Yêu nhau 18 năm mới tổ chức đám cưới nhưng chỉ sau 10 tháng về chung nhà, người vợ nghẹn ngào trở thành góa phụ. 

Đó là câu chuyện éo ly mình mới đọc gần đây và càng thêm thấm thía hạnh phúc đôi khi quá mong manh, khó lòng đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Cặp đôi trong câu chuyện bên dưới đã gắn bó với nhau gần 2 thập kỷ, từ thuở thiếu thời đến khi trưởng thành nhưng ngặt nỗi âm dương đã chia cắt họ. 

hình ảnh

(Ảnh: Straitstimes)

Theo mình đọc được, Koh Ming Hao và Daphnie Chong ở Singapore đã có 18 năm yêu nhau trước khi tổ chức đám cưới. Cô vợ Daphnie cho biết họ đã phải lòng nhau từ năm 15 tuổi và cùng nhau trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ trong đời. 

Tháng 6/2013, anh Ming Hao bất ngờ khi nghe bác sĩ chẩn đoán anh mắc phải căn bệnh nan y và chỉ sống được khoảng 1 năm. Phải nói là số phận quá nghiệt ngã bởi một chàng trai giỏi giang, có một tình yêu đẹp lại gặp cảnh trớ trêu như vậy. 

Không đầu hàng trước số phận, anh Ming Hao đã chống chọi tới cùng với bệnh tật và nhờ tình yêu từ Daphnie đã tiếp thêm sức mạnh. Anh cố gắng làm việc, đi du lịch và tận hưởng khoảng thời gian còn lại với tâm thế thoải mái, thiết tha. 

hình ảnh

(Ảnh: Straitstimes)

Trải qua nhiều lần chữa trị, anh sụt cân và vẻ ngoài trông gầy gò, tều tụy nhưng tinh thần vẫn rất kiên cường và hạnh phúc với tình yêu từ Daphnie. Thay vì chỉ sống 1 năm như bác sĩ chẩn đoán trước đó, Ming Hao đã tận hưởng 4 năm vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời mình. 

“Tôi cảm ơn trời vì sau một năm từ khi chẩn đoán anh ấy không bị “bắt đi”. Từ đó trở đi chúng tôi quyết tâm sống hết mình mỗi ngày, và rồi anh sống thêm được 4 năm nữa. Trong suốt 4 năm chống chọi với bệnh tật, anh đã trải qua hơn 60 đợt hóa trị và rất nhiều cuộc phẫu thuật.

Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất không phải là anh vượt qua được những khó khăn ấy, mà là cách anh ấy sống thêm trong 3 năm đó. Anh ấy bị sụt cân nhưng vẫn tiếp tục làm việc, đi du lịch và tập thể dục”, Daphnie từng chia sẻ.

hình ảnh

(Ảnh: Straitstimes)

Một điều khiến mình xúc động ở chuyện tình của cặp đôi này đó là Daphnie đã đồng ý kết hôn với Ming Hao dù biết anh đang mang bệnh nan y. Cô không sợ bị mang tiếng góa phụ, một đời chồng, thay vào đó, Daphnie muốn chuyện tình thanh mai trúc mã có cái kết thật trọn vẹn, ý nghĩa. 

Tháng 8/2016, cặp đôi đã tổ chức đám cưới ấm cúng và đong đầy cảm xúc. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi và chuyện tình sau 18 năm đã có ngày đi đến hôn nhân. 

Dẫu vậy, số phận nghiệt ngã không bỏ sót cặp đôi này. Chỉ sau 10 tháng tổ chức đám cưới, người đàn ông đã ra đi vào lúc nửa đêm và mang theo tình yêu đong đầy của người vợ. Một ngày sau khi chồng mất, Daphnie đã chia sẻ thế này trên trang cá nhân:

“Chào mọi người, thật đau buồn khi phải báo tin hành trình chống chọi với bệnh của anh Ming đã kết thúc. Anh ấy ra đi thanh thản lúc nửa đêm...

Cảm ơn các bạn vì tất cả tình yêu và sự động viên dành cho anh ấy trong suốt hành trình khó khăn nhất của cuộc đời. Anh ấy sẽ luôn ở trong trái tim tôi. Anh ấy mãi là người bạn trai tốt nhất, người chồng tốt nhất mà không ai có thể thay thế được”.

hình ảnh

Sau ngày đó, cô sống khép kín hơn và ít khi chia sẻ lên mạng xã hội. Chuyện tình của Daphnie và người chồng quá cố đã trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc trong gần 2 thập kỷ. Họ đã bên nhau cho đến khi âm dương chia cách tình yêu.

Người vợ đã không sợ bị mang tiếng góa phụ và đồng ý kết hôn, như một phần giúp chồng có thêm sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật. Dù không thể đầu bạc răng long hay hạnh phúc bên nhau thêm vài chục năm nữa mà chỉ có vỏn vẹn 10 tháng nhưng cặp đôi đã sống rất trọn vẹn trong từng khoảnh khắc khi còn được ở bên nhau.