các chị ơi có thể cho e ý kiến được không?


e và a ấy yêu nhau dã được gần năm rưỡi, mọi chuyện về nhau đều đã tâm sự, chia sẻ. a ấy cũng đã chia sẻ với e những chuyện tình cảm của anh ấy trước đây. nhưng e đều bỏ qua tất cả, vì mọi chuyện đều là quá khứ.


trong thời gian quen nhau của chúng e cả hai bên gia đình đều đồng ý, và đã có dự định đám cưới cho tương lai thêm một chuyện nữa là bọn e cũng đã ăn trái cấm cách đây 1 năm.


nhưng một thời gian gần đây e thấy a ấy k quan tâm e nhiều như trước, e thấy bất an. lo lắng. trong một lần dận dỗi anh ấy đã cho em mật khẩu face book của a ấy.


e đã choáng váng khi đọc dc câu chuyện của a với một người con gái, cô này a cũng từng kể, a nói yêu cô ấy nhiều, nhưng vì gia đình hai bên có liên quan họ hàng j đó nên mọi người phản đối.


khi đó thì hai người nc rõ ràng và ít ll, nhưng gần đây a và cô ấy nc rất nhiều, rất tình cảm, a ấy còn hỏi cô ấy có thực sự muốn làm vợ a k? cô ấy nói có nhưng a đã có ny rồi, a lại bảo cô ấy đừng nói như thế.


và câu làm e choáng váng nhất là a đã nói với cô a yêu cô nhiều, a nói với cô vì do e (người yêu hiện tại, k phải cô ấy đâu nhé) rất nặng tình với anh nên a k muốn làm e phải quá bất ngờ về a ấy, k muốn e phải sốc, nhưng giờ e đã vô tình biết tất cả mọi chuyện.


trước mặt e a ấy rất tốt, rất quan tâm và rất tâm lý. chúng e còn có dự định cho tương lai rất gần


e không biết mình nên làm gì đây nữa các chị, các mẹ ah, hãy cho e lời khuyên chân thành được không ạ, e có nên tiếp tục duy trì tình yêu hay nên thẳng thắn nói chia tay vậy mọi người


thực sự e buồn và mất niềm tin về tất cả rồi