Câu chuyện được chia sẻ bởi 1 bạn nam về việc: Bị bạn gái 6 năm "từ chối cưới" vì lương tháng cả hai đứa cộng lại chưa được nổi 17 triệu...

hình ảnh

Lương chưa tới nổi 17 triệu/ tháng có nên cưới nhau?

(Ảnh minh họa: doanhnghieptiepthi, Hùng Trần-vietnamnet)

Vẫn là một đề tài quen thuộc của nhiều cặp đôi trẻ hiện nay: "Kinh tế không ổn định có nên cưới?". Tuy quen thuộc là thế nhưng mỗi khi vấn đề này xuất hiện thì luôn là chủ đề tranh cãi chẳng có hồi kết. Không ít cặp đôi bên nhau rất lâu nhưng cũng không thể giải quyết khúc mắc về mặt kinh tế trước khi kết hôn để rồi phải chấp nhận đường ai nấy đi vì không tìm được tiếng nói chung.

Như câu chuyện của chàng trai trẻ dưới đây này:

"Mình và người yêu quen nhau được 6 năm, hiện tại lương của mình quanh mức 7,5 triệu, người yêu thì quanh mức 8,5 triệu, 2 đứa đã ra trường đi làm được 4 năm. Vì đã yêu nhau 6 năm, cũng đủ hiểu nhau rồi nên hôm trước mình đề xuất chuyện cưới xin thì cô ấy thản nhiên trả lời:

- Thôi, cưới xin cái gì?

- Sao không? Yêu nhau 6 năm rồi.

- Bao lâu không quan trọng, quan trọng là bây giờ em lương 8,5, anh lương 7,5, em thấy cả 2 còn chưa được 20 triệu ở đất Hà Nội này khó sống, 2 đứa cho nhau thời gian cùng cố gắng, khi nào hòm hòm lương cả 2 cộng lại 30 triệu cưới cũng chưa muộn.

- Sao phải cao thế, có ít thì tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều, anh với em vẫn hằng ngày hằng tháng tiêu lương hiện tại đây.

- Nhưng lập gia đình, có nhiều khoản phải chi, chưa kể tiền con cái các thứ nữa. Với lại em thấy lương hiện tại em vẫn phải sống tiết kiệm lắm. Em không muốn 2 đứa lấy nhau về xong cuộc sống chi tiêu vất vả tiết kiệm, rồi con cái, em không muốn con khổ.

- Em cứ nghĩ kĩ đi.

- Em chả cần nghĩ, em nghĩ nhiều rồi, anh cứ nghĩ 2 đứa lấy nhau về, tiền đám cưới chả có, lại vay ông bà, xong tiền tiêu hàng tháng mà thiếu lại ngửa tay xin tiền ông bà, mà cũng 26-27 tuổi rồi còn trẻ con gì đâu. Em ngại lắm, em muốn cả 2 cùng cho nhau thời gian, cố gắng thêm, đến lúc ấy cưới cũng chưa muộn, mà lương anh còn đang thấp hơn em, anh bảo lấy gì ra lo cho 2 mẹ con sau này. Ngay cả bây giờ, 2 đứa tính ra tiết kiệm cũng được có mấy đâu… Nói chung em thấy chưa ổn định để có thể cưới, thế thôi!

Mình nghe đến đấy cũng im lặng, vì vừa mới hỏi xong thì người yêu mình đã trả lời luôn, không phải nghĩ ngợi, có lẽ đã có câu trả lời từ sớm. Mình chỉ muốn là ổn định gia đình xong 2 vợ chồng đi làm kiếm tiền cũng chẳng muộn, còn cô ấy thì ngược lại, cứ ổn định công việc lương cao cao thì mới lấy chồng.

Ở 1 mình, lương 7,5-8,5 triệu vẫn còn thừa chút chút, mà 2 đứa ở với nhau lại tốn nhiều tiền hơn thế sao? Như vậy bao nhiêu thì mới đủ…" - Trích nguyên văn dòng tâm sự của chàng trai bị người yêu 6 năm "từ chối cưới".

Theo như lời nam chính chia sẻ, anh và bạn gái đã có 6 năm bên nhau, cũng đã trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống thì giờ là lúc cả hai nghĩ đến chuyện về chung một nhà. Khác xa những dự đoán và niềm háo hức của anh thì bạn gái thẳng thừng "say no" vì cho rằng lương cả 2 mỗi tháng còn chưa tới nỗi 17 triệu, ngay cả lương của anh còn không bằng bạn gái thì cưới xin rồi sống làm sao ở đất Hà Nội đắt đỏ này...

