Kể ra thì lại bảo em ích kỷ, nhỏ nhen đố kỵ với cả tình cảm chồng dành cho em gái nhưng không nói ra em bức xúc tới mất ăn mất ngủ các chị ạ.

Đành rằng anh chị em ruột trong nhà, thương yêu nhau là điều hiển nhiên. Song mọi thứ đều phải có giới hạn của nó, đặc biệt sau khi đã có gia đình riêng thì anh em kiến giả nhất phận. Ấy thế nhưng chồng em lại khác, mang tiếng là vợ anh ấy thật nhưng nhiều khi em cảm giác mình như kiểu cái bóng không chỉ xếp sau mẹ chồng mà còn đứng dưới cả em chồng nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Ineternet

Lúc yêu em đã biết anh ấy chiều em gái vì đi đâu hai anh em cũng như hình với bóng. Mang tiếng hẹn em đi cà phê hóng gió mà đằng sau xe vẫn có cô em gái ngồi ôm eo, trong khi bạn gái phải đi xe khác. Tới quán ăn cô nàng nhõng nhẹo bắt anh bóc tôm, nhặt hành, em thì ăn gì tự gắp ngồi ghế đối diện như kiểu người thừa. Nhiều lần như thế, tới mức em phát cáu bảo:

“Nếu lần sau đi chơi còn dắt em gái theo, tốt nhất ở nhà, đừng bao giờ gọi em”.

Lúc yêu đã thế, lúc cưới nhau rồi em còn nản hơn. Vì sau cưới hai đứa chưa có điều kiện mua nhà ở riêng nên vẫn sống chung với gia đình anh. Thế là thôi đấy, anh em nhà đấy lại có dịp được chăm sóc nhau kỹ hơn. Dù cô kia đã ra trường đi làm hơn 2 năm, lương tháng gần chục triệu thế mà chồng em vẫn dấm dúi giấu vợ cho tiền, ít thì 1, 2 triệu, nhiều có khi 5, 6 triệu để nó mua sắm, du lịch. Mấy lần em phát hiện, nói thì anh bảo:

“Nhà có mỗi hai anh em. Anh phải lo cho nó là đúng, em đừng có ích kỷ thế”.

Vì chuyện này, hai đứa em cãi vã không biết bao nhiêu lần. Mà em ghét nhất cái kiểu lão toàn thì thụt cho sau lưng vợ. Tới khi em biết lại cười xòa.

Hôm vừa rồi em đổi xe mới, chẳng là trước giờ em vẫn thích SH nhập, đợi mãi mới mua được con đúng màu cà phê như mong đợi. Ấy thế mà vừa dắt về tới cửa, chồng em phán luôn câu xanh rờn:

“Xe này My nhà mình đi thì hợp. Dáng cô ấy cao, chứ thấp tè như em đi xấu lắm. Thôi em nhường cho nó, em dùng lại con Lead của em nó cũng được”.

Em tối sầm mặt, cô em chồng thì nhẩy cờ nhẩy cẫng lên reo vui sung sướng. Cũng may mẹ anh biết ý nên quắc mắt:

“Vớ vẩn, xe của chị con mua làm sao lại để con đi được. Bỏ nay cái kiểu ấy đi”.

Thế là thôi hai anh em nhà đó mới chịu im. Thật sự là em vẫn ấm ức các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet