Lúc gả con gái đi nó là một đứa xinh xắn, hoạt bát, vui vẻ, vậy mà về nhà chồng chưa được 3 năm con tôi thành thân tàn ma dại như thế này, nhìn xót xa quá.

Hồi trước con gái tôi đi làm ở thành phố rồi gặp chồng nó bây giờ. Lúc tôi biết nhà người yêu con bé cách xa cả nghìn cây số nên khuyên nó bỏ, nhưng bọn chúng vẫn kiên quyết lấy nhau bằng được. Ông bà thông gia ở trong đó không ra nhà chúng tôi lần nào mà chỉ nhờ họ hàng đến xin dâu thôi.

Nhà tôi cũng tổ chức đám cưới tươm tất cho con gái. Nhờ các chú bác, với các cháu đưa dâu vào trong đó. Chồng tôi thì phải chạy thận mấy năm nay, người yếu lắm chẳng đi đâu xa được. Tôi còn tí sức khỏe nhưng cũng bận đi làm thuê kiếm tiền để thuốc thang cho chồng, nuôi thằng út đang học cấp 3 nữa. Định khi nào thu xếp được thời gian với công việc thì tôi sẽ vào trong chơi một chuyến cho biết nhà, biết cửa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cưới xong con gái tôi về chơi được 1 lần. Sau đấy nó bảo xin được việc làm ở khu công nghiệp gần nhà chồng rồi. Được mấy tháng sau lại bầu bí nên bẵng đi 2 năm không về chơi với bố mẹ. Tôi cũng bảo khi nào nó đẻ tôi sẽ thu xếp vào chơi với cháu ngoại. Nói thì nói vậy nhưng bệnh của chồng tôi ngày một xấu đi, suốt ngày phải lên viện chạy thận, thành ra tôi không hở tí thời gian nào mà đi thăm con gái.

Cả năm nay nó chẳng chủ động gọi điện về. Mỗi lần tôi gọi vào đều thằng chồng nghe máy. Hỏi thì nó bảo vợ đang bận, vợ đang ngủ, không muốn nói chuyện. Lúc con rể báo con gái đẻ tôi cũng chưa vào được, chẳng biết tình hình thế nào nữa.

Đợt này sốt ruột quá tôi mới vay mượn mấy triệu để đi thăm con với cháu ngoại. Không muốn báo cho con rể và bà thông gia trước nên tôi mò mãi mới tìm được nhà. Con gái sinh cháu được mấy tháng mà lúc đến tôi thấy nó đang ngồi ở giường ôm khư khư đống tã với quần áo trẻ con.

Trông con tiều tụy quá, mặt cứ thất thần nhìn tôi rõ lâu mới nhận ra mẹ. Giờ con tôi ốm nhom, da xanh rớt, tâm trí không được bình thường nữa, mặt vẫn còn mấy nốt tím. Ông bà thông gia ở trong này sống khác lắm, mặt đăm đăm khó chịu quát con dâu như ô sin. 

Con gái tôi lúc nào cũng rúm ró, sợ hãi, làm cái gì cũng chắp tay xin lỗi họ, chẳng còn giống tính cách nó hồi trước nữa. Đã vậy lại gặp phải thằng chồng vũ phu, động tí là đánh vợ. Tôi ở đấy 3 ngày mà nó chẳng nể nang gì tát rồi đạp vợ ngay trước mặt như đúng rồi. Xót hết cả ruột, tôi xin ông bà thông gia đón con với cháu về ngoài nhà một thời gian. Bà ấy nói xơi xơi:

“Có đón thì đưa con gái về thôi, còn cháu thì để lại không đi đâu hết”.

Thế nhưng tôi kiên quyết đưa bằng được hai mẹ con về. Con rể cũng giận lắm nhưng tôi bảo thẳng:

“Hôm cưới tôi đã giao con gái cho anh, nhưng anh không chăm sóc vợ tử tế lại còn hành hạ nó ra nông nỗi này. Nếu không để cái Huyền về ngoài đấy tôi làm ầm lên cho cả thiên hạ biết”.

Mãi sau họ mới cho con dâu với cháu ngoại tôi đi nhưng hậm hực lắm. Con gái tôi bị trầm cảm từ lúc mang bầu, lại bị nhà chồng đày đọa nên càng ngày bệnh càng nặng. Giờ thì ổn rồi, về nhà với bố mẹ có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chứ để nó sống với gia đình ác ôn đó tôi mất con gái lúc nào không biết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet