Mối quan hệ mẹ kế - con riêng luôn nhận được sự quan tâm cũng như chú ý từ nhiều người bởi sự liên hệ vô cùng nhạy cảm và dễ xảy ra xích mích. Dĩ nhiên trong thời đại ngày nay, mẹ kế cũng có người này người kia và không phải ai cũng độc ác, đối xử tàn nhẫn với con riêng của chồng.

Thế nhưng, những ngày gần đây, không chỉ dư luận Hàn Quốc mà cộng đồng mạng toàn xã hội đang xôn xao trước vụ việc bé trai 9 tuổi bị mẹ kế nhốt vào vali suốt 7 giờ đồng hồ.

hình ảnh

Vụ mẹ kế nhốt con riêng của chồng 7 tiếng trong vali: Từng là người hòa nhã, đánh lừa luôn cả giáo viên nạn nhân 

Theo như thông tin đã đưa từ trước đó, sau khi được đưa đi cấp cứu thì vào buổi tối ngày hôm đó, em đã rơi vào trạng thái mất ý thức và qua đời vào tối ngày mùng 3 vừa qua.

Và mới đây, tờ Herald lại tiếp tục đưa tin độc quyền về vụ án ngộ sát này thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Hóa ra, người mẹ kế này đã ngược đãi cũng như không quan tâm đến con riêng của chồng từ trước đó rồi.

Theo hiệu trưởng trường tiểu học mà bé trai trong sự việc đang theo học, giáo viên chủ nhiệm cho hay: ‘Từ tháng 3 vừa qua vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhà trường đã thường xuyên liên lạc với cô B (người mẹ kế) để kiểm tra tình hình sức khỏe của cháu bé nhưng đều nhận về tin nhắn rằng em vẫn khỏe’.

Theo lời thầy cô giáo của bé trai thì mẹ kế của cậu bé là một người tốt bụng và hòa nhã mỗi khi đến tường tiếp xúc cũng như họp phụ huynh. Nên sau khi hay tin người phụ nữ này giết con trai riêng thì tất cả đều bị sốc.

Hầu hết giáo viên và người mẹ kế đều trao đổi với nhau thông qua tin nhắn và đều nhận được câu trả lời tốt đẹp. Chính vì thế, họ nghi ngờ rằng tất cả những thông báo đó đều là nói dối chứ không hề có chuyện khỏe mạnh được.

hình ảnh

Trước mặt các giáo viên, người phụ nữ này luôn tỏ ra là người mẹ thương con. Ảnh New1.

Được biết, sau khi bố mẹ ly hôn, bé trai 9 tuổi đã về sống cùng bố với mẹ kế và con trai của ả từ tháng 1 năm ngoái. Từ đó, em theo học tại ngôi trường hiện tại. Sở Giáo dục Chungcheongnamdo cho biết nhà trường không hề nhận ra bất kì dấu hiệu nào cho thấy cậu bé bị mẹ kế bạo hành vì người mẹ này luôn trả lời giáo viên một cách rất lịch sự.

Hơn nữa, đến chính bản thân đứa bé trai cũng chưa khi nào lên tiếng tố cáo người mẹ kế độc ác này đã có những hành vi sai trái với mình tới thầy cô chủ nhiệm nên họ không thể sát sao với trường hợp này.

Cho đến ngày 5/5, ngày Thiếu Nhi ở Hàn Quốc, cậu bé này từng phải nhập viện và tại đây, các bác sĩ nghi ngờ em bị bạo hành nên lập tức báo cáo lên cảnh sát nhưng cơ quan chức năng vẫn không hề có động thái gì để bảo vệ đứa trẻ mà chỉ cử nhân viên theo dõi tình hình của em.

Kết quả là đến đầu tháng 6, bé đã qua đời vì bị mẹ kế nhốt trong vali 7 tiếng. Có lẽ mọi chuyện đã kéo dài kể từ trước cả tháng 3 nữa kìa, sự việc chiếc vali có lẽ chỉ là giọt nước tràn ly khiến đứa bé chẳng thể nào gắng gượng được nữa.

Chưa kể đến, nếu như theo lời người mẹ kế nói trước đó, bà ta chỉ phạt thằng bé để dạy nó chứ không hề có ý muốn giết người. Vậy thì như trong đoạn clip trích xuất từ camera an ninh, khoảnh khắc đưa đứa con trai lên cấp cứu, tại sao người mẹ kế này lại có thể vẫn trưng ra gương mặt bình thản tay bấm điện thoại đầy ung dung đến vậy.

Hiện tại, người phụ nữ này đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ công tác điều tra nhưng thiết nghĩ nên sớm có kết quả để dân chúng và mọi người có thể nắm rõ nhất sự chân thực của vụ việc.

Tội nghiệp em quá, mới 9 mùa xuân xanh, nếu được bố mẹ quan tâm hơn, có lẽ đã chẳng có ngày hôm nay.

Nguồn: Herald.