Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 2 năm nay và mới có với nhau một mụn con gái đầu lòng. Lấy nhau xong, chúng tôi ở chung với bố mẹ như bao gia đình khác. Còn nhà vợ thì cách đó 20km.

Thời gian đầu sau cưới, vợ chồng tôi vẫn rất yêu thương, quấn quýt lấy nhau. Nhưng kể từ khi vợ tôi bầu bí, do cô ấy phải kiêng cữ nhiều vì có nguy cơ dọa sảy thai. Thế nên vợ chồng cũng phải tạm ngừng chuyện ấy. Tình cảm vợ chồng phần vì như vậy cũng có chút phai nhạt đi.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Chưa kể thời gian ở cữ, vợ tôi tỏ ra là người khó tính kinh khủng. Vì nghén thời gian dài, lại ở nhà chồng lạ nước lạ cái, ít được bố mẹ chồng và chồng chăm sóc (do nhà tôi có 2 cửa tiệm tạp hóa phải bận bán hàng, vợ tôi thì là giáo viêm mầm mon) nên em hay stress, khóc lóc một mình.

Tôi cũng đã cố gắng tận dụng thời gian dỗi để chăm sóc cho vợ và đứa con trong bụng như mua đồ ăn vặt cho em ăn, đưa em đi khám thai, tối đến massage chân tay cho em. Vợ cũng biết tôi và nhà chồng bận hàng họ nên cũng chẳng trách móc gì. Nhất là bố mẹ tôi chẳng ngó ngàng hỏi han được tới dâu nhiều vì cả ngày bận từ sáng sớm đến gần đêm mới đóng cửa. Hơn nữa cũng phải nói thật, vì vợ tôi bầu con gái nên ông bà nội cũng không thiết tha cho lắm.

Nhà tôi chỉ có một mình tôi và chị gái, bởi thế từ bố mẹ đến tôi chỉ mong gia đình có 1 bé trai. Song vợ tôi siêu âm thì là bé gái. Bố mẹ và tôi từ hào hứng chuyển hết sang buồn và thất vọng. Dù cho người ta bảo con nào cũng là con nhưng con trai vẫn “chắc cốp” nhất đúng không mọi người.

Chính bởi thế khi vợ tôi sinh con, lại còn sinh con gái nữa nên bố mẹ và tôi đều muốn vợ về bên nhà ngoại ở cữ. Phần vì nhà tôi đều bận rộn bán hàng, không thể cơm cháu cho người ở cữ chu đáo. Phần vì nếu vợ tôi sinh cháu trai còn hổ hởi chăm, đằng này lại thị mẹt, bố mẹ và tôi chẳng có hứng chăm. Do đó, cả nhà tôi bảo cô ấy sau khi sinh ở viện xong thì gọi taxi đi về luôn nhà ngoại mà ở cữ.

Ban đầu vợ tôi không đồng ý thế, còn bảo nhất định phải ở cữ nhà nội. Bởi bà ngoại cũng đi làm công ty, dì cũng đi học cả ngày nên không có ai chăm sóc. Nhà chỉ có ông ngoại ở nhà nhưng còn phải nấu cám cho lợn, gà, ngan, vịt ăn. Hơn nữa ông ngoại không biết chăm gái đẻ.

Nhưng bố mẹ tôi và tôi cứ ra sức tống vợ tôi về ngoại ở cữ. Mẹ tôi còn bảo là về nhà ngoại càng thoải mái, lại có người chăm. Thích ăn gì cứ bảo ông bà nội gửi đồ về đấy cho cũng tiện. Vợ tôi nghe xuôi xuôi nên hôm xuất viện sau sinh, em gọi xe về luôn nhà ngoại ở.

Suốt gần 6 tháng ở cữ bên ngoại mà bố mẹ tôi chỉ duy nhất 1 lần sang thăm được con dâu và cháu nội. Còn tôi cũng 1 tháng 1 lần mang 1 số đồ dùng qua cho em. Mỗi lần sang, tôi ngồi 1-2 tiếng rồi lại về. Lúc thì ăn được bữa cơm nhà vợ. Vợ tôi và cả nhà ngoại đều có vẻ chẳng bằng lòng như vậy. Nhưng tôi đâu có phải nhìn sắc mặt vợ hay nhà vợ mà sống nên chẳng phải sợ. Họ lạnh nhạt nên tôi cũng mặc kệ luôn.


 Hôm qua vợ tôi thông báo là đã sắp hết thời hạn 6 tháng ở cữ sau sinh, em còn vài hôm nữa là em phải đi làm trở lại. Thấy nhờ cậy bà ngoại đã lâu nên tôi bảo sẽ đón 2 mẹ con về bên này. Sau đó, ông bà nội và tôi sẽ trông cháu nội, còn vợ tôi thì đi làm cho yên tâm.

Ấy vậy mà lúc tôi sang nhà ngoại đón 2 mẹ con về bên nhà thì cả nhà ngoại không cho đón. Họ bảo, lúc sau sinh thì nằng nặc đuổi bằng được con gái họ về ngoại ở cữ. Còn sau khi chăm cho khôn lớn thì lại sang đón về. Khôn như thế chỗ họ đầy. Họ còn nói, nếu muốn sang đón vợ về thì bố mẹ bên nội tôi cũng phải sang tận nơi để có lời mới cho đón. Sau đó bố mẹ vợ sa sầm mặt đi vào không thèm nói gì với tôi nữa.

Tôi gọi về nói cho bố mẹ mình bảo như vậy thì ông bà nội của cháu bảo: “Đã thế cứ để mặc mẹ con nó ở bên ấy xem có ở được nhà ngoại mãi không. Thời nào mà chẳng cháu bà nội, tội bà ngoại. Kể cả ở đằng ngoại thì sau này lớn lên, nó vẫn sẽ tìm về với nhà nội nó thôi”.

Nghe bà nội của cháu nói vậy nên tôi chẳng nì nèo nữa mà đi về luôn, không thèm đón vợ với con về. Vợ tôi thì cứ khóc, van xin tôi xuống nước với bố mẹ vợ. Nhưng tôi thì còn lâu nhé. Như thế càng đỡ phải nuôi con nhỏ, đỡ vất vả nhọc thân chứ sao mọi người nhỉ. Mọi người thấy nhà vợ tôi có hãm không?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.