Tưởng chừng rằng sau khi được mai mối và kết hôn vào năm 2002, cuộc hôn nhân của anh Hanmou và chị Xiumou (sống tại Diêm Tân - Chiêu Thông - tỉnh Vân Nam – Trung Quốc) sẽ vô cùng hạnh phúc khi có với nhau 2 cô con gái xinh xắn, đáng yêu.

Thế nhưng gia đình êm ấm ấy bỗng chốc tan vỡ chỉ vì 1 kế hoạch oái oăm của người chồng. Cụ thể, vào năm 2012 do mong muốn có con trai nối dõi nhưng vì bản thân đã triệt sản nên người đàn ông này đã chợt nghĩ ra ý tưởng rằng sẽ mượn tinh trùng của người khác để sinh con trai cho mình.

Nghĩ là làm, anh Han đã không ngần ngại khuyến khích vợ mình qua lại với 1 người đàn ông đẹp trai ở ngay làng bên cạnh. Anh ta còn nói với chị Xiu rằng chỉ cần cô sinh cho chồng 1 đứa con trai thì sau đó vợ có thể qua lại với người đàn ông ấy thoải mái, anh sẽ không quan tâm.

Mắc bệnh hiểm nghèo ở tuổi 33, sau 9 năm vợ bình phục nhờ được chữa lành bằng tình yêu của chồng

hình ảnh

Những ngày sau đó, chị Xiu đã qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau và sinh được 3 cô con gái. Mặc dù trong giấy khai sinh vẫn điền tên ông han là người cha nhưng anh 1 mực từ chối nuôi 3 bé gái kia vì không cùng dòng máu. Chính vì thế, chị Xiu đã phải đưa các con của mình đến 1 nơi khác để sinh sống.

Không đồng tình với sự đối xử của người chồng, chị Xiu đã quyết định kiện anh Han ra tòa án quận Diêm Tân để yêu cầu ly hôn và muốn người chồng phải có trách nhiệm nuôi con.

Tại phiên tòa, phía HĐXX cho biết trong suốt thời gian hôn nhân do chị Xiu đã vi phạm luật hôn nhân và sinh con với người khác nên tòa sơ thẩm phán quyết cho phép cả 2 người được ly hôn.

Về hai con gái chung sẽ được Han nuôi dưỡng, còn Xiu sẽ nuôi 3 con riêng kia. Ngoài ra, hai bên sẽ không có trách nhiệm cấp dưỡng cho nhau.

hình ảnh

Không lâu sau khi câu chuyện được chia sẻ, đã lập tức nhận được những ý kiến tái chiều đến từ cư dân mạng. Người thì cho rằng cả 2 vợ chồng đều có lỗi, người thì 1 mực khẳng định vợ sai, kẻ lại bảo hãy trách người chồng.

Công bằng mà nói thì trong câu chuyện này cả 2 vợ chồng đều là người có lỗi, tại sao khi không sinh được con trai người chồng không nhận con nuôi mà chọn cách để vợ ngoại tình như thế.

“Sợ quá đi thôi, cứ tưởng gia đình này là vua, sinh con trai được thừa kế ngai vàng mới phải tranh đấu thế chứ. Trai hay gái đâu còn quá quan trọng nữa, miễn hạnh phúc, các con ngoan ngoãn, trưởng thành là được rồi mà”, nick name H.J chia sẻ.

Hơn nữa, người vợ cũng chẳng đúng chút nào, rõ ràng đang trong mối quan hệ hôn nhân vậy mà vẫn chấp nhận quan hệ tình cảm ngoài luồng với người đàn ông khác chỉ vì mong muốn của chồng. Nếu cô ấy không đồng ý, hoặc xin ly hôn ngay lập tức thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này.

Nguồn, ảnh minh họa: Tổng hợp, Vnex, Internet.