Buồn quá mọi người ạ, chỉ vì mẹ mà đám cưới của em bung bét, không được trọn vẹn như mong đợi. Em theo chồng về nhưng tâm trạng chẳng được vui tí nào. Chồng em thì bỏ đi chơi ngay từ đêm tân hôn rồi, nếu mẹ em không làm quá mọi chuyện lên thì giờ em đâu có bị nhà chồng khinh thường như thế này.

Em yêu chồng mình bây giờ cũng vì ngưỡng mộ anh là người giỏi giang làm ra tiền. Mới 28 tuổi thôi nhưng anh đã mua nhà, mua xe riêng không phải nhờ bố mẹ. Khi còn tìm hiểu em cũng biết anh rất cục tính, mấy lần ghen tuông vớ vẩn tát em một cách vô cớ rồi. Thế nhưng anh lại làm lành và em cũng bỏ qua vì nghĩ tính đó có thể từ từ thay đổi được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ngoài những lúc anh nóng giận thì rất tốt. Từ hồi yêu nhau gần như anh nuôi em suốt năm cuối đại học, đến lúc ra trường chưa có việc gì làm anh cũng cho tiền tiêu không tiếc gì cả. Mỗi lần anh đến nhà chơi đều mua biếu bố mẹ em toàn quà đắt đỏ. Thế nhưng không hiểu sao mẹ em vẫn không ưa anh ấy. Lúc anh ngỏ lời xin cưới bà bảo:

“Trông thằng đấy ăn chơi lắm, mày lấy nó về chỉ có khổ thôi con ạ.”

“Gớm ăn chơi được như anh ấy đã tốt mẹ ơi. Anh ăn chơi thì con cũng chơi sợ gì.”

Mẹ em không phản đối quá gay gắt đâu, nhưng nhìn thái độ là biết bà không ưa con rể. Nhưng em không để ý quá nhiều những lời mẹ phán xét về anh. Em đã chấp nhận lấy anh rồi thì sau này sướng khổ mình em chịu. Cho đến hôm cưới, gần lúc rước dâu rồi mà chồng em cứ thì thà thì thụt cái điện thoại. Em hỏi thì anh bảo: “Khách nhắn tin”

Thế mà lúc em liếc vào thấy một dòng tin mới đến hiện lên:

“Sao anh lại bỏ em lấy nó?”

Nghĩ là chồng bắt cá hai tay, lúc đó máu ghen nổi lên nên em không giữ được bình tĩnh giật lấy cái điện thoại. Chồng em không cho nên hai đứa giằng co một lúc ngay trước mặt họ hàng rồi anh giơ tay tát vợ một cái không thương tiếc. Mọi người thấy thế ai cũng xúm vào can. Mẹ em giận quá chỉ thẳng mặt con rể:

“Sao mày lại tát con gái tao?”

Chồng em cũng hùng hổ bảo:

“Ai bảo con bà hỗn.”

Hai người quay ra cãi nhau, mẹ cầm luôn tay em kéo vào trong:

“Không cưới xin gì nữa. Cởi váy ra, mang tiếng một đời chồng cũng được, chứ lấy cái thằng vũ phu này khổ cả đời con ạ.”

Lúc đấy mọi người xúm vào can ngăn. Mẹ thì kéo, chồng thì lôi em ra xe. Lúc đó em cũng bấn loạn nhưng không muốn đám cưới bị tan nát nên vừa khóc vừa xách váy đi theo chồng. Mẹ em tức lắm nhưng mọi người khuyên can nên bà cũng thôi.

Suốt trên xe về nhà chồng anh không giải thích, không xin lỗi lại còn bảo:

“Mẹ cô nhục mạ tôi giữa đám cưới thì con gái bà ấy chỉ có khổ thôi.”

 Đến tối khách khứa về hết chồng em cũng chuồn đi đâu không rõ. Em nằm một mình vừa tủi thân vừa thấy giận ghê gớm. Chung quy cũng tại mẹ làm quá mọi chuyện lên mới ra nông nỗi này. Chuyện của em thì để vợ chồng tự giải quyết chứ bà mắng con rể như thế ai chẳng tự ái. Nếu mẹ không chen vào thì chắc bọn em cũng không căng thẳng đến nỗi này, khéo em lại mất chồng vì mẹ cũng nên.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet