Tôi và nàng yêu nhau bao lâu, tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết là yêu nhau đến “mòn gót” rồi. Bạn biết đấy, những cặp đôi quen nhau lâu năm thường xuất hiện những điều kỳ quặc mà họ không còn ngại làm trước mặt nhau. Các hành động “kì quặc” với chúng tôi là điều hết sức bình thường, nhưng trong mắt bạn bè thì tôi và nàng được vinh dự bầu chọn là “cặp đôi quái đản của năm.” :))



Sau đây là một vài điều tôi và nàng vẫn hay làm dễ khiến những người chứng kiến “há hốc mồm”:



1. Mùi cơ thể không còn là mối bận tâm lớn



Sau một khoảng thời gian bên nhau, tôi không còn ngại “thả bom” hay ợ hơi trước mặt cô ấy, vì mỗi khi một trong hai làm thế, người còn lại sẽ ôm bụng cười phá lên. Bởi vì đã cảm thấy thoải mái với nhau rất nhiều rồi nên chúng tôi chẳng việc gì phải cố gắng giấu tiếng xì hơi hay kìm nén tiếng ợ nữa. Đó chỉ là một bước đi khác gần hơn đến mối quan hệ lâu dài và điều này là không thể tránh, thế nên tôi khuyên các bạn đừng cố gắng ngăn điều này lại. Cứ thoải mái “thả bom” và ợ đi nhé!
:D



2. Lồng tiếng cho mấy con vật nuôi trong nhà



Chúng tôi rất thích thú khi lồng tiếng phỏng theo hành động của mấy con cún, con mèo nuôi trong nhà, không phải một lần mà có lẽ là hàng chục lần. Người khác không hiểu nổi đâu, nhưng bởi vì lý do gì đấy mà tôi và cô ấy cảm thấy điều đó rất mang tính giải trí.
:-?



3. Mặc đồ chung



Điều này ít cặp đôi nào chịu thừa nhận, đặc biệt là nam giới, nhưng ai cũng từng trải qua điều này hết. Nàng thường thích khoác lên mình chiếc áo gió rộng thùng thình hoặc chiếc sơ mi trắng của tôi và bảo rằng bởi vì có ai đó thích ngắm nhìn cô ấy nghênh ngang trong trang phục của mình, lại còn cảm nhận được hơi ấm của nàng trong từng mảnh vải. Một ngày tôi nhận ra mấy chiếc áo gió trong tủ quần áo dần dần biến mất hết và thấy chúng xuất hiện trong tủ đồ của cô ấy. Nhưng đó hoàn toàn là điều bình thường khi bạn ở trong một mối quan hệ lâu dài. Đôi khi tôi vẫn thích mặc thử chiếc áo ngực của người yêu bên dưới lớp áo gió và giơ tay thử tóm lấy cái vòng 1 tưởng tượng của mình. Hơi biến thái phải không? Nhưng là sự thật đấy.
:))






4. Hơi thở buổi sáng không còn là vấn đề lớn



Mỗi khi ngủ dậy, tôi đều ngắm nhìn cô ấy chìm trong giấc ngủ say. Rồi khi cô ấy mở mắt, tôi sẽ nhẹ nhàng vuốt ve và ôm hun chùn chụt dù lúc đó miệng chưa đánh răng. Cô ấy chẳng hề phản kháng mà còn đáp trả rất nhiệt tình với cái miệng cũng chưa đánh răng nốt. Đó, tình yêu là phải như thế. Biết "hòa hợp" mùi hôi cơ thể của nhau trong bất cứ trường hợp nào.
:>



5. Ăn uống chè chén say sưa trong căn hộ là thú vui “tao nhã” cuối tuần



Đôi khi chúng tôi có một ngày thứ Bảy nhàm chán, lăn ra khỏi giường, dẫn cún đi dạo, nấu bữa sáng rồi nằm dài trên ghế sofa vừa ăn vừa xem tivi. Việc này sẽ kéo dài đến hết ngày và bao tử thì vẫn như không đáy, lúc nào cũng kêu réo, nhưng tôi có cảm giác không có cách nào làm đầy và bắt nó im miệng được. Những điều này cũng có thể chấp nhận, bởi vì dù làm gì thì tôi và cô ấy vẫn làm cùng nhau. Đừng tự nhiên làm điều đó trong căn hộ của người khác là được.
:-$



6. Rủ nhau chơi những trò nghịch phá vô hại



Cô ấy có sở thích ở nhà ôm tôi xem phim hay đi bộ nói chuyện, nhưng tôi đâu chịu để yên như vậy. Tôi thường nghĩ ra một trò đùa tinh quái nào đó và kéo cô ấy phải tham gia với mình bằng mọi cách. Chẳng hạn như cuối tuần vừa rồi, khi đang đi dạo với nhau, tôi bỗng dưng nổi hứng, đến bấm chuông inh ỏi một nhà nọ. Cô ấy đã tức giận, chửi rủa và năn nỉ tôi đừng làm thế vì sợ sẽ bị chủ nhà "mắng vốn". Nhưng tôi đã lỡ bấm rồi và đã nghe tiếng bước chân người tiến dần đến cánh cửa. Ngay lập tức, tôi nắm tay cô ấy và cả hai co giò chạy thật lẹ… Sau trò nghịch phá vô hại đó, có ai ngờ là nàng bắt đầu thấy thích thú và trở thành người đầu têu cho mấy trò phá phách sau này. :))



7. Có thần giao cách cảm



Có một điều chúng tôi làm rất giỏi đó là giao tiếp bằng mắt tại các bữa hội họp gia đình náo nhiệt, hoặc khi bị mấy người chào hàng xuất hiện và chèo kéo, hoặc có thể là trong một bữa tiệc sôi động, ồn ào. Tôi và cô ấy có những dấu hiệu riêng để ám chỉ mà không cần nói ra như “Anh à, em sắp đói chết rồi…” hoặc “Qua đây ôm anh đi. Anh đang có một ngày quá tệ!” hoặc “Nè, cô ta đang ép giá đó, đừng xiêu lòng!”.
:o






8. Cười to mỗi khi thấy ai đó ngã… rồi ngừng ngay nếu họ không thể đứng dậy ngay sau đó



Trước kia khi có ai đó ngã, tôi và cô ấy sẽ vội vàng chạy đến đỡ họ dậy. Còn bây giờ, nhỡ ai đó trượt ngã bên lề đường vì một chú chó chạy tông vào, ví dụ vậy, thì cả hai sẽ ôm bụng cười nắc nẻ. Không hiểu sao chúng tôi đều cười khi thấy người ta té, hoặc trượt chân, hoặc vấp ngã. Cái gì cũng cười, nhưng nếu người ta té đau không đứng dậy được thì cả hai sẽ lập tức im re…
:-S



9. Chơi những trò con nít mà không hề ngượng ngùng



Ngay cả khi nhà không có con nít, nàng vẫn rủ tôi chơi xây pháo đài cùng nhau, cầm gương ánh sáng chạy vòng vòng quanh nhà, hoặc chơi xếp hình Lego, hoặc núp trong bóng tối rồi nhảy ra hù người còn lại. Điều này thực ra khá bình thường, lại còn vui nữa. Nhưng có những người bạn cảm thấy chướng mắt với mấy trò này nên chắc chắn sẽ nằm trong danh sách “Lần sau có đi chơi sẽ không rủ nữa đâu” của chúng tôi. :v





10. Ở cùng một chỗ nhưng vẫn thích nhắn tin cho nhau



Có lúc tôi và nàng cùng nằm dài trên ghế sofa, hoặc ngồi cạnh nhau tại một bữa tiệc nhưng vẫn thích gửi tin nhắn trêu chọc nhau. Tôi để ý nhé, có lúc nàng nằm dài trên giường trong khi tôi đang ngồi làm việc, thay vì đi qua đi lại gây sự chú ý cô ấy lại gửi tin nhắn khiêu khích “mời gọi” tôi kèm theo mấy biểu tượng cảm xúc vui nhộn. Và sau đó chuyện gì xảy đến thì các bạn đoán được rồi đấy. :”>



11. Phòng tắm không còn là nơi riêng tư “thiêng liêng”



Có một thời nhà vệ sinh từng là nơi “lạnh lẽo” nhất trong nhà. Nhưng từ hồi quen nhau, cô ấy mở cửa nhà vệ sinh và đi vào trang điểm trong khi tôi đang có nhu cầu “giải quyết” trong đấy là điều hết sức bình thường. Trừ phi bạn là kiểu người thích một chút bí ẩn trong tình yêu thì bạn sẽ không làm vậy… Và khi tôi nói “bí ẩn” nghĩa là bạn không có nhu cầu muốn biết mùi của cái thứ mà người kia đang “giải quyết”.
=;



12. Quan sát người khác rồi tự dựng lên một câu chuyện về họ



Thỉnh thoảng vào cuối tuần tôi lại rủ nàng ra ngoài dạo phố hoặc đi shopping tại các trung tâm thương mại, nhưng thay vì trò chuyện to nhỏ cùng nhau chúng tôi đã tìm ra trò chơi mới thú vị hơn! Tôi và cô ấy sẽ tìm một quán nước nào đấy và ngồi quan sát mọi người qua lại, nhìn bộ dạng, trang phục của người đó rồi thử dựng lên một câu chuyện về cuộc đời của họ. Đôi khi tôi và cô ấy chơi quá “lầy” nên không tránh khỏi ánh mắt “kì thị” của người xung quanh.
:(




Khi mới bắt đầu cuộc tình, ai trong chúng ta cũng cố gắng thể hiện những phẩm chất tốt đẹp nhất khi ở bên cạnh người ấy như ăn mặc chỉnh chu, tóc tai gọn gàng... Tuy vậy, sau một thời gian quen nhau đủ dài và đã bắt đầu “quen mùi nhau” thì cả hai chẳng còn gì phải che giấu nữa, những tật xấu trước kia vẫn luôn giấu kín nay các bạn sẽ mặc sức “thể hiện” trước mặt nhau.



Nhưng mà, đó chính là dấu hiệu của tình yêu thực sự khi các bạn không còn ngại ngần để thể hiện con người thật của chính mình cho đối phương thấy. Nếu vẫn còn tiếp tục “hành hạ” nhau như thế ngày qua ngày, cá nhân tôi tin rằng đó sẽ là chính khoảng thời gian ngọt ngào nhất bạn từng có!
:x






Quynh Pham | Theo lifehack.org