Hai luồng ý kiến đối lập xôn xao trên MXH:

Câu chuyện nhanh chóng thu hút được đông đảo sự quan tâm của CĐM ngay sau khi được đăng tải, cư dân mạng chia làm 2 phe đối lập nhau. Người thì đồng ý với quan điểm của cô gái bởi họ cho rằng, kinh tế chưa ổn định thì không nên "cố". Hơn nữa, chàng trai đã ra trường 4 năm nhưng lương còn không đến mức 10 triệu, thậm chí thua cả bạn gái thì cưới rồi sẽ chật vật lắm:

- "Đàn ông con trai tầm tuổi này mà hài lòng với mức lương như vậy thì sợ khó tiến thân được. Giờ sống 1 mình thiếu có thể ăn ít, nhà nhỏ có thể ở tạm bợ. Nhưng lấy nhau rồi câu chuyện sẽ khác. Bạn nên thông cảm cho quan điểm của bạn gái mình."

- "Chị thấy người yêu em nói đúng là lương 17 triệu mà sống ở Hà Nội thị chi tiêu vất vả lắm, trừ khi có nhà rồi, con cái bố mẹ 2 bên nuôi. Còn không thì nên phấn đấu thêm."

- "Đúng rồi, 20 củ còn đang chật vật lắm đây chứ nói chi là 7 củ rưỡi. Đàn ông phải biết kiếm tiền, không nhiều thì ít cũng phải đủ để không cãi nhau vì tiền."

Thế nhưng, vẫn có một luồng ý kiến khác cho rằng, tiền bạc không phải là vấn đề chính nếu tình cảm đủ lớn. Cô gái này là người thực dụng nên mới nói những lời thẳng thắn như vậy với bạn trai bên mình 6 năm như vậy:

- "Quan trọng muốn cưới hay không thôi. Chứ lương cao rồi chắc gì đã là của nhau."

- Bây giờ nhiều cô hay lắm. Muốn lương cao nhưng đòi thời gian nhiều ở bên em. Mà làm gì có chuyện lương cao mà công việc nhàn hạ đâu nên nếu không cùng quan điểm thì thôi bạn ạ!"

- "Lấy nhau lúc nghèo khó mới có động lực cùng nhau phấn đấu kiếm tiền. Đợi giàu giàu rồi thì lại đường ai nấy đi thôi...".

- Mình thấy bạn nam thì không có chí cầu tiến còn bạn nữ thì có vẻ đang... chờ mối khác ngon hơn. Cuộc tình này không biết khi nào mới cưới được, hoặc có cưới thì nhiều khả năng cưới người khác.

Một tình yêu bền vững, một cuộc hôn nhân được buộc chặt ít nhất phải dựa trên sự hiểu biết về nhau, sự đồng cảm, trách nhiệm, điều kiện vật chất để hỗ trợ gia đình...Theo như câu chuyện trên đây mà nói, mỗi người sẽ một quan điểm khác nhau nên chẳng thể quyết rằng ai đúng ai sai cả. Có người sẽ cùng quan điểm với chàng trai, cho rằng tiền thì kiếm bao nhiêu cho đủ. Quan trọng thời gian dành cho gia đình thế nào, khi tiền nhiều lại ít thời gian cho gia đình và vợ sẽ lại nói này nói kia. Cứ so đo tiền mãi thì nói thật chả bao giờ hiểu được nhau hết.

Nhưng sẽ có người như cô gái ở trên, không hẳn thực dụng nhưng là biết nhìn xa trông rộng, biết tính toán trước sao vì bây giờ đâu còn như ngày xưa mà hai đứa cùng nhau mơ về "một túp liều tranh hai quả tim vàng nữa". Lấy nhau về áp lực chuyện tiền bạc lại sinh ra những cuộc cãi vã vì tiền thì có phải lại mệt mỏi hơn không.

Tóm lại là, yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau và hôn nhân cũng cần phải sống, phải chi tiêu, phải có tiền. Nếu chỉ nghĩ yêu nhau rồi "hít không khí" sống thì đó là suy nghĩ sai lầm. Nhưng không phải vì chuyện tiền bạc mà cả hai lại đánh mất nhau dễ dàng thế được. Điều cần làm hiện tại với cặp đôi trong bài viết cũng như nhiều đôi trẻ ngoài kia đang chật vật với nỗi lo "Kinh tế không ổn định có nên cưới? thì tôi khuyên, hãy nên bình tĩnh cùng ngồi lại với nhau, tìm ra cái thiếu, cái chưa "khớp" trong suy nghĩ của cả hai để cùng tìm ra hướng giải quyết phù hợp, nhé!

Vậy còn bạn, đọc xong câu chuyện trên thì bạn nghĩ như thế nào?

Nguồn bài viết: NEU Confession