Hôm nay, đã tròn 1 tuần kể từ ngày 2 bé song sinh dính liền Trúc Nhi – Diệu Nhi được phẫu thuật tách rời, mỗi em sẽ có 1 cuộc sống riêng và bình thường như nhiều đứa trẻ khác.

Sau những cố gắng, nỗ lực của gần 100 y bác sĩ, đến thời điểm hiện tại 2 bé vẫn đang thở máy và dùng thuốc hỗ trợ giảm đau. Bé Diệu Nhi đã có thể nhoẻn miệng cười, chơi đùa khi được bà Đặng Thị Ngọc Thịnh (Phó Chủ tịch nước Việt Nam) vào thăm. Tuy nhiên, bé Trúc Nhi vẫn phải dùng thuốc an thần.

Sau 5 ngày phẫu thuật tách dính: Diệu Nhi đã nhoẻn miệng cười, Trúc Nhi phải dùng thuốc an thần

hình ảnh

Chia sẻ về những nỗ lực của toàn bộ ekip, Tiến sĩ – Bác sĩ Lê Thanh Hùng (Trưởng khoa Ngoại thận – Tiết niệu, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM) và cũng là trưởng ekip Niệu trong ca tách dính 2 bé song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi cho biết ông khá lo lắng khi nhận lời mời của Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố.

Bởi vị bác sĩ này hiểu rằng ca song sinh này dính nhau vùng khung chậu, hơn nữa cũng khác biệt hệ tiết niệu sinh dục, niệu quản của bé này cắm qua bé kia, bàng quang, tử cung, và âm đạo đều xếp lệch chỗ.

Trước khi bước vào cuộc phẫu thuật, ông đã phải chuẩn bị tinh thần, đọc nhiều tài liệu sách vở, cả tâm lý lẫn trách nhiệm đều rất nặng nề. Bên cạnh đó, cũng phải tính toán chi li, di dời đúng chính xác đến từng milimet. Nhất là trong quá trình phẫu thuật, các thao tác cần phải chính xác tuyệt đối, nếu không niệu quản căng, hẹp về sau.

hình ảnh

“Tử cung, âm đạo mình di dời từ vị trí lệch chỗ sang đúng chỗ như thế nào để khi di dời thì hệ niệu dục và các cơ quan vẫn "sống". Bởi khi ở trong lòng bụng, tử cung được nuôi bằng mạch máu chung của 2 bé, khi di dời liệu có tổn thương mạch máu hay không”, ông nói.

Dù tính toán kĩ lưỡng là vậy nhưng trong quá trình phẫu thuật, cả ekip phát hiện bàng quang và lỗ mở niệu đạo không như dự đoán ban đầu, thay vào đó là chéo nhau qua hướng thông tiểu. Bình tĩnh kiểm tra, ông và mọi người thấy ống dẫn nước tiểu đang bị để lộn bên. Cả ekip thở phào nhẹ nhõm vì nhầm lẫn này được phát hiện và xử lý kịp thời.

Khi 2 bé được tách hẳn ra và đưa vào 2 phòng khác nhau là điều mà bác sĩ Hùng ghi nhớ đến suốt cuộc đời. Bởi nhẽ đây là ca mổ 2 bé dính liền nhau đầu tiên mà ông thực hiện và không phải bác sĩ nào cũng may mắn được tham gia, đó vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề.

hình ảnh

Cho dù tình trạng cải thiện theo từng ngày nhưng có lẽ những sóng gió phía trước các bác sĩ chưa thể lường trước được nữa. Chắc chắn con đường phía trước còn rất gian truân nhưng cả ekip đều mong muốn sẽ giúp các em có 1 hình hài riêng biệt, 1 cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thu Hà (Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố) cũng cho biết, điều quan trọng nhất chính là sau ca mổ, các bác sĩ có thể đưa cả 2 bé trở về cuộc sống bình thường chứ không chỉ tách ra là xong. “Sau này bé còn lập gia đình, sinh con nữa. Đó là điều bệnh viện hướng tới".

Mong rằng những điều ước, những mong muốn của tập thể y bác sĩ và cả gia đình em sẽ trở thành hiện thực. Hai em sẽ có 1 cuộc sống bình thường, được yêu, được làm mẹ và được hạnh phúc.

Nguồn, ảnh: Tổng hợp, Plo.