Trong tình yêu thì người đến sau Lưu là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Nếu như ai đang trong một cái hoàn cảnh là của người đến sau thì chắc chắn cũng sẽ biết được cái cảm giác này nó đau đớn đến mức nào. Sẽ có nhiều người hiểu lầm là người đến sau với người thứ ba, người đến sau với người thứ ba là hai cái hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau đôi khi chúng ta cũng có sẽ nhầm lẫn đôi chút. Người đến sau là trong một cái mối quan hệ tình cảm là người đem lòng chân thành của mình trao cho một người nào đó, nhưng người đó đã có người trong lòng rồi, và người đó chính là người đến trước cho nên chúng ta chỉ mãi là một người đến sau. Người đến sau nó cũng giống như là yêu đơn phương vậy đó, bởi vì chúng ta yêu nhưng mà chẳng được người khác đáp lại cái tình yêu đó của chúng ta. Khi mà người đến sau nhìn người của mình đang bên cạnh một người khác mà không phải mình thì chắc chắn sẽ còn đau nhiều hơn nữa.

Không ai muốn là mình nhìn thấy cái cảnh đó bao giờ cả, và muốn bản thân mình cũng được yêu thương như bao người khác nhưng rất tiếc mình mãi là một người đến sau. Và chúng ta ước là giá như bản thân của mình đến sớm hơn một bước thì chắc chắn bây giờ chúng ta không phải chịu nhiều đau thương đến như vậy. Nhưng mà đến trước hay đến sau gì thì đó cũng là duyên trời sắp đặt, chúng ta không thể thay đổi được cái tình hình trước mắt. Cho nên là điều mà chúng ta cần làm là hãy quên nó đi, bởi vì chúng ta xứng đáng cho một cái tình cảm mới hơn mà trong cái tình cảm đó chúng ta sẽ là người được ưu tiên chứ không phải là người đến sau như bây giờ nữa. Khi yêu là như vậy đó, chúng ta luôn yêu hết mình, dành hết sự chân thành của mình trao cho người khác nhưng đổi lại chúng ta nhận được gì ngoài hai chữ đau thương. Cứ bị tổn thương trong tình yêu như vậy khiến cho chúng ta cảm thấy dần mất đi niềm tin trong tình yêu, giống như trong cuộc sống này bởi vì chúng ta nghĩ là bản thân của chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ tìm được người mà yêu mình thật lòng cả. Và chúng ta chỉ nghĩ cho bản thân của mình là người đến sau không có tư cách gì để người khác thật lòng với mình, hãy trao tình cảm cho mình. Nhưng mà hãy tự tin lên, bởi vì ai cũng xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc hết và cả chúng ta cũng vậy.