Thật chứ đàn bà chúng mình, lấy nhầm chồng là khổ cả 1 đời người luôn. Ngẫm từ bản thân em mà ra. Kết hôn 3 năm chẳng bao giờ thấy cuộc hôn nhân của mình có chút hạnh phúc. Nói ra lại bảo em chỉ biết than chứ ngần ấy thời gian sống bên chồng, đầu em chẳng có gì ngoài 3 chữ “muốn ly hôn”, cũng bởi vì vướng con nên em còn đắn đo do dự, không thì chắc em rũ lão lâu rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Người ta được 10 thì thôi mình cố được 5, được 6, đằng này chồng em thật sự là không được 1 ưu điểm nào kéo lại. Tất nhiên, nghe em nói thế chắc sẽ có nhiều người băn khoăn hỏi em tại sao trước lại đi cắm đầu lấy 1 gã “lỗi” toàn tập như thế. Em chỉ còn biết ngậm cay nuốt đắng trả lời rằng, thứ nhất ngày ấy lão làm màu giỏi quá, thứ 2 là tại em yêu mù quáng không biết nhìn người mới dại dột cắm đầu cắm cổ.

Lúc yêu chồng em không tới nỗi nào đâu, chịu khó mà chiều bạn gái lắm. Thế mà chẳng hiểu sao cưới rồi, lão như biến thành 1 con người khác, không chỉ sống thiếu trách nhiệm mà còn lười lại sĩ.

Chồng em học xây dựng ra nhưng không thích đi làm công trình vì ngại vất vả nắng gió. Xin việc văn phòng làm được vài ngày lại chê lương thấp. Chẳng là lão thấy em làm ngân hàng, thu nhập ổn nên dựa hơi không chịu làm ăn.

Thật sự là vợ chồng với nhau rồi, em không muốn tính toán chuyện tiền nong kinh tế. Nếu lão không kiếm được thì em kiếm nhưng đổi lại lão phải biết đường giúp đỡ vợ lo việc nhà. Đằng này tối ngày cứ có bạn gọi là lão lên đường đi nhậu. Việc con cái nhà cửa dồn hết lên đầu vợ. Nhiều lúc mệt mỏi, em cằn nhằn thì lão bảo:

“Tôi không ăn bám cô. Con thì cô tự đẻ tự nuôi trách ai”.

Đấy, rượu vào lão cùn với em bằng giọng điệu tệ bạc như thế. Không chỉ vậy còn có tính sĩ nữa, bản thân không kiếm ra tiền lại thích thể hiện với thiên hạ. Mỗi lần họ hàng, bạn bè có việc như cưới xin, sinh nhật lão luôn bỏ phong bì, mua quà lớn gấp đôi gấp ba người khác. Nếu là tiền của lão kiếm ra em không nói. Đằng này một xu đều moi từ ví vợ, nói thì cằn nhằn keo kẹt. Có lần lão còn dằn dỗi không lấy tiền vợ nữa mà đi vay nợ để bỏ phong bì. Song rồi cuối cùng cũng lại tới tay em trả.

Vừa rồi cũng thế, em gái lão lấy chồng đúng đợt công việc làm ăn khó khăn, thu nhập của em bị giảm nên chỉ bỏ phong bì 3 triệu gọi là có chút quà động viên cô ấy về nhà chồng. Ai ngờ lão thấy vợ mừng ngần ấy tiền liền trợn mắt bảo:

“Cô làm chị dâu mà bủn xỉn thế. Em nó đi lấy chồng cho được 3 triệu, đúng là loại ti tiện”.

Giọng chồng làm em phát điên. Không kiềm chế được, em đáp:

“Anh nói không sai, đúng là tôi tham tiền thật bởi đồng tiền khó kiếm, chứ người chồng sống vô trách nhiệm như anh thì tôi nhặt dễ lắm. Thế cho nên nếu thấy tôi tồi, anh có thể ly hôn bất cứ lúc nào. Tôi sẵn sàng ký giấy rồi đó”.

Em nói, lão ngậm tăm cấm dám nói thêm câu nào. Nghĩ mà bực không chịu nổi các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet