Em mới làm đầy tháng cho con trai mọi người ạ. Nghĩ vẫn còn ấm ức với bà chị dâu, cỗ bàn đặt thì đắt đỏ, cứ tưởng mọi người đến đều mừng phong bì còn gỡ gạc lại được tí vốn. Vậy mà bà ấy chắc chơi xỏ nhau, tặng mỗi cái xe nôi cho cháu mới bực chứ.

Chị dâu lấy anh trai em được mấy năm rồi, ông bà ấy sống chung với bố mẹ em. Tính chị dâu căn ke lắm, đi làm được bao nhiêu tiền chẳng bao giờ công khai cả. Lúc nào em bí quá hỏi vay tiền thì chị ấy luôn rào trước đón sau kiểu:

“Chị cũng chẳng có đâu nhưng cô cần thì cho cô mượn trước, tháng sau lấy lương nhớ trả chị còn đóng học cho hai đứa.”

hình ảnh

                                                               Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Gớm bà í làm như em ăn quỵt không bằng lại cứ phải dặn thế. Sống với nhau mấy năm nhưng em ít nhờ được gì cả, xác định chẳng ăn không được của bà ấy đồng nào.

Đến hôm em đi lấy chồng hai anh chị cũng cho em gái được có 5 triệu, thế mà làm như to lắm rồi cứ đi kể suốt. Xong hôm em đẻ chị dâu cũng đảo qua được một lúc, nhét tã cháu 500 nghìn cho có lệ. Chẳng lẽ em lại không thèm nhận đỡ mang tiếng.

Hôm qua vợ chồng em làm đầy tháng cho cháu. Bọn em đặt cỗ ở nhà hàng về ăn cho tiện. Ai đến cũng mừng cháu tiền làm em cầm mát hết cả tay. Thế mà bà chị dâu xách mỗi cái xe nôi sang, chẳng thấy kèm theo phong bì phong bao gì lại còn xoắn lên bế cháu.

“Bác tặng cu tí cái xe nôi, hay ăn chóng lớn con nhé.”

Chả thấy chị dâu đưa phong bì, em mới giả vờ ướm thử:

“Bác có tiền cứ cho cháu mua sữa chứ tặng xe làm gì cồng kềnh ra.”

“Bác tưởng chưa có xe nôi nên bác mua. Tiền thì bao nhiêu tiêu chẳng hết, xe này cháu nó dùng được đến hơn 1 tuổi đấy, tiện lắm.”

Nghe cái giọng đó thì chắc không có phong bì kèm theo thật rồi. Mà xe nôi nhà em thiếu gì, chị bên chồng vừa mới cho 1 cái của con chị ấy, hàng xịn xò mấy triệu chứ con em dùng cái xe vài trăm bạc của chị dâu làm gì. Nóng mắt quá nên em bảo:

“Thôi bác mang về lúc nào đẻ đứa nữa thì dùng, nhà cháu thừa xe rồi.”

Chắc bà ấy cũng biết ý, ngượng nên không nói gì cả, ăn cỗ xong về luôn chẳng giúp mọi người dọn dẹp rửa bát như mọi khi. Chị dâu có giận em cũng phải làm thế một lần cho biết mà cư xử. Giờ người ta đi đầy tháng trẻ con toàn mừng tiền thôi, có mua quà cũng vẫn phải kèm phong bì đi theo. Đằng này chị ấy lại còn là bác dâu, chị em gần nhau thế mà không mừng nổi lấy vài đồng cho cháu.

Em đâu có rảnh mà đặt hơn chục mâm cỗ về đãi mồm khách khứa. Chỉ có chị dâu thiếu hiểu biết mới nghĩ thế thôi, đúng là vừa lạc hậu vừa bôi bác. Em đây nếu đi ăn đầy tháng con ai cứ đút tiền cho gọn lẹ. Giờ người ta thích tiền chứ đâu biết họ thiếu cái gì mà mình mua cho mất công.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet