Sáng nay đi cafe ăn sáng thì gặp cảnh một mày hai chị cùng nhau đi vào và ngồi xuống một cái bàn. Mày kia quay sang một chị (chắc là vợ), bảo:



- Thôi em ơi! Về nhà rồi nói chuyện.



Chị vợ độp ngay vào mặt:



- Nhà không phải là nơi để tao nói chuyện với loại như mày! =;



Ba người ngồi im, chị vợ mạnh dạn gọi ba cốc nước cam ra, hai người người kia chỉ ngắm, chị vợ uống một hơi hết cốc luôn. Xong bắt đầu nói với mày chồng với vẻ mặt bình thản vãi chưởng:



- Anh ạ, người ta bảo lấy đĩ về làm vợ, không ai lấy vợ về làm đĩ, nhưng tao trước khi làm vợ mày cũng không làm đĩ, giờ tao với mày hai mặt con, tiền nuôi con không đủ tao cũng không làm đĩ.



Trước khi tao lấy mày, mày ngủ với bao nhiêu con tao không quan tâm. Nhưng tao ko lấy chồng về cho chồng làm đĩ. Mà ví dụ cuộc sống quá khó khăn, mày thương vợ thương con mày đi làm đĩ thì mày phải mang tiền về nhà chứ. Sao lại toàn lấy tiền mua sữa, mua quần áo, mua sách vở cho con đi cho đĩ là thế à?



Không hiểu ngày xưa mẹ mày chắt chiu từng đồng cho mày ăn học 12 năm phổ thông rồi lại 5 năm đại học mà sao mày ngu thế hả chồng? Con sắp thi học kì, mày phải để tiền bồi dưỡng cho con đi học thêm, cho con ăn uống chứ. Mày phải làm cho nó khôn lên để mai sau không đi đánh đĩ như mày chứ. Người ta đi đánh đĩ người ta khôn mang tiền về, mày đi đánh đĩ toàn mang tiền đi là sao?



Xong quay sang nhân vật thứ ba, chị vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên và giọng nói lạnh lùng:



- Em thấy chị nói có đúng không? Em đi đánh đĩ với chồng chị em còn biết mang tiền về thế mà em thấy ông chồng chị có ngu không? Mà chị còn chưa biết em có học cao bằng nó nữa không đấy!



Xong lại quay qua chốt với chồng:



- Thôi tao về đưa con đi học. Còn mày giải quyết với con đĩ này cho xong đi. Sắp phải nộp tiền nước, tiền mạng, tiền điện đấy. Rồi cảm thấy thích đi đánh đĩ, không muốn yên ổn với mẹ con tao nữa thì về bảo tao viết cho cái đơn mà kí...



Ngưng vài giây, giọng chị đanh lại:



- Chứ tao không lấy chồng về làm đĩ, không lấy chồng về làm đĩ!



Trước lúc rời đi, chị vợ nói với lại với người đàn bà đang cúi gằm mặt xuống đất:



- Em ơi, em lấy tiền đi đánh đĩ trả hộ chị tiền nước nhé! Mà uống hết đi không phí em nhé! b-)



Hai người còn lại mặt tái mét, sượng trân! :))




P/S: Truyện thật nha các mẹ.



Nguồn: FB Trang Thy Thuy Le