Tôi và anh lấy nhau tính đến nay đã 10 năm. Chúng tôi cũng có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Các con tôi đứa học cấp 2, đứa học cấp 1. Vì có con nhỏ nên vợ chồng cũng vất vả làm lụng lo kinh tế.

Bằng nỗ lực của bản thân, chồng tôi cũng xây được căn nhà nhỏ cho vợ con có chỗ chui ra chui vào mà mưa nắng không tới đầu. Anh cũng là thợ cơ khí, lương tháng được 15 triệu. Song tối nào đi làm về, anh cũng chạy thêm xe ôm đến tận 10h đêm để kiếm thêm thu nhập và tích lũy tiền khi cần.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Tôi cũng là cô giáo tiểu học, lương tháng của tôi chỉ được 6 triệu đồng/tháng. Thế nhưng thấy chồng vất vả và 2 bên gia đình còn chưa có kinh tế nhiều, tôi cũng chăm chỉ sắp xếp dạy thêm, kèm cặp cho các học sinh. Vì thế cũng có thêm 1 khoản thu nhập hàng tháng.

Từ ngày vợ chồng tôi lấy nhau đến nay, ngoài lo liệu cho các con và cuộc sống riêng của mình, nói thật tôi cũng chưa báo đáp được nhiều bố mẹ 2 bên. Bố mẹ chồng tôi ở quê cũng khá giả hơn bố mẹ đẻ nên tôi cũng yên tâm phần nào. Còn bố mẹ đẻ tôi thì làm ruộng hoàn toàn, lại có thu nhập thấp nên mỗi lần về quê, chồng tôi cũng biết ý biếu ông bà 1-2 triệu để thuốc thang, hỗ trợ chi tiêu thêm.

 Đợt rồi, bố mẹ vợ hay ốm đau bệnh tật nên chồng tôi cũng thường xuyên về thăm. Mỗi lần về, anh lại mua rất nhiều đồ ngon, thuốc bổ để cho ông bà bồi bổ. Ông bà ngoại còn ngại với con rể, bảo con đừng biếu vì con cũng đâu có. Nhưng chồng tôi bảo có hề gì, báo hiếu bố mẹ là việc nên làm nhất là khi cả 2 đã già yếu. 

Mới đây, qua một trận bão, căn nhà lụp xụp của ông bà ngoại bị bay mất nóc, tường bị rạn rất nhiều. Tôi đang tính bàn với chồng làm lại mái nhà cho bố mẹ thì chồng lại chủ động bàn bạc với vợ. Anh bảo là, suốt chục năm qua, vợ chồng cũng tích cóp được 1 tỷ. Giờ là lúc lấy số tiền này ra để xây cho bố mẹ vợ 1 ngôi nhà khang trang ở. Số tiền xây nhà khoảng 600 triệu. Còn 100-200 triệu thì tôi có thể thuê người để chăm sóc ông bà từ nay cho đến những ngày họ già yếu cuối đời.

Riêng số tiền thừa 200-300 triệu còn lại, vợ chồng sẽ vẫn tích cóp thêm để có thể cơi nới, chồng thêm tầng cho căn nhà đang ở vì các con cũng dần lớn lên cần phòng riêng. Hoặc cứ để phòng đó lúc biến cố, cơ nhỡ còn sẵn tiền để lo liệu.

Nghe chồng nói vậy mà tôi cảm động đến trào nước mắt. Chẳng ngờ, là con rể mà anh cũng quan tâm đến bố mẹ vợ nhiều như thế. Nhưng chồng tôi bảo, những cái đó có là gì với hơn 20 năm bố mẹ nuôi vợ anh khôn lớn, trưởng thành. Anh bảo, chắc gì phận là con cháu đã lo liệu và chăm sóc được bố mẹ 20 năm như họ đã từng chăm sóc mình bằng cả tình yêu thương.

Chồng tôi thì hiếu thuận với bố mẹ vợ như vậy và yêu thương họ bằng chính cái tâm của mình. Còn chồng mọi người thì sao? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.