Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi mới kết hôn được 10 năm. Chúng tôi cũng đã có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Các con tôi đứa học lớp 1, đứa học lớp 3.

10 năm trước khi đến với vợ tôi, tôi từng yêu tha thiết một người bạn cùng tuổi. Chúng tôi đã yêu nhau suốt 3 năm nhưng cuối cùng vẫn không đến được với nhau. Nguyên nhân là vì cô ấy phụ tình tôi để đến với một người đàn ông lớn hơn 5 tuổi nhưng có kinh tế tốt và nhà giàu hơn tôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bị bạn gái phụ tình rồi bỏ đi lấy chồng ngay, tôi cảm thấy quá hụt hẫng, thất vọng, chán chường. Tôi như người bị thất tình thực sự, chẳng thiết tha gì. Đúng lúc ấy thì vợ tôi xuất hiện. Chúng tôi quen nhau từ 1 lần đi đám cưới bạn. Thấy tôi lạnh lùng khác lạ với đám bạn nên vợ rất ấn tượng với tôi. Dù nhiều lần bị tôi từ chối, cô ấy vẫn tấn công dồn dập tới khi tôi đổ xiêu đổ vẹo em mới thôi.

Chúng tôi đám cưới hoàn toàn tự nguyện và thoải mái. Bố mẹ tôi rất mừng cho tôi khi có người vợ ngoan hiền, lại cá tính và mạnh mẽ. Từ hai bàn tay trắng, nhờ vợ chồng đều đi làm ổn định và có thu nhập tốt mà sau 10 năm cưới nhau, chúng tôi cũng mua được căn nhà 3 tầng khang trang, cuộc sống ổn định. 

Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi ổn. Bản thân tôi cũng nghĩ như thế. Bởi sau cưới, tôi vẫn rất yêu vợ mình. Tuy nhiên 1 năm trở lại đây khi biết người yêu cũ đã ly hôn mà lòng tôi cũng chộn rộn mong chờ. Tôi nhận ra, tôi vẫn yêu người cũ nhiều quá, nhiều hơn gấp nhiều lần tình cảm tôi dành cho vợ tôi bây giờ.

Đặc biệt, 1 vài lần có cơ hội gặp lại người xưa, biết người ấy vẫn dành cho tôi những tình cảm như thuở ban đầu mà tôi như quên hết mình đang làm chồng, làm cha. Tôi yêu người cũ lại từ đầu trong giấu vụng. Và chúng tôi cùng lên kế hoạch cứ sống trong bóng tối với nhau như này 10 năm nữa. Đợi khi các con tôi đã trưởng thành lên, tôi sẽ quyết định ly hôn để về lại với người yêu cũ.

Nhiều lúc nhìn vợ con vẫn vui vẻ hạnh phúc mà tôi thấy thương cô ấy và thương các con. Cảm giác như tôi chính là người gây ra tội khi để gia đình mình tan nát. Có lúc tôi đã nghĩ, đời người được bao lâu đâu, tôi phải trân quý hiện tại và gia đình hiện tại của mình đang có. Không nên cứ lo và mơ về một nơi xa quá như người yêu cũ của tôi. Để đến lúc già sắp xuống lỗ thì phải nhận cay đắng, ân hận. Nhưng rồi những ý nghĩ này lại nhanh chóng gạt đi khi hình ảnh người yêu cũ vừa xinh đẹp, vừa ngọt ngào cứ quẩn quanh trong đầu tôi.

Hôm qua, tôi lại giấu vợ giấu con đi gặp người tình. Sau 1 đêm mê tơi cháy bỏng với người ấy xong, về nhìn vợ mà tôi thấy chán quá. Tôi đang tính 1 phương án nào hay cái cớ nào hợp lý để có thể rút chân ra khỏi cuộc hôn nhân hiện tại của chính mình mà không bị vợ trách cứ. Nhưng còn chưa biết là nên như thế nào cho phải.

Bởi thế tôi đang âm thầm lên kế hoạch toan tính 10 năm nữa khi các con tôi trưởng thành, tôi sẽ thẳng thừng ly hôn với vợ để công khai đến với tình yêu của đời tôi, đến với người tôi yêu cả đời này. Còn từ nay cho đến thời điểm đó, tôi vẫn tiếp tục qua lại với 2 người đàn bà. Một mặt tôi sống với vợ con, vẫn yêu thương vợ con như hiện nay và chăm lo cho gia đình này hết sức, mặt khác tôi và người tình sẽ dần lên kế hoạch cho cuộc sống riêng của mình. Tôi đang sống như vậy thì có quá đáng với vợ tôi không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.