Khi nhắc đến căn bệnh ung thư, người ta thường liên tưởng đến cái chết, bởi lẽ căn bệnh này đến hiện tại chưa có thuốc đặc trị và những người mắc chỉ có thể phẫu thuật hoặc hóa xạ trị để ngăn chặn quá trình phát triển của bệnh, cũng như kéo dài sự sống.

Thế nhưng, người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây đã có thể khỏi bệnh sau 9 năm chiến đấu nhờ tình yêu thương của chồng dành cho mình. Năm 2011, người đàn bà đến từ Hong Kong - có tên Teresa Tam (33 tuổi) đã phát hiện mình bị ung thư, chị nghĩ rằng mình sẽ chẳng sống qua nổi tuổi 40.

May mắn rằng bệnh ung thư mà chị mắc có thể chữa được nếu phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, cũng như trị liệu và điều trị bằng hooc môn. Thấy vợ mắc bệnh, dù sợ hãi nhưng anh Akio Nishida (chồng của chị Tam) đã cố tỏ ra mạnh mẽ để động viên.

Lỡ tay đánh nhẹ vào mông con gái, bố khóc nức nở hơn tiếng: Sau này chồng đánh chắc ông khóc cả ngày

hình ảnh

Anh đã ôm vợ mình vào lòng và nói rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi chị. Trong suốt quãng thời gian vợ điều trị, anh cũng là người có mặt bên chị trong mọi cuộc thăm khám và hóa trị.

Không những thế, anh còn luôn dành thời gian để lắng nghe vợ chia sẻ những nỗi thất vọng và sợ hãi vì sợ cô đơn. Anh cố gắng an ủi chị mỗi khi tác dụng phụ của việc điều trị khiến chị Tam dễ xúc động.

Anh còn đọc những điều về ung thư vú và cả cách tăng khả năng miễn dịch để hỗ trợ vợ mình. Nói về những điều mình làm, anh chia sẻ: “Tôi chỉ muốn cô ấy cảm thấy luôn được hỗ trợ, được hiểu và được yêu”.

Đặc biệt, anh còn không ngần ngại viết thơ, vẽ tranh và chơi guitar để động viên vợ mình. Anh luôn nói về những kế hoạch trong tương lai để có thể cổ vũ, thậm chí là nghỉ việc để bên cạnh vợ mọi lúc.

hình ảnh

Nhờ lạc quan, cùng sự quan tâm, chăm sóc của chồng đã giúp chị chữa lành vết thương, vực dậy lại tinh thần. Sau 9 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư vú, chị vô cùng hạnh phúc khi biết mình đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Để có thể trở thành 1 con người như hiện tại, chị luôn cảm ơn chồng vì đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực giúp chị vượt qua tất cả khi mà hóa trị là điều tồi tệ nhất.

Hạnh phúc nói về chồng của mình, chị chia sẻ: “Đôi khi tôi thấy lòng mình trống trải, Akio đã lấp đầy bằng yêu thương”.

Nguồn, ảnh: Tổng hợp, Vnex.