Tôi năm nay 30 rồi, vậy nhưng trong tay gần như chẳng có gì ngoài 1 vợ và 2 đứa con. Vợ chồng tôi chỉ làm thuê, lương tháng nuôi gia đình đã vã mồ hôi rồi nói gì đến công to việc lớn như mua nhà thành phố. Nên đến giờ này tôi vẫn phải cho vợ con đi thuê trọ.

Nhiều đêm nằm vắt óc tôi cũng đau đầu lắm. Nghĩ đến cảnh mỗi tháng phải bỏ 5 triệu tính cả tiền nhà, điện nước các kiểu mà xót. Chưa kể việc đi ở thuê bất tiện vô cùng, gặp phải chủ nhà cho thuê lâu dài thì không sao, mỗi lần người ta đòi nhà mình lại phải rồng rắn đưa vợ con di cư chỗ khác. Mỗi lần chuyển nhà đồ đạc chất lên 2 xe tải còn chưa hết.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Như năm ngoái bọn tôi thuê cái nhà này đang vào mùa dịch nên giá rẻ hơn so với bình thường. Vừa rồi dịch lắng xuống chủ lại trở mặt tăng tiền, vợ chồng tôi không chịu nên họ đuổi thẳng cho người khác thuê luôn. Nhìn con cái nheo nhóc, lũi cũi đi theo bố mẹ chuyển sang chỗ mới trông đến tội. Vợ tôi lúc nào cũng than ngắn thở dài:

“Chán thật đấy, chẳng biết bao giờ mới mua được nhà, cứ đi thuê cả đời thế này vừa khổ mình vừa khổ các con.”

"Từ từ để anh tính."

Đâu phải tôi không nghĩ đến chuyện đó. Lúc nào tôi cũng đau đáu mơ ước mua được 1 căn nhà để vợ con được yên ổn, không còn phải sống cảnh nơm nớm bị đuổi đi như thế này. Cái cảnh thuê trọ phụ thuộc người ta khổ lắm. Thế nhưng gia đình hai bên nội ngoại bọn tôi đều ở quê cũng chẳng khá giả nên không nhờ được gì. Mà lương 2 vợ chồng cày cuốc cả tháng cũng chỉ đủ ăn, đủ lo cho 2 đứa con thôi, có tiết kiệm cũng không đáng là bao nói gì mua nhà. Mấy năm ki cóp bọn tôi cũng chỉ để dành ra được 2 trăm triệu, giờ muốn nhà gọi là ở được, rẻ cũng hơn tỷ.

Tôi tham khảo các hình thức vay tiền mua nhà rồi, có thể thế chấp luôn căn nhà đó cho ngân hàng. Bao nhiêu lần định quyết nhưng tôi lại chần chừ, lần lữa mãi. Giờ muốn mua thì phải vay nợ từng đó rồi lại  trả lãi hằng tháng nữa, tiền lãi sợ tôi còn chưa lo nổi chứ nói gì đến khoản gốc.

Nhiều người cứ khuyên tôi vay tiền mua nhà đi, mấy triệu bỏ ra thuê hằng tháng thì góp vào mà trả nợ nhưng thật sự tôi vẫn chưa dám liều. Là thằng đàn ông, trụ cột trong gia đình tôi cũng muốn lo cho vợ con một một chỗ chui ra chui vào yên ổn lắm chứ, nhưng cứ nghĩ đến khoản nợ 1 tỷ to đùng, lơ lửng trước mắt mà ngột thở. Khó quyết định quá các bác ạ, mua cũng khổ mà không mua thì dở, các bác cho tôi lời khuyên với.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.