Cứ nghĩ là vợ chồng thì phải yêu thương, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn đến suốt cuộc đời. Ấy vậy mà người chồng trong câu chuyện dưới đây lại khác các chị ạ, ngay khi biết con gái bị ung thư, anh ấy nhẫn tâm bỏ mặc vợ con chới với giữa dòng đời rồi bỏ đi biệt xứ.

Theo em tìm hiểu, người mẹ là chị Trần Thị Lệ Xuân (sinh năm 1988, ngụ ấp 4, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An). Còn bé gái là Nguyễn Thanh Thúy (sinh ngày 14/6/2016).

Hàng ngày, chị Xuân bắt xe từ Long an lên quận Bình Tân (TPHCM) làm việc đến tối mịt mới về tới nhà. Còn chồng chị Xuân thì ở nhà làm thuê, bốc vác, phụ hồ, bữa có bữa không.

Suốt gần 2 năm, bé Thanh Thúy đều phát triển bình thường như bao bé khác, nhưng đến tháng 4/2018 thì bất ngờ phát bệnh dài ngày, sốt triền miên rồi hai bên hàm sưng to.

Thoát thân trong vụ sập ở Đồng Nai: Vợ cào cấu đất đá, đau đớn nhìn chồng bị vùi trong đống đổ nát

hình ảnhTrong lúc nguy nan, con gái ung thư đau đớn, cha bỏ đi biền biệt: Vợ bất lực nhìn con khóc khản giọng mong cha. Ảnh: Dantri.

Thấy vậy, chị Xuân đưa con xuống bệnh viện tinh khám rồi chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) mới phát hiện có khối hạch to ở hóc hàm phải. Tại đây, các bác sĩ nghi ngờ bé bị ung thư máu nên cho xét nghiệm tuỷ đồ và xác định bé Thanh Thuý bị bệnh bạch cầu cấp dòng tân bào (một dạng ung thư hệ tạo huyết), giảm sinh cả 3 dòng tế bào tuỷ bình thường.

Sau đó, bé Thúy được chuyển sang bệnh viện Ung bướu để tiến hành hoá trị. Khi nghe bác sĩ nói toa thuốc đầu rất tốn kém, khoảng 30 triệu đồng khiến chị Xuân vô cùng hoảng sợ. Trong túi chị khi ấy vỏn vẹn vài triệu đồng, làm cả năm chị cũng chẳng du được từng ấy. “Lúc này, chồng em lại bỏ mặc mẹ con em mà về nhà ông bà nội. Em tuyệt vọng, muốn gục ngã!”, chị Xuân kể.

Tưởng chừng như gục ngã vì nhìn con ôm cổ sưng to rên khóc, rồi đôi lúc quỵ xuống, nằm liệt giường vì đau và tay chân yếu dần. Nhưng rồi, chị lại gượng dậy, ôm con về nương tựa nhà mẹ đẻ.

Chị cho con uống thuốc nam để cầm cự vì chưa có tiền, sau đó chạy vạy khắp nơi được 50 triệu đưa con nhập viện. Do toa thuốc đầu tiên bé phản ứng dữ dội nên người gầy rộc, yếu ớt, có lúc không đủ sức để vào thuốc nên kéo dài tận 3,5 tháng.

Sau đó bé bị rụng tóc, miệng lở loét, sốt rồi nhiễm trùng máu. Bé đau đớn đến mức khóc cả ngày đêm khiến chị phảo xoa bóp cho con suốt 4 – 5 tiếng vì sợ con co giật. “May mắn con bé đã vượt qua được. Bác sĩ bảo qua được toa đầu là ổn, các toa sau sẽ dễ dàng hơn nhiều”, chị Xuân kể.

hình ảnhBé đau đớn mỗi lần truyền thuốc. Ảnh: Dantri.

Đến khi bắt đầu toa thuốc thứ 2 thì khối u của bé Thanh Thúy đã kéo dài đến tận cổ, xẹp xuống thấy rõ nên chị vô cùng vui mừng. Vậy nhưng phác đồ điều trị của con vẫn còn kéo dài, số tiền 50 triệu chị vay nóng đã hết.

Chị quyết định về nhà xin mẹ đẻ mượn sổ đỏ căn nhà lá mà gia đình đang sinh sống để cầm cố vay 50 triệu đồng, rồi vay thêm 50 triệu nữa với mong muốn chữa dứt bệnh cho con gái.

Xong mỗi toa thuốc thì bé được về nhà nghỉ vài tuần, chị lại tranh thủ gửi con cho bà ngoại trông để đi làm bóc củ tỏi hay rửa bát quán cơm để kiếm thêm tiền chữa bệnh cho con. Trong viện, 2 mẹ con đều ăn cơm từ thiện, ngủ hành lang, may mắn các phụ huynh trong phòng thấy thương bé Thúy nên mua đồ ăn ngon cũng chia cho cháu.

Dù bị chồng bỏ rơi, chị cũng chẳng 1 lần than thở, nhắc về anh chị kể rằng con mến cha lắm. “Mỗi khi bác sĩ cho về em cũng chở nó về nhà nội thăm cha, lúc đó nó cứ quấn cha suốt cả ngày, tối về nhà ngoại là khóc! Mỗi khi chọc tủy hay vào thuốc, con lại hét lên: “Con muốn về với cha, con không ở đây nữa, cha ơi cứu con!”, chị Xuân tâm sự.

Dù đau đớn, thương con vô cùng nhưng chị chỉ biết nén nước mắt để cùng con chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo này. Bởi chị biết, dù thế nào cũng chẳng đưa chồng về thăm con được đâu.

Nguồn tham khảo: Dân trí.