Vợ tôi mất rồi, cô ấy đi sau 1 năm chống chọi với bệnh ung thư gan. Tôi thương vợ, nhớ vợ nhưng tội nhất là 2 con gái, đứa lớn 9 tuổi rồi nhưng cháu nhỏ mới lên 5. Đêm thiếu hơi mẹ, thấy mẹ mãi không về nên dạo này nó không ngủ được cứ nằm vật vã khiến tôi càng đau lòng thêm.

Trước đây vợ tôi cũng khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm. Cô ấy làm trong cơ quan nhà nước thế nhưng về nhà vẫn bán hàng kiếm thêm thu nhập. Có đợt đơn hàng nhiều vợ phải thức đêm thức hôm đóng, kiểm vất lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thế nhưng vợ chưa bao giờ kêu mệt mỏi hay cực nhọc, lúc nào cô ấy cũng tươi cười bảo:

“Kiếm được đồng bỉm sữa cho con nên em ham, anh đừng có can.”

Thế rồi cách đây 1 năm vợ tôi phát hiện bị ung thư gan. Gia đình cũng chạy chữa đủ kiểu nhưng bệnh cứ ngày một nặng lên. Trong thời gian bị bệnh nếu không phải nhập viện truyền hóa chất thì vợ tôi lại lên mạng bán hàng. Thấy vợ mệt mỏi, tiều tụy tôi bảo đừng có cố nữa nhưng cô ấy lại gạt đi:

“Ở không chẳng làm gì em còn thấy tệ hơn. Em vẫn còn sức nên còn làm được anh đừng lo.”

Vợ tôi nói thế và cô ấy gần như làm việc đến lúc ra đi luôn. Cách đây gần 2 tháng, 8h tối vợ vẫn đòi lên livestream bán hàng, thế nhưng đến đêm thì cô ấy bị mệt, rồi người cứ lả đi. Vào viện đúng vài tiếng sau thì cô ấy mất. Thương nhất là hai đứa con, đứa lớn thì biết một tí rồi nhưng sợ em khóc nên cũng chẳng dám khóc.

Hôm nay gia đình tôi làm 49 ngày cho vợ, khách về hết tôi cũng mệt quá nên vào phòng nằm ngủ quên. Đến nửa đêm cứ nghe tiếng con bé khóc, rồi đứa lớn nói chuyện rì rầm bên tai mà không thể mở mắt ra nổi. Rồi tôi nghe mang máng tiếng vợ thủ thỉ dỗ con:

“Nín đi, mẹ thương, mẹ thương…”

Tôi giật mình choàng tỉnh giấc thì thấy 2 đứa con đang nằm vật lộn không ngủ được. Con chị cầm chiếc điện thoại có đoạn video của vợ tôi trước khi mất cho em xem. Giọng nó mếu xệch đi:

“Em đừng khóc nữa, mẹ ở trong này này…”

Là thằng đàn ông nhưng nhìn thấy cảnh đó tôi không kìm được lòng vội ôm hai đứa con thật chặt. Con gái lớn của tôi mếu máo bảo:

“Em Bông khóc chẳng nín gì cả, con mởcho em nhìn mẹ cho đỡ nhớ.”

Tôi mất vợ đau mười nhưng các con mồ côi mẹ tổn thương hàng trăm, hàng nghìn lần. Nghĩ cảnh gà trống nuôi con không có vợ trong thời gian sắp tới mà tôi thấy quãng đường dài quá mọi người ạ. Sau này chưa biết thế nào nhưng hiện tại tôi chỉ nghĩ sẽ ở vậy nuôi các con. Các con mất mẹ đã thiệt thòi lắm rồi, tôi sẽ cố gắng bù đắp nỗi mất mát, tổn thương quá lớn này.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet