E và ng đó yêu nhau hơn 6 năm rồi. E tu nghiệp sinh ở nước ngoài 11 tháng và 2 tháng nữa e về nước.Khi e đi ng yêu k đồng ý nhưng được đi đây đi đó là ước mơ của em.Ban đầu anh phản đối nhưng rồi cũng miễn cưỡng chấp nhận.Tuy nhiên e không thể kể cho a nghe những chuyện buồn vui nơi xứ người vì kiểu gì anh cũng hạnh họe được.Vì vậy mà dần có khoảng cách.Tuy nhiên vài tháng a vẫn đến thăm gia đình e, tết vẫn đến nhà dù k có em.Mùng 1 tết a gọi điện bàn đám cưới với em.Thế nhưng mùng 4 tết đòi chia tay.Trước đó cũng cãi nhau chia tay rất nhiều lần.E biết khi a buồn a hay liên lạc với một bạn gái, ngta cũng khuyên răn a rất nhiều.Đỉnh điển cho lần chia tay gần 1 tháng k liên lạc, a đặt vấn đề muốn tiến tới với ng đó ( ng này k chồng mà có con, cũng yêu thầm anh nữa). Khoảng gần giữa tháng giêng a xin e cho quay lại vì a k hợp với ng đó, công việc cũng trục trặc.E nói cho e 3 tháng suy nghĩ, vì e đang định về nước sẽ tiếp tục đi Mỹ ( e hù thôi). Thế là a đó nói e làm ảnh đau lòng quá.Thôi e đi luôn đi.E đang tức nên cũng k liên lạc.Hơn 1 tháng sau e vô zalo của ảnh ( e bí mật biết mật khẩu). E té ngửa khi biết ảnh đang qua lại và còn tính cuối tháng 4 cho ng kia về ra mắt.Hai người họ cũng ngủ với nhau rồi, xưng hô vợ chồng nữa. E xác định là bỏ.Thế nhưng e kể cho mẹ e nghe, mẹ e gọi hỏi thăm ảnh ( ảnh hay gọi cho mẹ em).Anh lại nói là k có gì, ai bịa đặt chuyện ảnh sắp cưới vợ chứ em với ảnh chỉ cãi nhau thôi.Rồi ông Nội ảnh mất ảnh cũng gọi báo cho mẹ em biết.E thì còn yêu nhưng e thấy con người này thiếu bản lĩnh quá.Mẹ e thì khuyên là cố mà giữ nó chứ vì e đã đi xa lại còn k tâm lý nên nó mới như vậy.Nó còn thương nên mới k dám nói thật.Giờ cứ nói nó suy nghĩ.Quay lại thì tốt k cũng k sao, e phải rút kinh nghiệm vì phụ nữ mà k ngọt ngào như e thì khó giữ chồng lắm.Thằng này bản chất nó tốt, cố mà giữ lấy nó.Nhiều lúc nghĩ k cần vì thấy đàn ông gì mà hèn quá.Ngủ với con kia rồi mà bạn bè hỏi thăm khi nào cưới cũng chỉ nói đang tính ( bạn bè vãn nghĩ em với ảnh).Nhiều lúc e suy nghĩ lời mẹ e rất nhiều vì thật lòng e còn yêu.E phải làm sao đây?