Biết rằng ở cuộc đời này, mưa tới đâu mát mặt tới đó, không thể biết trước ngày mai sẽ ra sao. Nhưng thật sự em đang rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thật ra mảnh đời trước đây của em cũng đen tối, vỡ vụn lắm. 23 tuổi lần đầu biết yêu rồi trao thân cho 1 kẻ không đáng tin tưởng. Kết hôn với anh ta 4 năm, cuộc sống hôn nhân không khác gì địa ngục vì hắn rượu chè, nghiện ngập. Mình em đi làm nuôi 2 đứa con, gánh vác hết cả giang sơn nhà chồng. Không ít lần định dứt áo ra đi nhưng hắn trói buộc mang đủ thứ đe dọa nên em đành phải nghiến răng chịu đựng. Tới năm thứ 5 sau cưới thì hắn mất trong 1 lần sốc thuốc. Vậy là em thành đàn bà góa chồng, 1 nách 2 con, nhìn cuộc đời không thấy một chút tia sáng.

3 năm sau em gặp và tái hôn với Hải – người chồng hiện tại của em. Hải cũng giống em, từng đổ vỡ hôn nhân. Có điều anh với vợ cũ chia tay khi chưa có con cái nên không có bất cứ một sự ràng buộc nào cả.

Khoảng thời gian chuẩn bị cưới, em căng thẳng suy nghĩ về chuyện có nên đưa cả 2 con về nhà sống cùng với gia đình anh không mà chẳng dám nói. Tuy nhiên, hiểu suy tâm tư của em, Hải bảo:

“Các con đến bên em trước anh vậy nên đừng bao giờ tách xa chúng ra khỏi mẹ. Anh hứa sẽ cùng em chăm sóc tốt cho 2 đứa”.

Khổ cái, bố mẹ Hải lại không bằng lòng với việc em đưa cả 2 con về nhà chồng. Hàng ngày nhìn em tốn nhiều thời gian chăm sóc chúng, mẹ anh khó chịu ra mặt. Thi thoảng bà lại bóng gió nói chẳng ai lấy chồng như em. Gia đình nhà chồng không chăm, toàn chăm con riêng. Hải biết chuyện cũng góp ý, nhưng sau anh quyết định đưa 3 mẹ con em ra ngoài ở riêng. Mẹ anh giận vẫn phải chấp nhận.

Tính ra em với Hải kết hôn tới thời điểm này cũng gần 5 năm. Bọn em chưa sinh thêm con. Nhiều người không hiểu nhìn vào tưởng Hải có vấn đề gì về sức khỏe sinh sản. Có điều nói chắc khó có ai tin, chính Hải chủ động kế hoạch để em không sinh em bé nữa. Anh nói:

“Chúng mình có đủ nếp đủ tẻ rồi sinh thêm làm gì. Anh coi 2 đứa như con ruột, chỉ cần bản thân thương yêu chăm lo cho chúng thật lòng thì 2 đứa cũng sẽ coi anh như bố đẻ”.

Nhiều lần em thuyết phục, muốn sinh 1 đứa con chung để anh được làm cha theo đúng nghĩa mà Hải không chịu. Thấy Hải suy nghĩ cho vợ nhiều như vậy, em thấy trân trọng và biết ơn anh vô cùng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet