Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà đau đớn lao vào đống đổ nát ngổn ngang, cố cào cấu lớp đất đá, bới từng viên gạch để tìm chồng trong vô vọng.


Chiều qua (14/5) đang ngồi làm việc, vô tình đọc thông tin về vụ sập công trình làm 10 người chết ở Khu công nghiệp Giang Điền (huyện Trảng Bom - Đồng Nai) mà em bủn rủn hết cả tay chân các chị ạ.

Đúng là cuộc đời chẳng ai biết được điều gì các chị nhỉ, cứ ngỡ bên nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long, cuối cùng vì cuộc sống mưu sinh, vất vả kiếm từng đồng tiền nuôi gia đình. Để rồi tai nạn ập đến khiến vợ mất chồng, chồng mất vợ, con mất cha, mất mẹ.

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra đã có 17 trường hợp được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom và trong đó có 2 trường hợp đã tử vong. Ngoài ra, trong 15 trường hợp bị thương, có 5 trường hợp bị thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Đến rạng sáng ngày 15/5, những tiếng nấc nghẹn, những giọt nước mắt lăn dài đầy đau đớn hiện hữu trên khuôn mặt người thân 10 nạn nhân xấu số. Trong không khí tĩnh lặng giữa đêm, chỉ còn tiếng gào khóc thảm thiết của những người thân được đón thi thể nạn nhân về nhà.

Không con cái, vợ chồng vẫn bên nhau hơn 60 năm dù vợ 3 lần làm đơn ly hôn để giải thoát cho chồng

hình ảnhThoát thân trong vụ sập công trình ở Đồng Nai: Vợ đau đớn nhìn chồng bị vùi trong đống đổ nát. Ảnh: Báo Giaothong, PLO.

Đau đớn nhất có lẽ là bà Nguyễn Thị Sương (quê Cà Mau), bà cùng làm chung công trình với chồng – ông Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1964). Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, bà là người chứng kiến chồng mình bị vùi trong đống đổ nát.

Đôi mắt đỏ hoe, đau đớn vì bi kịch ập đến quá nhanh, bà kể rằng vì cuộc sống khó khăn nên 2 vợ chồng mới từ quê lên Đồng Nai và xin làm phụ hộ tại khu công nghiệp được gần 2 tháng nay.

Hàng ngày, cả hai vợ chồng ông bà thường đứng chung 1 chỗ nhưng hôm nay, ông Cường lại nhất quyết nói vợ đi chỗ khác. Và rồi khi bức tưởng dài hơn 100m đổ sập xuống lúc 14h15 chiều, ông Cường là 1 trong những người bị chôn vùi trong lớp đất đá.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà đau đớn lao vào đống đổ nát ngổn ngang, cố cào cấu lớp đất đá, bới từng viên gạch để tìm chồng trong vô vọng.

hình ảnhCác nạn nhân khác đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Vtc.

Ngoài ông Cường, vợ chồng chị Lê Thị Tuyết Linh (42 tuổi) cũng làm công nhân tại đây, chị cũng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi chồng mình bị vùi trong đống đổ nát. Nhưng may mắn, vợ chồng chị Linh đều thoát nạn.

Cũng trong xóm của bà Sương, anh Nguyễn Văn Đẹp cũng là 1 nạn nhân xấu số. Theo chia sẻ, anh Đẹp và vợ sống bằng nghề nuôi tôm, nhưng do công việc thất bát, anh Đẹp lên Đồng Nai làm phụ hồ để kiếm thêm tiền gửi về cho vợ phụ nuôi 2 con và mẹ già đã ngoài 60 tuổi. Chẳng ngờ được rằng mới vào làm được chẳng bao lâu, anh Đẹp cũng ra đi mãi mãi vì vụ tai nạn kinh hoàng.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 9/10 nạn nhân đã được người thân làm thủ tục nhận và đưa về lo hậu sự.

Chỉ mong rằng dù đau đớn ra sao, những người vợ ở lại hãy thật mạnh mẽ, thay chồng vừa làm cha, vừa làm mẹ để nuôi nấng, dạy dỗ các con nên người. Và các cấp chính quyền sẽ nhanh chóng có sự hỗ trợ chia sẻ kịp thời, để nguôi đi nỗi đau những gia đình bất hạnh.

Nguồn tham khảo: Tổng hợp.