Bạn có niềm tin vào một tình yêu như câu chuyện cổ tích hay không? Từ trước đến giờ mình có biết những cái cặp yêu nhau ở trên mạng xã hội, họ thể hiện những cái tình cảm, những cái điều hạnh phúc nhất trong cái tình yêu của họ ra bên ngoài để cho mọi người cùng biết đến và chung vui cùng với họ. Và thật sự mình cảm thấy là trên đời này có rất là nhiều tình yêu đẹp, nó đẹp như trong mơ vậy đó và mình cũng ao ước có một tình yêu đẹp giống như họ vậy. Nhưng chắc là do số mình nó chưa may mắn như người ta, cho nên đến bây giờ mình vẫn chưa tìm được một người nào phù hợp với mình cả. Và mình rất tin vào tình yêu như chuyện cổ tích phải bởi vì mình thấy có rất là nhiều cặp đôi rất là đẹp, và tình yêu của họ cũng vậy rất đẹp như trong truyện cổ tích vậy đó. Mình thật sự ngưỡng mộ với tình yêu của tất cả mọi người được may mắn như vậy, và mình luôn muốn là bản thân của mình cũng được may mắn giống như họ, có được một người yêu thương mình thật lòng, bị lo lắng và chăm sóc cho mình mỗi khi mà mình cần.

Bởi vì bản thân của mình đã trải qua rất là nhiều sự tổn thương, những cái đau khổ trong tình yêu quá nhiều rồi bởi vì những cái lựa chọn sai lầm của mình đã dẫn đến những cái kết cục không có đẹp như vậy. Cho nên là mình đã mong muốn là tìm được một người có thể xoa dịu đi cái quá khứ của mình, có thể cùng mình đi khắp mọi nơi miễn là nơi đó cả hai đều thích. Mình rất là thích những cái câu chuyện tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích vậy, và mình được hóa thân thành nàng công chúa được chàng hoàng tử đến và che chở yêu thương mình, quan tâm lo lắng cho mình từng chút một. Như vậy đẹp như trong mơ vậy đó ai mà chả thích có đúng không, không có một cô gái nào mà không thích như vậy cả. Bởi vì họ luôn muốn mình là người được yêu thương, và có thể tìm được một người mà có thể che chở cho mình suốt một quãng đường dài này, và có thể đi cùng họ lâu dài vậy là đủ lắm rồi.