Tôi mới cưới vợ được 1 năm nay. Hiện vợ tôi cũng mới sinh em bé được hơn 1 tháng. Vợ chồng tôi vẫn ở chung với bố mẹ và em gái. Do nhà khá rộng rãi, bố mẹ tôi cũng rất tâm lý và yêu thương con dâu nên vợ tôi về nhà chồng cũng thoải mái lắm.

Ngay từ khi vợ mang bầu, em được mẹ tôi và em chồng chăm lo và chiều chuộng lắm. Hai người thường nhận lau nhà cửa, nấu ăn mà không bắt vợ tôi làm gì. Hàng ngày vợ tôi chỉ đi làm về và tự chăm sóc mình tốt là được. Thậm chí đi lại hàng ngày mẹ tôi cũng hay nhắc con dâu  đi lại cẩn thận. Bà cũng hay mua nhiều đồ ăn vặt, đồ ăn tẩm bổ cho con dâu ăn.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Khi con dâu sinh cháu, mẹ tôi ngày đêm chăm sóc con dâu. Từ chuyện giặt rũ, ăn uống, bà đều cho vợ tôi ăn theo chế độ ở cữ thay đổi món và có bữa phụ, hoa quả đủ cả. Đến nỗi nhà ngoại mọi người đến chơi đều khen vợ tôi tốt số có mẹ chồng tốt. Em gái tôi tuy đang là sinh viên nhưng cứ rảnh ra chút là chơi với cháu, bế cháu hộ chị dâu cũng như giặt rũ đồ sơ sinh hộ đỡ mẹ.

Cho tới hôm qua là tròn 1,5 tháng vợ tôi sinh và cũng là ngày giỗ cụ của gia đình tôi. Bố mẹ tôi chiều qua có làm 2 mâm cơm để mọi người trong nhà ăn và mời mấy chú bác gần nhà qua ăn cơm. Ăn xong, chắc mẹ tôi do chiều làm cỗ đã mệt nên có sai em gái tôi rửa bát. Vợ tôi thấy vậy cũng vui vẻ bảo tôi bế con còn cô ấy với em gái tôi cùng rửa.

Tôi còn thấy lúc rửa bát, hai chị em nói chuyện rất vui vẻ. Vậy mà lúc sắp đi ngủ, vào lướt facebook, tôi thấy trên facebook của vợ đã đăng lại chuyện rửa 2 mâm bát nhưng với trạng thái hoàn toàn khác.


Vợ tôi chụp ảnh 2 mâm bát vừa ăn xong đó lên cùng lời post: “Vợ vừa sinh xong đã bị nhà chồng bắt rửa rát rồi. Nhà chồng có cả huyện người mà ăn có 2 mâm cỗ giỗ, cả cái lò lăn ra liệt hết để bà đẻ rửa bát thế này”.

Tất nhiên, khi đăng trên facebook, vợ tôi hình như có giới hạn cô em chồng ra nên em gái tôi không biết điều này. Nhưng tôi thì điên thật sự luôn. Bởi là người chứng kiến từ đầu đến cuối, tôi biết rõ sự việc. Nhà tôi không ép cô ấy rửa bát mà là cô ấy tự nguyện làm việc này.

Điên quá, tôi mới xuống bếp ném hết bát đũa vợ vừa rửa ra sân. Vợ tôi giận quá, bế con, gọi taxi về ngoại. Cả nhà tôi thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ cứ đổ cho tôi cãi cự lại vợ đang ở cữ nên bắt sang nhà ngoại xin lỗi. Còn tôi thì nhất định không sang nhà ngoại xin lỗi vợ song cũng không nói được cho cả nhà biết sự thật về cô vợ thảo mai của tôi như thế vì sợ họ chê cười.

Nhưng tại sao vợ tôi lại thảo mai như thế chứ. Đời tôi, ghét nhất loại người trước mặt tươi cười nhưng sau lưng đăng facebook chửi xéo. Như vậy thật sự là người đáng khinh và không ra gì. Đã thế cô ấy nói như kia kiểu chửi và trách nhà tôi không ra gì mới có 2 mâm cỗ ăn xong cũng phải đè bà đẻ ra rửa bát.

Mà tôi nghĩ ngay cả khi mẹ tôi có sai cô ấy cùng em tôi rửa bát thì cũng là chuyện thường. Bà đẻ bận con nằm đó đã không giúp được gì rồi. Khi ăn xong có 2 mâm, dù bị sai rửa bát thì cũng đâu có chết được đâu? Vợ tôi cũng đẻ được ngoài tháng rồi chứ có phải trong tháng gì đâu mà phải kiêng cữ tuyệt đối. 


Tôi phải ứng xử như thế nào với cô vợ thảo mai đây? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.