(Webtretho) Trong cuộc đời của mình bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều cảm xúc, quan điểm về tình yêu cũng như hiểu chính bản thân mình qua những mối tình mà bạn từng trải.
Dạng tình cảm này có thể nảy sinh giữa bạn với người bạn thời thơ ấu, trong nhóm bạn thân đến tận bây giờ hoặc thậm chí là anh chị em họ. Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn thấy nhớ và mong gặp một ai đó không? Có lẽ đó chính là thời điểm của mối tình trong sáng này đấy.
Một mức độ cao hơn với thích là bạn vừa có cảm xúc, vừa ngưỡng mộ một ai đó, ví dụ như anh chàng ca sĩ điển trai, hoặc cậu bạn giỏi thể thao trong trường… Đó không phải là tình yêu đúng nghĩa, nhưng nó khiến bạn bấn loạn, phát điên lên về mọi thứ liên quan đến họ. Đôi khi bạn có một niềm đam mê mãnh liệt về ai đó, cùng những suy nghĩ hạnh phúc, lãng mạn nhưng lại không muốn có bất cứ hành động thực tế nào tác động đến “mối tình” này.
Không ai mong đợi mình sẽ rơi vào mối tình này, thế nhưng nhờ nó mà bạn có thể nhận ra được ý nghĩa và giá trị của một tình yêu đích thực.
Họ yêu bạn, nhưng bạn chỉ yêu bản thân mình. Vì một lý do nào đó mà bạn bước vào mối quan hệ này mà không hề có ý định xây dựng tình cảm của mình dành cho đối phương. Có thể nói vui rằng những người yêu ích kỷ là những kẻ thông minh, láu cá khi họ chỉ biết nhận mà không cần tốn công sức để nuôi dưỡng, chăm sóc nó và việc chia tay đối với kẻ ích kỷ này là điều dễ dàng.
Nếu bạn hẹn hò với ai đó chỉ vì muốn tận hưởng cảm xúc được săn đón, yêu chiều, hay vì mục đích cá nhân như để quên đi mối tình cũ chẳng hạn, thì rõ ràng bạn là kẻ ích kỷ trong tình yêu.
“Ôi… điều đó mới đáng yêu làm sao!” – Trạng thái này dễ nhận ra khi bạn yêu những chú cún, chú mèo dễ thương, hay một loại cây, thậm chí là một loại mỹ phẩm nào đó. Thi thoảng chúng ta sẽ có cảm giác mãnh liệt, áp đảo như tình yêu cho một điều gì đó mà không phải là con người. Ví dụ như khi nhìn vào một tấm ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hay hình của một chú mèo con xinh xắn, bạn sẽ cảm thấy mình rung động và có dư vị ngọt ngào trong cảm xúc. Đó là bạn đang trải nghiệm một dạng khác của tình yêu.
7. Cảm xúc với người cùng giới
Tình yêu này không phải là mối quan hệ của những người đồng tính, giới tính của bạn hoàn toàn rõ ràng, nhưng lại có những rung động và thấy hạnh phúc khi được gặp gỡ, trò chuyện với một người bạn cùng giới. Bạn thậm chí chẳng hề có ham muốn “chuyện ấy” với họ, mà trái lại bạn khá e dè nhưng rất trân trọng và ngưỡng mộ họ. Chỉ là bằng cách nào đó bạn đã phải lòng cô bạn ấy, cũng giống như việc bạn dành tình yêu cho một ngôi sao cùng giới vậy.
10. Tình yêu vô điều kiện
http://www.webtretho.com/forum/f4003/quan-diem-dan-ong-ngheo-la-nguoi-khong-co-nang-luc-khong-co-tu-duy-cua-co-gai-tre-gay-xon-xao-cong-dong-mang-2218105/