Con cái là món quà xinh đẹp mà tạo hóa ban cho chúng ta nên ai cũng mong mình có những đứa trẻ xinh đẹp. Cơ mà không phải ai cũng may mắn ‘cầu được ước thấy’. Có những người mong mãi chẳng được ‘mụn’ con nào cả. Nhưng đừng vì thế mà thất vọng quá nha mọi người. Mình vừa đọc được bài báo nói về cặp vợ chồng bên nhau mấy chục năm, ai cũng bảo bị vô sinh. Nhưng sau đó họ sinh được một em bé cưng lắm luôn nhờ người chồng từ bỏ một thói quen trong ăn uống ý. Thực sự rất kỳ diệu, thấy vui và hạnh phúc thay cho cặp vợ chồng luôn.

Bên nhau vài thập kỷ, đi khám đâu cũng bảo sẽ không có con, cặp vợ chồng bất ngờ đón em bé đầu lòng sau 2 chục năm

Stephen, hiện 55 tuổi và Rachel Greenwood, hiện 41 tuổi là vợ chồng ở Montgomery, Powys, xứ Wales. Họ gặp nhau, yêu nhau từ năm 2000 – khi đó, Rachel chỉ mới 19, 20 tuổi. Thời điểm đó, họ luôn muốn trở thành bố mẹ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có con. Bởi, Rachel bị buồng trứng đa nang còn chồng cô thì bị xoắn t.h. Do vậy, việc có con với họ khó vô cùng. Thậm chí, đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm cũng không thực hiện được. Không chỉ thế, Stephen cũng mắc bệnh tiểu đường nữa.

hình ảnh

Cặp vợ chồng kết hôn, sống cùng nhau mấy chục năm vẫn không có con. Ảnh: Internet

Các bác sĩ nói với họ rằng: Do vấn đề sức khỏe nên họ không thể thụ thai được. Sau nhiều năm mong mỏi, cặp vợ chồng cũng đành chấp nhận thực tế rằng mình không thể trở thành bố mẹ. ‘Mặc dù rất đau lòng nhưng chúng tôi dần chấp nhận và quen với cuộc sống chỉ có hai người. Vì thế, chúng tôi không dùng tới thuốc hỗ trợ sinh sản và cũng chả áp dụng biện pháp tránh thai nào kể từ hồi trẻ. Vì chúng tôi tin rằng mình không bao giờ có con được’, Stephen nói.

Thế rồi, một ngày cách đây 5 năm, Rachel được bác sĩ thông báo cô đã mang thai 21 tuần. Khi nghe tin, cô cảm thấy như là một giấc mơ, không thể tin nổi. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại ‘đột nhiên’ có con rồi. Hóa ra điều kỳ diệu này có được là nhờ 1 việc làm vô tình của Stephen cách đó 5 tháng.

hình ảnh

Một ngày nọ, người vợ đột nhiên mang thai rồi. Ảnh: Internet

Cụ thể, vào tháng 2/2021 Rachel nhập viện vì phát hiện có sỏi trọng thận. Do cô bị bệnh thận nên thường xuyên gặp phải vấn đề này. Sau khi bụng to lên, cô có cảm giác đau, da vàng hơn nên cô đã đi bệnh viện khám. Bác sĩ nói rằng cô nên đi chụp. Stephen rất lo lắng cho tình trạng của vợ nhất là trong thời điểm này, các nước trên thế giới đều đang lao đao vì nCoV.

Lúc ấy, Stephen đang đợi vợ ở bên ngoài. Khi nhận được điện thoại của vợ, anh giật mình. ‘Em có vài tin cho anh đây’, Rachel nói. Stephen cũng chỉ hỏi lại rằng cô có sỏi thận à. Nhưng khi nghe vợ nói: ‘Không, em có thai rồi’, anh như vỡ òa trong sự bất ngờ, trong sung sướng và hạnh phúc.

hình ảnh

Người đàn ông này cuối cùng đã được làm cha ở tuổi ngoài 50. ẢNh: Internet

Trước đây, Stephen từng là một cảnh sát. Khi về hưu, anh bỏ bánh mì ra khỏi thực đơn để có lợi hơn cho bệnh tiểu đường. Không ngờ, với việc không ăn bánh mì với thành phần men nở trong đó đã làm tăng khả năng sinh sản. Nhờ vậy mà anh được làm bố ở tuổi ngoài 50.

‘Tôi đã không ăn bất kỳ thứ gì có men nở từ tháng 9 năm ngoái. Tôi bỏ nó ra khỏi thực đơn của mình. Trong vòng 2 tuần, chứng nhiễm nấm men của tôi đã chấm dứt, và 5 tháng sau vợ tôi có thai’, anh nói.

Đây đúng là một phép màu kỳ diệu và Stephen muốn lan tỏa nó tới với mọi người. Anh hy vọng mọi người đừng bao giờ đánh mất đi hy vọng. Mỗi người một cơ thể khác nhau. Đôi khi chỉ nhờ sự thay đổi nho nhỏ trong việc ăn uống, sinh hoạt mà có thể mang tới điều diệu kỳ.

Sau hơn 2 thập kỷ cùng chung sống, họ được lên chức thành cha mẹ, cảm giác hạnh phúc tột độ. Trong khi vợ luôn vui vẻ thì Stephen ngày nào cũng khóc. Anh khóc vì hạnh phúc đến quá bất ngờ. Hơn nữa, giờ anh đã nghỉ hưu nên ngày nào cũng sẽ được ở nhà với cậu con trai của mình. ‘Chỉ nghĩ thế thôi tôi đã thấy không còn gì tuyệt vời hơn’, anh tâm sự.

Tháng nào 'dâu rụng' cũng đau, BS nói tôi không thể có con: Cảnh báo bệnh 'vô sinh thời hiện đại'

Nguồn: Tổng hợp