Nhìn gương mặt thản nhiên của người mẹ kế khi nhân viên y tế đẩy cáng chở đứa bé đi mà phẫn nộ thực sự. Cùng làm mẹ, dù là mẹ kế, sao lại có thể độc ác đến vậy.

Từ trước đến nay, chúng ta vốn đã nghe rất nhiều về mối quan hệ mẹ kế - con chồng nhưng muôn đời vẫn là câu nói: Mấy đời bánh đúc có xương/Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng.

Mối quan hệ mẹ kế - con chồng vốn dĩ luôn gắn liền với mặc định rằng sẽ rất khó có thể hòa thuận. Tuy nhiên không phải bà mẹ kế nào cũng cay nghiệt, không phải đứa con chồng nào cũng chống đối bởi có những câu chuyện vô cùng cảm động khiến cho người đa nghi nhất cũng phải tin rằng "bánh đúc có xương" là có thật.

hình ảnh

Mẹ kế độc ác nhốt con riêng vào vali suốt 7 giờ còn thản nhiên bấm điện thoại khi đưa đi cấp cứu, đứa bé không qua nổi tử thần 

Và dĩ nhiên, cuộc sống luôn có nhiều câu chuyện muôn màu và cảm động giữa tình cảm của mẹ kế với con chồng. Tuy nhiên, vẫn còn có những sự việc gây rung động xã hội khiến người ta phải thốt lên ‘Sao có thể tàn nhẫn đến như vậy’.

Vợ bỏ đi, chồng bán con gái lấy 265 triệu đồng nhưng lại dùng toàn bộ số tiền đi 'quyên góp'

Theo tờ DongA đưa tin, mới đây một người phụ nữ 43 tuổi đã hại chết con gái riêng của chồng mới 9 tuổi sau khi nhốt đứa trẻ trong vali suốt 7 giờ đồng hồ. Sự việc này thực sự đã gây phẫn nộ người dân Hàn Quốc ngay khi tin tức được đưa ra.

Sở cảnh sát tỉnh Chungnam cho biết cô bé đã qua đời tại bệnh viện. Và hiện nay, họ đang tiến hành khám nghiệm tử thi để có thể xác nhận nguyên nhân chính gây ra chuyện này có thực sự liên quan đến việc bạo hành của người mẹ kế ác độc kia không.

hình ảnh

Chân dung người mẹ kế ác độc. Ảnh DongA.

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h25 tối, bé gái 9 tuổi này rơi vào tình trạng mất ý thức vì bị mẹ kế nhốt trong chiếc vali tại nhà thuộc khu chung cư ở quận Seobuk, Cheonan.

Người mẹ kế gọi cấp cứu, khi cấp cứu tới nơi thì đứa bé đã lâm vào trạng thái hôn mê. Đội ngũ y tế lập tức đưa bé tới bệnh viện và tiến hành hô hấp nhân tạo ngay trong xe cứu thương. Đứa trẻ được điều trị tại bệnh viện trong hai ngày, nhưng sau đó không bao giờ tỉnh lại nữa.

Được biết, chiếc vali gây án kia có kich thức 50×71 cm và thường được dùng để đi du lịch. Người mẹ kế đã nhốt đứa bé trong đó khoảng 3 giờ đồng hồ để đi ra ngoài.

Khi người phụ nữ này trở về, thả thả đứa trẻ ra cho em đi vệ sinh rồi tiếp tục nhốt em vào một chiếc vali khác nhỏ hơn có kích thước 44×60 cm. Tổng cộng thời gian bị nhốt trong vali của bé gái là 7 giờ.

Theo đoạn clip do camera an ninh ghi lại, khi đội ngũ y tế vội vã đứa đứa nhỏ đi cấp cứu thì người mẹ kế độc ác theo sau vẫn thản nhiên bấm điện thoại. Thái độ dửng dưng này đã khiến dư luận phẫn nộ.

hình ảnh

Thái độ dửng dưng của người mẹ kế độc ác. Ảnh DongA.

Nguyên nhân tử vong của đứa trẻ được bác sĩ chẩn đoán là suy hô hấp đa tạng dẫn đến kiệt sức mà chết. Cảnh sát đã có lệnh bắt giữ người mẹ kế dựa trên những nghi ngờ rằng cái chết của đứa trẻ là kết quả của sự lạm dụng và bạo hành.

Tại đồn cảnh sát, người mẹ kế khai rằng vì đứa bé đã nói dối rằng không làm hư máy chơi game nên ả đã nhốt đứa trẻ vào trong vali để trừng phạt. Thời điểm xảy ra vụ việc, người chồng không có mặt ở nhà do đang đi làm.

Trong hồ sơ bệnh án của đứa bé gái cũng có lưu lại về những vết thương trước đó. Tháng trước, bé cũng đã tiếp nhận điều trị vì bị thương ở đầu. Thời điểm đó, mắt và tay của bé gái 9 tuổi này bị có nhiều vết bầm.

Một đơn từ tố giác nghi ngờ đứa con riêng này bị mẹ kế bạo hành cũng đã được gửi đến cơ quan chức năng cách đây không lâu và nơi đây cũng đã cử nhân viên tiến hành theo dõi cuộc sống của đứa trẻ.

Người mẹ kế này đã thừa nhận bản thân đã gây ra thương tích cho đứa trẻ vào 1 tháng trước. Nhưng cô ta nói rằng làm thế với đứa trẻ cũng bởi nó hư hỗn cần dạy bảo và cô ta cũng làm vậy với đứa con trai ruột.

Truyền thông hiện đang đặt câu hỏi liệu người chồng, cũng là bố ruột của nạn nhân và con trai của người phụ nữ này có liên quan đến vụ bạo hành hay không?

Hiện tại, người mẹ kế độc ác này đã bị cảnh sát bắt giam và công tố viên đã vào cuộc để chuẩn bị khởi tố. 

Nguồn: DongA.