Nhìn di ảnh 2 mẹ con đặt cạnh nhau, ai nấy đều không kìm được nước mắt.

Thảm kịch Itaewon dù đã qua đi được vài ngày nhưng vẫn khiến nhiều người không khỏi ám ảnh. Theo dõi tin tức mà thực sự thấy xót xa khi quá nhiều người đã phải nằm xuống một cách đầy tiếc nuối các mẹ ạ.

Thực sự họ cũng chỉ muốn có một ngày vui vẻ, khi bước chân ra khỏi nhà để tham gia lễ hội, chẳng ai biết trước những gì sẽ xảy ra sau đó. Có khi đến lúc nhận thức được vấn đề thì cũng đã quá muộn. Hơn trăm người phải từ giã cõi đời trong đau đớn và sợ hãi, đúng là bi kịch khiến ai cũng không khỏi xót xa. Hiện tại, dù những phút giây kinh hoàng đó đã đi qua, nhưng nỗi đau mất đi người thân yêu thực sự vẫn còn mãi. Từ khi sự việc đau lòng xảy ra, không khí tại thủ đô Seoul chìm trong sự lặng lẽ và tang tóc. Rất nhiều người đặt vòng hoa, nến,… để tưởng niệm người đã khuất. Quốc tang cũng được thông báo sẽ kéo dài một tuần lễ.

Hôm qua đọc tin tức, em thấy thông tin trong số những người chẳng may không qua khỏi, nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 15 tuổi mà thôi và đau lòng hơn nữa là người mẹ của cô bé này cũng đi cùng và nằm xuống cùng với con mình. Nhìn di ảnh 2 mẹ con đặt cạnh nhau trong nhà tang lễ, không ai có thể kìm được nước mắt.

hình ảnh

Rất nhiều người đặt hoa, nến để tưởng niệm các nạn nhân đã ra đi. Ảnh: Reuters

Được biết, cô bé đã đến Itaewon để chơi cùng với gia đình gồm mẹ, dì và em họ. Trong khi người dì và em họ may mắn thoát được ra ngoài thì 2 mẹ con thiếu nữ lại không được như thế. Khi rời khỏi nhà còn nói cười vui vẻ với hy vọng sẽ được trải qua những phút giây thú vị của một ngày lễ. Ai có ngờ khi trở về chỉ còn lại 2 di ảnh đặt cạnh nhau, giữa vô vàn hoa trắng tiễn đưa.

hình ảnh

Không khí tang thương bao trùm. Ảnh: Reuters

Ngày 31/10 vừa qua, tổng cộng 80 em học sinh đã mặc đồng phục, xếp hàng ngay ngắn trước nhà tang lễ để chờ đến viếng bạn mình. Tại đây, di ảnh của cô bé 15 tuổi được đặt cạnh mẹ, những học sinh thăm viếng chia theo từng tốp 5 người vào một lần, khi trực tiếp nhìn cảnh tượng này, em nào cũng bật khóc nức nở vì quá đau thương.

Trong thảm kịch Itaewon tại Hàn Quốc, có 1 học sinh trung học cơ sở và 5 học sinh trung học phổ thông mãi mãi nằm xuống. Ngoài ra, còn có 5 học sinh khác bị thương. Cô bé 15 tuổi ra đi cùng mẹ tại con phố Itaewon chính là nạn nhân nhỏ tuổi nhất. Em ra đi khi tương lai vẫn còn rất rộng mở, ở độ tuổi vô cùng xinh đẹp và tràn đầy sức sống với nhiều hoài bão tương lai làm cho nhiều người không khỏi tiếc thương.

hình ảnh

Một người dân đến viếng các nạn nhân đã ra đi. Ảnh: Reuters

Đến viếng nạn nhân nhỏ tuổi nhất, Giám sát Giáo dục thành phố Seoul - bà Cho Hee-yeon cũng không thể kìm nén được cảm giác đau lòng. Khi đước trước di ảnh của 2 mẹ con, bà đã thốt lên rằng: “Trước khi mọi thứ xảy ra, tình cảm 2 mẹ con họ thật tốt đẹp biết bao”.

Một lúc mất đi 2 người thân, không biết những thành viên còn lại trong gia đình họ còn cảm thấy nghẹt thở đến mức nào. Còn gì khó chấp nhận hơn việc người thân của mình ra đi quá đột ngột, lúc rời nhà còn nói cười mà chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đã mãi mãi nằm xuống.

Ngoài hoàn cảnh đau lòng của 2 mẹ con thiếu nữ này, cũng còn rất nhiều người khác thấy thế giới dường như đã sụp đổ khi người thân họ không còn. Đặc biệt là những người cha, người mẹ hoàn toàn tan vỡ cõi lòng khi nghe tin con mình là một trong những nạn nhân của vụ việc. Mất người thân, mất con cái, những ngày tháng phía trước quá vô định, không biết phải mất bao nhiêu thời gian thì nỗi đau này mới vơi đi.