Tôi lấy vợ lần hai mà sống không yên ổn với cô vợ cũ mọi người ạ. Vịn cớ mình phải nuôi hai đứa con nên cứ thỉnh thoảng cô ấy lại dắt chúng nheo nhóc đến ăn vạ ở nhà tôi. Cô ấy xin tiền là một chuyện, cái chính là trêu tức phá đám cuộc sống của tôi là chính.

Tôi với vợ cũ cưới nhau cách đây chục năm rồi. Cưới xong vợ tôi đẻ liền tù tì 2 đứa rồi ở nhà chăm con chứ không đi làm gì hết. Bọn tôi sống không hạnh phúc, gần như là lúc nào cũng mâu thuẫn cắn xé nhau.

hình ảnh

                                                         Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi quá chán cuộc sống đó nên có bồ ở bên ngoài. Đến lúc cô ấy phát hiện ra thì làm ầm lên, đánh ghen đủ kiểu, suốt ngày đay nghiến tôi không ra làm sao cả. Tôi cũng xác định ngay từ đầu là không thể sống được với người đàn bà ngoa ngoắt, ghê gớm này nữa nên làm đơn ly hôn. Cô ta không chịu, tìm đủ mọi cách để trì hoãn rồi còn ra điều kiện:

“Vậy thì tôi sẽ nuôi cả hai đứa con.”

Tôi nghe thế mừng còn chẳng hết, đồng ý luôn. Cô ta đòi mỗi tháng tôi phải chu cấp cho 2 đứa con một số tiền để chúng ăn học đến khi trưởng thành. Tôi cũng chấp nhận để đổi lấy tự do của mình còn hơn phải sống với cô ta thêm ngày nào tổn thọ ngày ấy.

Ghét cái là ly hôn rồi nhưng cô ta vẫn không tha cho tôi. Cứ được dăm bữa nửa tháng lại gọi điện, nhắn tin hỏi tiền học cho con. Cô ta xin tiền là phụ, còn cái chính là làm cho vợ mới của tôi ghen rồi lục đục cãi nhau. Nhiều lúc tôi bực quá tắt máy không thèm nghe luôn. Hôm qua cũng thế, tôi đang làm việc thì thấy vợ mới gọi điện:

“Anh về mà giải quyết cái hội ăn mày ở cổng đi, đừng để em phải nói nhiều là em đuổi luôn anh về sống với họ đấy.”

Tôi vội phi về nhà thì thấy vợ cũ với hai đứa con nheo nhóc đứng ở cổng. Hai đứa con thì cứ nhào vào đứa ôm chân đứa kéo áo gọi bố làm tôi điên quá mới quát cho 1 trận:

“Cô bị dở người à mà cứ lôi chúng nó đến đây hành tôi thế.”

“Hai tháng anh không đưa tiền học cho các con rồi.”

Tôi nhìn bộ dạng như ăn xin của vợ mà bực mình liền rút ví lấy 2 triệu đưa cho cô ta:

“Cô tưởng làm như thế là hay lắm à. Cầm tiền rồi khôn hồn thì đừng có bén mảng đến đây nữa. Lần sau cô còn đưa hai đứa nó đến đây thì tôi cắt luôn tiền trợ cấp chứ nói gì 1,2 tháng.”

“Anh cứ đưa tiền đầy đủ đều đặn đi tôi đâu phải đến cho khổ.”

Lấy tiền xong vợ cũ cứ chần chừ nhưng tôi đuổi đi luôn. Thật sự không thể chịu đựng nổi cái thứ âm binh ở đâu mà lì lợm như thế. Tiền tôi không thiếu nhưng ghét cái thái độ của cô ta, cậy có hai đứa con mà cứ đem ra để o ép tôi ư, lần sau không có đâu. Cũng may là vợ mới của tôi hiểu chuyện chứ không lại giận nhau mấy ngày.

Tôi là tôi không thể chấp nhận được kiểu đàn bà dai như đỉa, đã ly hôn rồi thì để cho người khác sống yên ổn, còn lưu luyến cái gì mà suốt ngày mang con cái ra để ép nhau. Con cái lỡ có với nhau rồi đành chịu chứ nếu chỉ một mình cô ta thì đừng hòng moi được của tôi đồng nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet