Thương con em chỉ biết khóc theo nó còn mẹ con hắn vẫn lạnh lùng khóa trái cửa không để em vào cho con bú.

Cuộc hôn nhân của em là mua bán đổi trác. Nhà em nghèo, bố mẹ nợ nần nhiều nên em học xong ông bà nhận lời gả em cho nhà hắn với thỏa thuận: Sau khi em về làm dâu nhà hắn, bố mẹ em sẽ được họ đưa cho 200 triệu.

Cũng vì thế mà ở nhà chồng, lúc nào em cũng bị khinh rẻ, coi như người ăn kẻ ở chứ chưa bao giờ họ coi em là dâu con. Sáng dậy sớm, đêm thức khuya làm đủ mọi thứ vẫn chẳng thể vừa lòng nhà chồng. Thi thoảng mẹ hắn lại đay nghiến em:

“Bà mất tiền trao của để nước mày về. Liệu mà ăn ở trả hết nợ cho bà”.

Cưới được 5 tháng em có bầu, chính khoảng thời gian này em phát hiện chồng ngoại tình. Đau đớn vật vã, em tìm tới mẹ chồng định nhờ bà khuyên can con trai giúp, ai ngờ bà bảo:

“Nó là đàn ông, yêu ai lấy ai, cặp ai là quyền của nó. Loại vợ mua như cô tư cách gì đòi hỏi”.

 Cay đắng hơn, khi em nói chuyện thẳng thắn với chồng, anh ta lại tuyên bố:

“Nói thẳng cho cô biết. Tôi lấy cô chẳng qua là kiếm đứa đẻ thôi. Còn lại giữa chúng ta không có tình cảm. Tôi với cô gái ấy yêu nhau từ trước khi quen cô. Nhà tôi bỏ từng ấy tiền ra mua cô về là đẻ thay cô ấy. Sau khi cô sinh, tôi sẽ ly hôn”.

Em ngã ngửa trước những gì trước những gì hắn nói. Quả thật ngay sau khi em sinh con, hắn công khai luôn mối quan hệ với ả kia. Cả nhà hắn ủng hộ cho mối quan hệ đó vì nhà ả giàu có. Chỉ có điều ả không sinh nở được nên nhà hắn mới bỏ tiền “thuê” em đẻ như thế.

 Con em tròn 2 tháng, hắn đòi ly hôn giành quyền nuôi con. Em không chấp nhận thì hắn bảo sẽ đòi lại khoản tiền cho bố mẹ em trả nợ. Rồi hắn dần tách mẹ con em, hắn bắt em cai sữa con để hắn đuổi em ra khỏi nhà, rước ả kia về làm mẹ thằng bé.

Đêm qua con em khát sữa, khóc ra rả cả đêm đòi ti nhưng mẹ con hắn cấm cửa không cho em vào. Hắn bảo con hắn có mẹ mới, không cần em, rằng thằng bé sữa ăn sữa ngoài còn tốt hơn tám vạn ti sữa mẹ.

Xót con đứng ngoài cửa nhìn con gào khóc lạc giọng em chỉ biết khóc theo. Giờ em biết làm thế nào đây hả mọi người? Vì nghèo mà em khổ quá, làm sao em có thể sống thiếu con được cơ chứ.

hình ảnh