Hôm qua, tôi vừa gửi đơn quyết định đơn phương ly hôn chồng dù ông nhà tôi không đồng ý. Ai cũng nói tôi hâm dở khi bằng từng này tuổi rồi còn vợ chồng đôi ngả. Nhưng thật sự tôi không thể chịu nổi cảnh này nữa.

Năm 27 tuổi tôi kết hôn với chồng qua một người quen mai mối. Chồng tôi khi ấy 30 tuổi, hơn tôi 3 tuổi. Do thấy anh có công việc điện nước ổn định, lại có nhà cửa khang trang sẵn. Lại thêm anh ở gần nhà bố mẹ đẻ tôi, chỉ cách 3 km. Vì thế tôi cũng ưng lòng.

hình ảnhẢnh minh họa internet

Lấy chồng, tôi chẳng chê anh bất cứ điểm gì cả. Bởi chồng tôi là người đàn ông rất chín chắn, chững trạc và đối xử với nhà nội, nhà ngoại công bằng. Anh cũng khá tâm lý với vợ con. Quanh năm anh lam làm và biết chi tiêu nên kinh tế của vợ chồng tôi rất ổn.

Tính đến thời điểm này đã 33 năm tôi lấy chồng. 2 con trai của tôi cũng đã lập gia đình từ vài năm nay và sống riêng ở nơi khác. Con gái út của gia đình cũng đã lấy chồng tận miền Nam. Thỉnh thoảng lắm có việc con mới bay về Hà Nội. Ở nhà chỉ có tôi với ông nhà tôi sống là chủ yếu.

Như tôi nói, chồng tôi điểm nào cũng tốt, chỉ riêng khoản anh bị hôi nách là không tốt chút nào. Không biết do di truyền hay do ngày bé không vệ sinh sạch sẽ mà chồng tôi bị bệnh này. Lúc nào người chồng tôi cũng tiết ra mồ hôi. Và mùi mồ hôi của anh lúc nào cũng bốc mùi rất khó chịu và nặng mùi. Nghe nói anh bị di truyền từ bố của mình. Song ông ngoại thì bị bệnh hôi nách này nhẹ hơn chồng tôi.

Hàng ngày, dù chồng tôi tắm giặt rất sạch sẽ, anh không phải tuýp người lười tắm, lười giặt đồ nhưng khi anh làm việc hăng say thì cơ thể lại tăng tiết tuyến mồ hôi. Nhất là những hôm nhà liên hoan hay anh ăn nhiều thực phẩm có mùi hành, tỏi, các loại thực phẩm cay nóng, đồ uống nhiều cồn thì mùi bốc ra từ nách, cổ của anh càng nồng nặc.

Người ta nói, sống mãi cùng người hôi nách cũng phải quen. Song sao tôi sống mãi cũng chồng như vậy mà chả thể quen nổi. Cứ mỗi lúc ở gần chồng hay khi chồng có nhà, tôi cảm thấy như nhà có con chuột bị chết mà chưa phát hiện ra. Có lẽ vì vậy mà lúc nào tôi cũng khó chịu về chồng.

Nhiều lúc ở nhà giặt quần áo cho anh, tôi cũng phát bực vì cứ phải vò đi vò lại những vết vàng ố ở nách áo. Rồi khi có chồng như vậy, nói thật tôi chẳng muốn tha lôi anh đi gặp gỡ bạn bè hay đồng nghiệp. Vì tôi sợ mùi đó lại bốc trước đám đông thì kinh dị và ngượng mặt chết đi được.

Kinh khủng nhất là buổi tối về, vợ chồng phải nằm cùng 1 giường với nhau. Do không thể ngửi nổi mùi cơ thể của chồng, tôi mặc cả với anh nằm riêng phòng. Sợ mất giấc ngủ của vợ, 33 năm nay là 33 năm vợ chồng tôi ngủ riêng nhà. Cứ khi nào có nhu cầu gần gũi thì chúng tôi tìm đến nhau. Xong cuộc thì ai lại về giường người ấy.

Mấy năm trước, khi các con lớn hơn, chúng cũng góp ý cho bố nên đi phẫu thuật tuyến mồ hôi. Chồng tôi đã đi viện phẫu thuật tuyến mồ hôi để giảm bớt mùi cơ thể khó chịu. Thế nhưng chỉ được ít lâu sau phẫu thuật, anh lại bị táo phát lại tình trạng ra mồ hôi như ban đầu, thậm chí là nặng hơn. Chính bởi thế, từ đó đến nay sợ cắt hạch giao cảm lần nữa sẽ rất nguy hiểm nên chồng tôi không phẫu thuật nữa.

Suốt từ đó đến nay tôi lại phải sống chung với lũ. Sau 45 tuổi, vợ chồng tôi chỉ như bạn chung nhà khi không ngủ chung hay quan hệ với nhau. Cuộc sống tôi thấy của 2 vợ chồng tôi ngày càng đơn điệu, lệch lạc và cả hai không chê bai được điểm gì của nhau ngoại trừ bệnh hôi nách của anh.

Cho tới mới đây, khi lo cho con trai, con gái xong xuôi hết, tôi quyết định ly hôn chồng. Theo đó, kế hoạch của tôi là sẽ mua nhà riêng để ra đó ở cho hàng ngày không phải ngửi cái mùi hôi nách của chồng. Còn chồng tôi thì ở lại căn nhà này, lo hương hỏa cho tổ tiên.

Khi tôi vừa nộp đơn lên tòa án thì nhiều người nhà tôi đã biết. Từ các con đến người thân, họ đến mắng cho tôi 1 trận bảo sướng quá hóa rồ. Họ bảo rằng từng này tuổi rồi còn chọn ly hôn, 30 năm đã chịu được thì sao không để 30 năm nữa. Rằng chồng tôi là người đàn ông tốt như thế kia mà.

Nhưng đó là do họ không là tôi, không sống trong căn nhà có người bị hôi nách nặng như chồng tôi làm phiền nên không hiểu được khát khao và nỗi niềm của tôi. Vì thế, tôi vẫn quyết định ly hôn mọi người ạ? Tôi làm vậy liệu có đúng không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.