Thân làm mẹ, ai mà chẳng thương con. Tôi cũng vậy. Nhưng đúng là phận con gái đi làm dâu, nhiều lúc muốn bênh con mà cũng khó nghĩ vô cùng. Âu cũng vì chuyện nhà chồng mà ra.

Con rể tôi không hẳn là không tốt. Nó cũng yêu vợ, thương con, chăm chỉ làm ăn lắm nhưng chỉ có điều tục mồm với tính hơi gia trưởng. Con gái tôi vừa mới ra trường còn chưa xin được việc đã bầu với nó phải tạm gác lại mọi thứ để lấy chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Thế nên là chỉ cần đi làm về mà chưa có cơm nóng dọn sẵn là thằng chồng lại cáu bẳn rồi chửi bới vợ thậm tệ. Mới cưới nhau chưa được 1 năm mà chúng suốt ngày cãi nhau, con gái cứ mấy tháng lại điện về nhà khóc lóc.

Mấy hôm trước chúng nó làm 1 trận to, nghe đâu trong lúc bực bội con rể có nói: ‘Cút mẹ mày về nhà mày mà ở. Tao chỉ thế thôi. Không sống được thì biến’. Con gái tôi tính cũng tiểu thư, ưa nịnh, bị chồng đuổi nên ôm con bỏ về nhà đẻ luôn.

Mở cửa cho con lúc nửa đêm, tôi chán cũng chẳng buồn trách nó. Sáng hôm sau, con rể cũng sang xin lỗi nhưng con bé không chịu về. Tôi còn chưa kịp khuyên bảo nó thì chiều đó, bà thông gia đã sang nhà nói chuyện.

‘Chị này. Tôi thấy con gái chị sống như thế là không có được đâu. Ai đời bản thân đã ở nhà, chồng đi làm cả ngày vất vả mà có mỗi cơm nước dọn dẹp cũng làm không xong. Không kiếm ra tiền phụ giúp, cái gì cũng để chồng lo hết mà nói nặng một câu đã bỏ đi. Tôi là tôi không thích cái loại con dâu hở tí ôm con về nhà mẹ đẻ như thế đâu. Chị xem mà dạy lại nó đi’.

Tôi nghe bà ấy nói mà chướng tai. Con tôi tự dưng có bầu chắc. Nếu ngày xưa không vì thằng chồng nó dụ dỗ, giờ con bé đã có việc làm, đã được hưởng bảo hiểm như người ta. Bà ấy nói mà không biết suy nghĩ.

Càng nghĩ càng tức nên tôi cũng bảo thẳng: ‘Nếu con chị thấy đi làm mệt quá thì ở nhà trông con đi cho vợ nó đi làm. Còn nó muốn đuổi thì tôi đón con về, dù sao nó ở bên nhà chị cũng có sung sướng gì đâu, suốt ngày than vãn’.

Bà thông gia nghe xong giận dỗi, trách móc: ‘Có ai đi làm dâu sướng như con nhà chị. Vợ chồng có lúc xô bát lệch đũa là chuyện bình thường. Chồng đã sang xin lỗi thì vợ phải biết điều mà về đi chứ. Chị đừng có dung túng’.

Tôi chẳng buồn đáp thêm nửa lời. Con tôi ngày xưa bao người theo đuổi, cực chẳng đã mới phải lấy thằng ấy mà giờ bị đối xử không ra gì. Chả nhẽ giờ tôi lại còn phải cầu cạnh, xin được đón con về hay sao?

Thấy thái độ bất hợp tác của tôi, bà thông gia tức giận bỏ về. Giờ tôi đang không biết có nên đưa con quay trở lại xin lỗi nhà họ hay không đây. Chỉ sợ hạ mình 1 lần rồi sau người ta chẳng coi mình ra gì nữa. Khó nghĩ quá.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet