên lạ mặt.



Mẹ chồng thấy vậy có hỏi “Sao chồng đi làm xa mà lại dẫn bạn trai về nhà”. Vì thấy anh ta đang “vô tư” cởi trần, và cảnh “trai trên gái dưới” nhún nhảy nên bố mẹ chồng của L đã nhanh chóng trói họ lại, sau đó mời công an xã đến lập biên bản.



Công an xã khẳng định họ chưa có hành vi giao cấu mà chỉ là do L đưa bạn về nhà chơi nên hai bên gia đình (mẹ đẻ và mẹ chồng L.) cam kết có trách nhiệm dạy bảo L. và hứa không để xảy ra chuyện này. Chuyện dở khóc dở cười vậy đó các mẹ ạ!



Sau vụ này, chắc L. “muối mặt” lắm đây! Gái có chồng mà ngang nhiên dẫn trai lạ vào nhà, rồi còn “tò te tí te” như thể người đó là chồng mình. Quá tội cho chồng của L đang làm ăn xa bên Trung Quốc, để lấy tiền nuôi gia đình. Cũng buồn cho cha mẹ chồng của L, đã lớn tuổi mà còn chứng kiến con dâu lăng nhăng.



Nhiều chị em kháo nhau về vụ này, có thèm “hơi trai” thì cũng nên nghĩ cách khác, cớ sao phận dâu rồi lại mời “sở khanh” vào nhà. Phụ nữ phải có lòng tự trọng, tránh bị người dưng bêu riếu. May là L gặp cha mẹ chồng biết cách cư xử, trói họ lại rồi báo công an. Gặp người khác hung dữ thì chị L chắc đã bị đánh nhừ tử, hay đuổi ngay khỏi nhà rồi.



Nhiều người nói, đàn bà thiếu hơi chồng đâm ra dễ ngoại tình. Cũng đúng đấy các chị ạ! Nhưng si tình mà làm “càn” thì còn gì tình nghĩa vợ chồng. Gặp tên thanh niên "mây mưa" với chị L lại là bạn của chồng chị. Nếu chồng L phát hiện chuyện này, không biết ảnh sống sao nữa…



Nhiều lúc, chồng vắng nhà thấy buồn lắm. Nhưng thiếu gì cách để chị em tụi mình giải khuây. Đâu nhất thiết phải có "hơi" đàn ông mới thấy đời tươi sáng. Không khéo chỉ thiệt bản thân phụ nữ thôi.



Nói đi cũng nói lại, nhìn chị L bị trói vầy cũng tội. Cảm giác cuộc sống hôn nhân của chị ấy không suôn sẻ mấy. Hình ảnh người phụ nữ bị gia đình chồng trói lại khiến mình thấy tủi thân. Thân phận người phụ nữ trong xã hội này còn nhiều u uất, nhiều góc tối. Người ngoài cuộc chỉ thấy bề nổi, chứ đâu thấy phần chìm.



Liệu chồng chị L có đi quá "xa" không? Chỉ có họ mới biết...



Rồi mai đây, dù cha mẹ chồng và chồng của L có tha thứ cho cô ấy, thì cuộc sống hôn nhân của họ đã có vết nứt, có lỗ hổng khó lấp đầy. Sai một ly, đi một dặm các chị ạ! Phải nhớ để không đi sai đường.



Là phụ nữ, là vợ, là mẹ,... cần phải có trách nhiệm với chính bản thân.



webtretho



Cảnh cô L và thanh niên lạ mặt bị gia đình chồng trói lại (Ảnh Facebook)