Có đi lấy chồng rồi mới thấy thấm câu: ‘Con gái là con người ta”. Người xưa vẫn bảo đẻ con gái bố mẹ như mất không là đúng các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Suy từ bản thân em mà ra, từ ngày lấy chồng toàn làm khổ bố khổ mẹ, chẳng báo hiếu được ngày nào. Nghĩ lại thấy buồn tê tái. Thật ra tất cả cũng là tại em trao thân nhầm người nên cuộc sống sau cưới mới tù túng, bế tắc đến thế này.

Về cơ bản chồng em không gái gú, không rượu chè nhưng anh sống thiên vị giữa nội ngoại hai bên. Trong tư tưởng của anh, phụ nữ đi lấy chồng là hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của nhà chồng, không có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ đẻ nữa. Chẳng vậy mà tính tới thời điểm này, theo anh ấy về làm vợ cũng gần 6 năm nhưng số lần em được về ngoại có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi năm 2 lần về, 1 là ngày tết, 2 là ngày giỗ bố đẻ. Tết mùng 3 về, mùng 4 đi. Ngày giỗ bố chỉ về chớp nhoáng gọi là thắp hương cho phải đạo chứ chẳng được ở lại qua đêm.

Chuyện con cái cũng thế, ngày nghỉ lễ, nghỉ hè anh lúc nào cũng đôn đáo giục vợ đưa con về nội thăm ông bà. Hễ em nhắc cho chúng về ngoại, anh lại gắt:

“Nội mới là gốc, ngoại về được thì về không quan trọng”.

Hôm qua, anh trai gọi điện cho em thông báo mẹ bị cảm, nửa đêm vào viện cấp cứu. Nghe tin em rụng rời chân tay, vội vàng bảo chồng:

“Tranh thủ 2 ngày cuối tuần anh được nghỉ thì trông con để em vào viện chăm mẹ nhé. Bà bị cảm nặng, cả nhà đều trong viện rồi”.

Anh cũng tươi cười gật đầu bảo cứ đi. Em vừa sửa soạn xong thì chồng kéo cả vali quần áo ra cửa. Tưởng anh chuẩn bị chu đáo hành lý cho mình, em cảm động bảo:

“Em chỉ về 2 ngày thôi, cần gì mang nhiều đồ thế”.

Không ngờ chồng em đáp:

“Cô về đó thì ở luôn, khỏi quay lại nhà này. Đồ đạc, quần áo túi xách của cô tôi tống hết vào đây rồi. Đi hay ở là tùy”.

Em sững sờ trước câu nói của chồng. Nhìn nét mặt lạnh tanh vô tình của anh, em uất không khóc nổi. Thất vọng tận cùng, em lớn giọng đáp lời:

“Được, ký đơn luôn đi để tôi không phải quay lại đây”.

Lần này tới lượt anh hóa đá, em nói là làm và sẽ không bao giờ ngoảnh đầu quay lại cái nhà này nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet