Cuộc gọi của vợ cũ làm tôi giật mình tỉnh ngủ. Ngẩng lên thấy đã 12h đêm, tôi chột dạ nghĩ chắc con bị ốm hay gặp vấn đề gì nghiêm trọng cô ấy mới gọi lúc khuya khoắt như vậy. Vội vàng bật đầu dậy nghe, ai ngờ tiếng khóc nức nở của vợ làm tôi sững sờ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi với vợ cũ chia tay vì vô vàn những lý do chồng chéo lên nhau mà không thể tháo gỡ. Trong đó nghiêm trọng nhất là do mâu thuẫn giữa vợ với mẹ mỗi ngày một căng mà người đàn ông đứng giữ như tôi không thể làm hòa được. Mệt mỏi quá, vợ chồng tôi quyết định chọn con đường chia tay trong vui vẻ.

Khi ra tòa, tôi luôn tự trách bản thân không thể mang được lại cho vợ cuộc sống hạnh phúc như những gì đã hứa. Vậy nên tôi quyết định để lại toàn bộ nhà cửa, tài sản chung cho cô ấy nuôi con. Chính xác, lúc rời khỏi nhà, tôi xách vali quần áo với 2 bàn tay trắng.

Sau khi ly hôn, tôi vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn đổ vỡ của mình. Thi thoảng có thời gian tôi đến thăm con, coi vợ cũ như 1 người bạn. Nói chung, tôi luôn cố hết sức để giữ mối quan hệ với cô ấy được tốt nhất để cả hai vẫn có thể cùng nhau chăm con.

Cách đây vài tháng, nghe bạn bè kể, vợ tôi đã có bạn trai mới. Nghe tin, tôi mừng thầm cho cho cô ấy. SThi thoảng vợ cũ lại chia sẻ ảnh đi ăn đi chơi cùng người đàn ông kia, tôi không ngại nhấp like chúc mừng họ. Nhìn sơ qua những gì em up lên, tôi thấy có vẻ rất hạnh phúc. Người đàn ông kia, dường như rất biết cách quan tâm chiều chuộng em. Thậm chí lúc ấy tôi còn chạnh lòng nghĩ, so với người ta, tôi đúng là không bằng. Tôi cũng vì quá tham công tiếc việc, không có nhiều thời gian ở nhà mới để gia đình xảy ra những mâu thuẫn không đáng có.

Vậy mà đêm ấy em nức nở gọi tôi:

“Em mất hết rồi. Em bị anh ta lừa. Em là người mẹ khốn nạn anh ơi. Tất cả những gì anh để cho con, em đều làm mất. Em trắng tay rồi, con em sống bằng gì đây”.

Hóa ra vợ cũ của tôi yêu phải gã trai đã có vợ. Được anh ta hứa hẹn, rót ngọt vào tai, cô ấy mang hết tài sản đưa cho hắn làm ăn. Tới căn hộ tôi cho, em cũng bán. Đến khi vợ anh ta tìm tới tận nhà đánh ghen mới ngã ngửa nhận ra mình bị lừa.

Mất tiền bạc, mất danh dự, cô ấy chán đời uống rượu, gọi tôi than khóc cả đêm khiến tôi nghe vừa giận vừa thương, lại có chút trách bản thân. Bởi sự đau khổ, lạc đường ngày nay của vợ 1 phần bắt nguồn từ tôi mà ra. Nếu lúc trước tôi cho em hạnh phúc thì giờ đây em đã không rơi vào cảnh này.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet