Tôi kết hôn tính đến thời điểm này là 10 năm tròn. Trong 10 năm qua, cuộc sống của vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Chồng tôi làm marketing dược, lương tháng của anh rất được. Anh cũng rất thoáng và tâm lý với vợ con. Trong 10 năm ấy, từ 2 bàn tay trắng, vợ chồng tôi quyết dành dụm mua nhà, mua xe và ổn định được cuộc sống.

Tôi là một cô nàng lễ tân của công sở X. Lương của tôi chỉ được 13-15 triệu đồng/tháng. Nói chung với mức lương lậu vậy cũng đủ cho tôi nuôi thân và 2 con. Ngoài ra, lương của chồng thì tôi để dành để tìm kiếm các cơ hội đầu tư kinh doanh khác nhằm có thêm tích lũy. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Trước đây, khi vợ chồng còn khó khăn, con còn nhỏ, tôi tập trung chăm lo hết cho gia đình, chồng con. Nhưng 2 năm trở lại đây, con cái lớn hơn, tôi cũng chăm lo thêm 1 chút cho bản thân mình nhằm lấy lại vóc dáng, sức khỏe. Đơn cử như tôi tham gia các lớp tập yoga, các lớp nhảy hiện đại. Ngoài ra tôi cũng chăm chỉ làm đẹp môi, mày, chăm sóc da.

Khoảng 1 năm trở lại đây, thấy nhiều bạn bè nâng mũi đẹp, tôi cũng xin chồng đi nâng mũi. Sau đó, tôi lại muốn đi gọt cằm, nâng thái dương cho chuẩn khuôn mặt V-line nhưng chồng tôi một mực không nghe. Anh bảo những cuộc đại phẫu nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến sức khỏe. Với lại tôi như vậy đã rất đẹp rồi.

Song tôi vẫn giấu chồng tự làm tất cả những cuộc đại phẫu trên. Ngoài ra tôi còn nâng ngực, hút mỡ, tạo hình vùng kín. Nói chung suốt 1 năm qua, tôi chi ra gần tỉ đồng để nâng cấp nhan sắc. Và cuối cùng nhan sắc và vóc dáng của tôi cũng thay đổi ngoạn mục. Mỗi khi ra đường, ai cũng nhìn tôi ngơ ngẩn vì quá đẹp. Số đo các vòng quá hoàn hảo.

Tuy nhiên, sau khi nâng cấp nhan sắc của mình lên, tôi tự tin bao nhiêu thì chồng tôi lại buồn chán ra mặt bấy nhiêu. Anh thường bảo tôi rằng, tất cả mọi thứ trên người tôi đều là hàng giả, không phải hàng thật. Từ khuôn mặt, ánh mắt, cái mũi, đến bộ ngực, nước da đều không phải là vợ của anh. Chính bởi thế, anh không sao tự nhiên được mỗi lần vợ chồng gần gũi. Anh còn bảo, anh cảm giác như đang ngủ với vợ người khác.

Thậm chí, anh khó chịu ra mặt khi mỗi lần gần vợ mà tôi nhắc anh đừng động vào chỗ này, đừng mạnh tay chỗ kia... Từ đó chuyện ấy của chúng tôi cũng thưa thớt và nhạt nhẽo dần. Vợ chồng tôi cũng bất đồng và mâu thuẫn với nhau nhiều hơn. 

Cho tới mới đây, một ngày đi làm về tôi thấy chồng lặng lẽ đặt lên bàn tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Đọc từng dòng trong tờ đơn, tôi run sợ khi anh nói không cần 1 người vợ mà cái gì cũng giả như tôi. Anh cũng bảo sẽ tự nuôi con, còn tôi nghiện làm đẹp thì cứ tiếp tục với hành trình của mình. Anh không muốn chung sống cùng tôi nữa.

Nhìn thấy tờ đơn ly hôn anh viết như vậy, tôi uất ức nên cũng ký roẹt và xách va li ra đi. Tôi cần gì một người đàn ông mà vợ đẹp như này còn chê với bai. Đúng là gã đàn ông ích kỷ. Tôi chịu bao đau đớn với chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, mất cả năm trời chịu trận với những lần sau đại phẫu phải kiêng khem, vậy mà chồng không hiểu, không thương còn bày đặt ly hôn?

Thử hỏi giờ có người phụ nữ nào mà không làm đẹp và phẫu thuật dao kéo đâu. Đào đâu ra một người đẹp tự nhiên mà chồng tôi bày đặt bảo hàng thật với hàng giả. Đúng là được voi đòi tiên. Tôi chẳng ân hận khi bỏ gã chồng không biết điều như thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.