Tôi không hiểu bố mẹ tôi và tôi đã làm gì sai mà giờ nhà cô ấy nằng nặc bắt hủy đám cưới. Bố cô ấy còn chỉ thẳng mặt bố tôi bảo: “Ông coi thường nhà tôi quá rồi đấy”.

Tôi năm nay 27 tuổi còn em thì 24 tuổi. Hai chúng tôi quen nhau 2 năm nay qua một người bạn thân của tôi. Em đang làm quản lý thu ngân tại một siêu thị. Còn tôi hiện đang làm trình dược viên một công ty dược phẩm. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Tôi và em đều là người ở quê lên Hà Nội đi làm. Em ở Ninh Bình, còn tôi ở Thái Bình. Từ lúc quen nhau đến nay, thấy tôi nói chuyện ăn ý khá hợp nhau nên chúng tôi cũng vượt rào và dọn về sống tại nhà trọ với nhau vợ chồng. Tuy chưa xác định cưới xin, nhưng lần vừa rồi, em bị lỡ bầu bí. Bởi thế, tôi về quê thưa với ba mẹ 2 bên cho chúng tôi tổ chức đám cưới luôn.

Khi thấy con dâu đã có bầu, bố mẹ tôi cũng rất vui. Họ không có 1 chút thành kiến gì cả, còn bảo được cả trâu lẫn nghé như vậy càng chắc chắn, khỏi phải lo bị vô sinh, hiếm muộn sau khi đám cưới về. Thấy thái độ nhà trai như vậy nên bên nhà cô ấy cũng rất thoải mái. Nhất là em cũng không bị áp lực quá nặng nề về tư tưởng mà yên tâm dưỡng thai đợ đến ngày làm cô dâu.

Vì 2 nhà xa xôi nên chuyện đám hỏi và cưới xin, bố mẹ 2 bên đều thống nhất bàn bạc qua điện thoại. Như đã thống nhất, hôm ăn hỏi nhà tôi chuẩn bị 3 tráp. Phong bì lễ đen thì tôi để 15 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay hôm trước ăn hỏi, tôi bảo với bố mẹ đẻ là không cần phải chuẩn bị 3 tráp làm gì. Rút ngắn làm 1 tráp thôi cho đơn giản ngọn nhẹ. 

Bố mẹ tôi cũng ngạc nhiên khi nghe con trai bảo vậy. Họ còn bảo không được vì đã thống nhất như vậy với thông gia. Nhưng tôi cứ bảo gia đình làm gọn thôi, 1 tráp nhưng đầy đủ hết hoa quả, bánh kẹo. Bởi dù sao em cũng đã đang bầu bí khệ nệ rồi. Làm đơn giản và gọn bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Vậy mà khi mang 1 tráp đó sang nhà gái, cả nhà thông gia bất ngờ luôn. Em liền gọi tôi vào phòng hỏi tại sao bảo 3 tráp giờ lại chỉ có 1? Tôi cũng thú nhận tôi bảo gia đình làm gọn như vậy. Tôi còn bảo em 1 tráp cũng được vì dù sao em đã bầu bí rồi. Nào ngờ vừa nói xong thì cô ấy tối mặt tự ái bảo tôi và gia đình không tôn trọng cô ấy cũng như nhà cô ấy.

Cứ tưởng như vậy đã xong, nào ngờ khi cả gia đình 2 bên đang nói chuyện, bố của cô ấy cũng thẳng thắn phê bình thông gia về chuyện chuẩn bị tráp ăn hỏi không chu đáo. Ông hỏi bố tôi về chuyện sao thay đổi số lượng tráp mà không báo cho bên nhà biết kịp thời? Rồi ông còn hỏi lý do của sự thay đổi số lượng tráp ăn hỏi là gì? 

Bố mẹ tôi chỉ biết câm nín, đỏ hết cả mặt vì ngại. Còn tôi thì e dè đứng lên nói lý do. Vừa nói xong, bố vợ tương lai đã hất cả tráp ăn hỏi từ trên bàn xuống đất rồi tuyên bố: “Anh coi thường con gái tôi và nhà tôi quá rồi. Chưa cưới mà đã vậy, cưới về không biết còn nhìn chúng tôi bằng con mắt như nào nữa. Hủy hôn, không có cưới xin gì nữa. Mời anh và các ông bà về cho”.

Lúc này, các cô dì chú bác nhà cô ấy cũng bất bình. Cả nhà quay lại cũng nói này nói kia khiến cho không khí căng thẳng. Ai cũng trách cứ rồi chửi mắng bên nhà tôi không ra một thể thống gì khi cứ quy kết bủn xỉn với những thứ quan trọng như vậy.

Ừ, hủy hôn thì hủy hôn có quái gì đâu. Chuyện chỉ có 1 tráp hay 3 tráp thì có gì đáng nói mà cứ nói ra nói vào. Tôi làm vậy để đơn giản thì có gì sai. Đáng ra, thấy con gái đã bầu bí thì phải tặc lưỡi bỏ qua hoặc chấp nhận chứ. Đằng này, còn làm lớn chuyện như vậy thì chỉ con gái mình thiệt thân thôi. 

Nói thật tôi là đàn ông, không lấy người này sẽ lấy người khác. Nhưng còn cô ấy bụng mang dạ chửa vậy dễ gì lỡ dở có thằng nào rước chứ mà làm căng lên? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.