Phụ nữ nói chung là yêu đàn ông. Nhưng đàn ông thì cũng có năm bảy đường đàn ông, chị em nên tỉnh táo để chọn cho mình người đàn ông tốt để yêu và để cưới. Có 10 mẫu đàn ông với các biểu hiện sau chị em dù có ế cũng nên cố tránh nhé! Tớ sưu tầm thôi, xem có đúng không các nàng nhé! Có nàng nào gặp phải mẫu nào chưa?



1. Trẻ con to xác



- Hay giận dỗi vì những chuyện không đâu, từ chuyện bạn không kịp trả lời tin nhắn hay không đồng ý với anh ta đến việc bạn đi chơi với bạn mà không dành thời gian cho anh ta.


- Hay trách móc bạn thiếu quan tâm, không chiều chuộng, có thái độ này kia hay to tiếng với anh ta.


- Khóc hoặc sắp khóc (Trời ơi, tới đây thì không thể chịu nổi rồi đó. Có ai nhớ cái anh ở hình dưới không?)







- Hay “làm quá” mọi chuyện, mọi vấn đề và hay đổ lỗi (cho người này người nọ, cho bạn, cho hoàn cảnh.)



2. Tứ chi phát triển:



- Tập tạ suốt ngày và còn đăng hình tự sướng trong phòng gym lên Facebook.


- Cơ bắp cuồn cuộn đến nỗi đứng xa cả cây số cũng còn thấy gân máu nổi trên bắp tay. (Thật ghê!)


- Nói về chuyện tập tành và cơ bắp với bạn. (Ôi thôi đi, phụ nữ nào muốn nghe mấy chuyện đó?)


- Chẳng quan tâm hay có sở thích nào khác ngoài việc đi tập gym hoặc hình thể của mình.



3. Bám váy mẹ:



- Chuyện gì cũng nói với mẹ và hỏi ý kiến mẹ, kể cả chuyện riêng với bạn. (Bạn sẽ khổ đến chết nếu về làm dâu nhà này thôi!)


- Vẫn còn ngửa tay xin tiền mẹ.


- Nói rằng anh ta muốn người yêu là người giống như mẹ mình.


- Làm mọi điều mẹ muốn, kể cả việc đòi chia tay bạn vì mẹ không thích (Tới đây thì bạn nên mừng vì thoát nạn sớm.)



4. Kẻ thất bại & không chịu lớn



- Vẫn còn ngửa tay xin tiền gia đình.


- Suốt ngày chỉ có ăn ngủ, chơi game và đàn đúm với đám bạn đại học.


- Học, học nữa, học mãi, và học không biết đến bao giờ mới xong, mà chẳng thấy có nghề ngỗng hay làm ăn gì (Vừa làm vừa đi học nâng cao lại là một nhẽ khác nhé!)


- Suốt ngày nói về thành tích học tập. (Giờ quan trọng là làm được gì chứ học giỏi là tiêu chuẩn của các em gái mới lớn nhé!)


- Chỉ thích chơi với đàn em và những người thua kém mình để còn lên mặt đàn anh.



5. Trai hư / trai giang hồ:






- Từng có tiền án / tiền sự hoặc có lịch sử nghiện ngập (Đừng có dại mà đụng vào!)


- Hay đánh nhau và giao du với thành phần bất hảo.


- Mở miệng ra là văng tục chửi thề.


- Thích bạo lực và hay đánh / doạ đánh bạn.


- Có con rơi con rớt và chẳng quan tâm đến đứa trẻ.



6- Kẻ chơi bời & gạ “tình”:



Không dễ để nhận ra một gã chỉ chơi bời với bạn nhưng hãy chú ý các biểu hiện sau:


- Không nghe điện thoại (dù bạn thấy rõ là có cuộc gọi đến) khi ở trước mặt bạn.


- Không bao giờ muốn cùng bạn đi với với bạn bè (kể cả bạn bè anh ta hay bạn bè của bạn.)


- Không thích thể hiện thân mật với bạn ở nơi công cộng hay vô tình gặp người quen.


- Bạn vô tình thấy đồ dùng phụ nữ ở trong nhà, xe hay túi của anh ta.



Những gã đàn ông chỉ thích chơi bời với phụ nữ thường cũng là kẻ hay gạ gẫm “chuyện ấy”. Thực ra thì có thể anh ta quen bạn cũng chỉ để “ấy” mà thôi.



- Thích nói chuyện về tình dục và lúc nào cũng chỉ muốn đưa bạn vào nhà nghỉ, không thì cũng hay sờ mó quá trớn.


- Nếu bạn không đồng ý, anh ta sẽ trách móc như thể bạn có lỗi vì không chịu “yêu”.



7. Cái gì cũng xin phép & cái gì cũng “tuỳ em”:



Thực ra thì một chàng trai như vậy cũng không xấu, vì anh ta quan tâm đến cảm nghĩ của bạn với những điều anh ta muốn làm. Nhưng cái gì cũng hỏi bạn trước thì chẳng còn gì bất ngờ cả, và cũng tới lúc bạn chán ngấy lên với việc phải đồng ý hay không đồng ý.



Bạn nghĩ sao nếu anh ấy hỏi: “Anh hôn em nha?” “Em thấy sao?” “Hôn cái nữa nha?”



So với gã trai cái gì cũng xin phép thì gã trai cái gì cũng “tuỳ em” còn khó chịu hơn. Anh ta để bạn quyết định tất cả, nhưng lại hậm hực nếu bạn quyết không đúng ý anh ta. Nhưng anh ta cũng sẽ không tranh cãi điều gì với bạn hết. Và mối quan hệ của bạn lúc nào cũng hậm hực ức chế như thế thôi.



8. Kiểm soát & kè kè như hình với bóng mới chịu:



- Anh ta không chịu rời bạn nửa bước, đi đâu cũng phải có nhau mới được.


- Liên tục gọi điện trong trường hợp không thể ở cùng. Liên tục hỏi xem bạn đang làm gì dù đang trong giờ làm việc.


- Liên tục gọi điện / nhắn tin đến khi bạn trả lời mới thôi. (Thật quá sức phiền!)







- Và nếu bạn không nghe điện thoại, chắc là bạn đã phản bội anh ta rồi. (Đáng sợ quá! Rõ ràng là anh ta không tin bạn.)


- Không thích ra mặt mấy cô bạn gái của bạn.


- Muốn bạn chia sẻ tài khoản email và Facebook. (Thiệt không biết phải sống sao với người kiểu này.)



9. Gia trưởng, độc đoán, thích ra lệnh, nóng nảy và hay phàn nàn



- Luôn ra lệnh cho bạn phải làm cái này và không được làm cái kia. (Ai thích bị ra lệnh chứ?)


- Dễ dàng nổi nóng và cãi nhau vì những thứ hết sức vớ vẩn và anh ta cãi tới cùng bất cứ điều gì bạn không đồng tình với anh ta.


- Luôn có thái độ tiêu cực về mọi thứ. (Không chỉ là đàn ông, đây là loại người bạn cần tránh xa nếu không muốn bị kéo xuống vũng lầy tiêu cực chung với họ.)


- Khó có thể nói chuyện nghiêm túc và bình tĩnh như người lớn.


- Dễ buông lời không hay hoặc thoá mạ khi cảm thấy không vui.



Đây cũng là một kiểu đàn ông có xu hướng bạo hành nhé mọi người!




10. Chàng trai quá khù khờ



- Hầu như không bao giờ bắt chuyện trước, kể cả với bạn gái.


- Trả lời từng chữ một khi người khác hỏi tới chứ không thể nói rõ ràng cho ra câu.


- Còn chẳng biết cười khi người khác kể chuyện tiếu lâm.



Và cuối cùng, và rùng rợn nhất, là gã trai tập hợp của nhiều mẫu trên. Bạn hẳn phải kiên cường lắm mới chịu đựng được một người như thế.



Có nhiều cái cũng không tệ lắm nhỉ? Tránh hết từng này thì biết yêu ai bây giờ?