Nghĩ mà thương bố mẹ đẻ không chịu được, người ta có con gái gả đi là rước thêm được chàng rể hiền về. Bố mẹ em ngược lại, con gái đi lấy chồng như kiểu mất luôn con, đã thế suốt ngày còn bị con rể “đào” lên chửi. Mệt mỏi không tả nổi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Không nhắc tới chồng em thì thôi, nhắc tới em lại rùng mình. Lão ham rượu, mà cứ rượu vào là lè nhè tối ngày, cũng vì thế đi làm chỗ nào cũng bị người ta đuổi. Thành ra mấy năm làm vợ lão, em có bao giờ biết tới đồng tiền chồng đưa. Ngược lại, bản thân đã phải lo kinh tế gia đình, nuôi đứa con tuổi ăn học còn phải nuôi cả chồng. Ấy thế mà lão có biết thương vợ đâu, một tháng 30 ngày thì có tới hai mấy ngày say xỉn không biết trời đất. Vợ động nói là lão quay ra lèm bèm:

“Cô đàn bà biết gì. Không phải tôi không kiếm được việc mà chẳng qua là tôi không thích mấy cái việc dưới tầm của tôi. Bố mẹ tôi xây cho cô cái nhà to thế này để ở vẫn chưa đủ hay sao còn bắt bẻ thằng này đi làm nữa”.

Lão cậy có cái nhà bố mẹ cho rồi nên mọi việc còn lại tự em phải gánh vác. Hàng tháng bấm ngày vợ nhận lương, lão lục túi vợ. Nói không ngoa chứ mỗi tháng em phải đưa tiền cho chồng tiêu đều đặn như kiểu đóng học phí cho con. Cũng vì thế mà mới có 1 con nhưng em cảm giác mình đang phải nuôi 2 đứa.

Ghét nhất là mỗi lần uống lắm vào say, lão lại cứ mang vợ với bố mẹ vợ ra chửi. Đêm qua cũng thế 11, 12h đêm lão mới đi nhậu về, nôn mửa hết ra nhà hại em phải lọ mọ dậy dọn mấy tiếng đồng hồ. Ức không chịu nổi, em cằn nhằn chỉ biết hành vợ hành con, vậy là hắn sửng cồ bảo em láo toét mất dạy, dám chửi chồng. 4h sáng lão hùng hổ kéo em sang nhà bố mẹ đẻ bảo giao con gái cho ông bà dạy lại. Lão còn dọa, nếu em còn tiếp tục thái độ với chồng, lão sẽ bỏ luôn.

5 năm nghe đi nghe lại 1 “bài ca đi cùng năm tháng” của con rể khiến bố mẹ em phát ớn. Lần này, sức chịu đựng của họ cũng đi tới cực điểm rồi nên không còn chuyện bố em gọi con rể vào uống nước chè, thủ thỉ khuyên giải nữa mà ông cười lớn đáp:

“Tốt quá, cậu viết giấy đi để con tôi ký. Nó bỏ được anh tôi sẽ đặt ngay nhà hàng ăn mừng nhà tôi thoát được thứ con rể của nợ như anh”.

Câu nói của ông không khác gì giội nước lạnh vào mặt khiến lão đang say cũng phải tỉnh, tối mặt nhìn lại vợ. Em được nước vênh lên:

“Phải đó, tôi sẵn sàng ly hôn với anh rồi”.

Lão im tịt cấm nói gì thêm, vội vàng kéo vợ về coi như đang say chưa nghe thấy bố vợ nói. Cả ngày hôm nay lão nằm im trong nhà, không thấy đi đâu. Em đoán chắc lão biết sợ rồi nên không dám dọa nạt thêm nữa. Tiện lần này sẽ ép lão cai nhậu nhẹt, không em ly hôn thẳng thừng cho biết mặt.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet