Trên facebook của tôi có vài người bạn là singlemom. Dù không chơi thân thiết với họ, nhưng qua mạng xã hội, tôi có biết và cũng kết bạn với những người này. Trong đó, tôi kết bạn với một mẹ đơn thân khoảng 28 tuổi. 

Bà mẹ trẻ đơn thân này cũng có con gái 4 tuổi. Hiện 2 mẹ con họ sống rất hạnh phúc dù chẳng có người đàn ông nào bên cạnh. Trên facebook, bà mẹ trẻ này thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường của 2 mẹ con lên dòng thời gian. Hoặc thường xuyên chia sẻ quan điểm phải sống mạnh mẽ, thú vị để không bao giờ ân hận sau ly hôn. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Trong nhiều bài viết của người mẹ này, tôi cũng thấy có vẻ như mẹ đơn thân ấy mất niềm tin vào chồng, vào đàn ông nên chửi mắng đàn ông rất nhiều. Đặc biệt, người này luôn khẳng định, chỉ cần tiền và con là đủ, mọi thứ khác không có cũng được, kể cả là đàn ông đi chăng nữa. 

Nói thật lòng chuyện làm mẹ đơn thân giờ không còn xa lạ với tôi. Dù sống đơn thân hay lập gia đình, tôi đều ủng hộ. Bởi với tôi, nếu sống đơn thân mà vẫn hạnh phúc thì còn hơn nhiều cuộc sống gia đình đầy nặng nề mà có bao tiếng cãi vã, xích mích nhau.

Hôm qua đang lướt facebook thì tôi bất chợt thấy báo là ngày sinh nhật của mẹ đơn thân này. Vì thế tôi cũng hào hứng vào chúc mừng sinh nhật vài câu. Vào tường nhà người ta, tôi đã thấy mẹ ấy đăng ảnh cùng cô con gái nhỏ. Cả hai mẹ con họ đều rất xinh tươi. Dưới pic ảnh này là muôn vàn lời hay ý đẹp chúc mừng sinh nhật.

Tôi cũng tát nước theo mưa và vào đẩy thuyền bằng những từ ngữ lịch sự và mạnh mẽ như này mà không hiểu sao cả mẹ đơn thấn ấy và hội những mẹ đơn thân khác lại xông vào ném cho tôi bao gạch đá chứ.

Cụ thể, lời tôi chúc mừng sinh nhật như này: “Chúc mừng sinh nhật bạn nhé. Tuổi mới thật xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc nha. Con gái xinh quá, mong cháu sau này lớn lên cũng làm một singlemom mạnh mẽ, xinh đẹp và kiên cường như mẹ nhé”.

Ngay lập tức, mẹ đơn thân này đã chặn facebook của tôi. Còn tôi thì bị một đám các mẹ đơn thân khác bu vào chửi cho tím mặt. Nhiều người còn inbox, call messenger cho tôi mắng tôi không biết bao nhiêu từ ngữ mất lịch sự. 

Cả ngày qua tôi không hiểu tại sao mà mình lại bị ba 1 đống người vào chửi. Nhiều người bảo, họ thấy tôi dỏ hơi quá rồi, vác cả trẻ con vào lời chúc sinh nhật. Đáng ra không nên như vậy. Cá nhân tôi thì thấy nhiều mẹ đơn thân rỗi hơi quá đi. Thời gian đấy sao các mẹ ấy không đi kiếm tiền hay đi thả thính để có ngã cũng phải ngã trên 1 đống tiền chứ. Chứ vô công rỗi nghề quan tâm ném đá người khác làm gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.