Vợ chồng em cưới nhau năm 2015, hiện đã có với nhau 1 cô con gái xinh xắn đáng yêu. Em đang tính sinh thêm bé nữa mà chồng không chịu. Anh lúc nào cũng viện lý do công việc bận rộn, sợ sinh nhiều không có thời gian chăm con. Tóm lại là ý chồng chỉ đẻ 1 đứa là đủ. Trong khi bản thân anh ấy là con trai độc nhất trong nhà, đến chính em còn sốt ruột muốn sinh thêm bé trai. Thứ nhất là cho đủ nếp đủ tẻ, thứ 2 là có đứa sau này lo hương hỏa tổ tiên. Vậy mà chồng em lại lơ đi mới lạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thời gian gần đây, em thấy chồng suốt ngày đi sớm về muộn. Chuyện nhà cửa anh cũng chẳng ngó ngàng, có điện thoại gọi tới thì mang tận cổng nghe. Anh giải thích rằng cuối năm công ty nhiều việc. Có hôm nhờ chồng trông con để nó ngã tím cả mặt mà không hề biết, mắt vẫn chăm chăm bấm máy nhắn tin.

Nói chung những ngày gần đây vợ chồng em liên tục xảy ra mâu thuẫn, nhỏ có, to có khiến em mệt mỏi kinh khủng.

Cách đây 2 hôm bố em ốm phải nhập viện. Anh em, con cháu trong nhà ai cũng tới thăm hỏi cả rồi, riêng chỉ có chồng em là mất mặt không thấy đâu. Sáng ra em giục vào thăm ông thì anh bảo vội, phải tới công ty giải quyết giấy tờ sớm. Buổi trưa anh nói hẹn khách đi ăn, ký hợp đồng, buổi tối thì đi tới 10, 11h đêm, bệnh viện đóng cửa không vào được.

Chiều qua bố em xuất viện về nhà. Nấu cơm xong em gọi bảo anh chủ động về nhà sớm để qua hỏi thăm ông. Anh à ừ vậy mà tới 10h vẫn chưa mò về. Điên quá em gọi điện làm ầm:

“Tôi thật sự mệt mỏi với cảnh có chồng như không thế này rồi. Thôi thì anh muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Tôi mặc xác. Anh nhớ đừng có bước chân sang cổng nhà bố mẹ tôi để tôi khỏi ngượng mặt”.

Nói xong em tắt máy lên tầng cho con ngủ. Thế nào mẹ chồng em đứng ở cửa bếp nghe câu được câu chăng. Không để em giải thích, bà đã vội vàng cầm tay em nói giọng rất hốt hoảng:

“Thôi con, mẹ biết thằng Khánh nó sai nhưng chuyện cũng đã rồi. Mẹ mong con hãy nghĩ tới con Bống mà đừng ly hôn. Hồi đó nó cũng chỉ là ham vui, không ngờ con bé lại để có thai. Dù gì Khánh nó cũng là bố, làm sao bỏ con ruột của mình được. Mẹ hiểu con mẹ, nó không bao giờ muốn bỏ vợ bỏ con đâu”.

Ôi trời, em nghe mẹ chồng nói mà điếng tim, vội hỏi lại bà chuyện đó là thế nào. Khi ấy bà mới biết bị mình bị hớ với con dâu, nhưng em gạn hỏi quá, biết không giấu được bà buộc phải khai hết. Thì ra chồng em ra ngoài chơi bời ăn nằm với người khác có con riêng lại là con trai. Hiện thằng bé được đã hơn 1 tuổi, nó đang cấp cứu nên lão cứ tối ngày đi như thế.

 Cũng vì có con riêng với cô ta rồi nên chồng em mới nhất quyết không để vợ sinh thêm là như vậy. Cạn lời, chắc em ly hôn thôi. Lão mà không ký thì em sẽ đơn phương ra tòa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet