Ai nói chỉ có phụ nữ mới dễ bị sập bẫy, đàn ông cũng có thể trở thành nạn nhân nha. Chẳng những vậy phụ nữ không ra tay thì thôi, chứ đã ra tay là còn cao cơ hơn đó nha.

Mới đây tình cờ em lướt mạng xã hội thấy anh này chia sẻ câu chuyện của mình, nói thiệt với mọi người là giờ chưa biết thực hư câu chuyện ra sao vì chưa thấy cô vợ kia lên tiếng. Nếu đúng như những gì mà anh chàng kia kể thì hẳn là cô vợ cũng chịu khó ‘đầu tư’ ấy nhỉ, chỉ tiếc là anh yêu quá nên có vẻ hơi mù quáng không kiểm tra kỹ trước khi kết hôn thôi. Mà nói thì nói vậy, chứ tình yêu nó lạ lắm nha mọi người, bởi có thể khiến một kẻ thông minh trở nên khờ dại đấy. Không ai cấm mình yêu vì đó là bản năng con người, nhưng yêu cũng phải tỉnh táo à nha.

Chuyện anh này kể là vầy, cách đây hơn 4 năm trước anh quen chị (là vợ bây giờ của anh đó). Vẫn còn nhớ hôm đó là Tết, chị đột nhiên gọi anh về quê đón chị lên Hà Nội. Khỏi phải nói, cảm giác được về quê chở người yêu lúc đó nó sung sướng cỡ nào, ai từng qua thời yêu đương rồi cũng hiểu được. Anh này cũng thế chứ không khác gì.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. Nguồn: FBNV. 

Kể từ lần gặp gỡ ấy đến 3 tháng sau, chị này lại cho anh thêm điều bất ngờ khi báo tin mình đã có thai. Yêu nhau và có con với người mình yêu, hẳn là niềm hạnh phúc, anh vỡ òa trong niềm vui sắp được làm bố.

Để hợp thức cái thai trong bụng chị, anh về nhà xin bố mẹ mang trầu cau tới hỏi cưới chị, nhưng bị bố mẹ từ chối và ngăn cản. Không hẳn phụ huynh lúc nào cũng đúng nhưng việc họ ngăn cản hôn nhân của con hẳn cũng có lý do, vì đơn giản bố mẹ nào cũng mong muốn những điều tốt đẹp dành cho con. Có lẽ mãi sau này mọi việc vỡ ra anh mới nghĩ tới chuyện vì sao bố mẹ mình cấm cản chuyện cưới xin. 

Dù vậy, anh vẫn một mực theo ý mình và cho rằng mình phải làm như vậy vì đứa con trong bụng của chị là con của mình. Nghi lễ cưới hỏi xong xuôi, anh sợ vợ ở chung với bố mẹ không thoải mái nên mới xin phép ra ngoài ở riêng cho thuận tiện.

Vừa lấy được người mình yêu lại sắp chào đón thiên thần đáng yêu của mình ra đời nên anh hạnh phúc lắm, nuông chiều vợ hết mực. Thời điểm ấy, vợ mang thai lên cân nhiều quá, gần cả trăm kg chứ đâu có ít nên anh không cho vợ đi làm rồi lo hết việc nhà từ nấu nướng, rửa chén, giặt giũ quần áo đến dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vợ… tất tần tật anh làm hết. Thân là đàn ông vừa đi làm kiếm tiền lại vừa lo quán xuyến trên dưới nhà cửa thì mọi người nghĩ họ vất vả cỡ nào, vả lại trong xã hội này hiếm ai làm được như thế nhỉ.

Về phần đi làm kiếm tiền, cứ có được bao nhiêu anh mang về đưa cho vợ hết bấy nhiêu vì tin tưởng nghĩ vợ biết cách tiêu xài rồi để dành sau này nuôi dạy con và để dành vun đắp cho gia đình nhỏ sau này nên anh chẳng nghĩ nhiều, cứ dốc sức mà làm.

Cực khổ suốt mấy tháng vợ mang bầu rồi đến ngày vợ sinh con trai, anh vẫn tiếp tục bảo bọc vợ cho đến ngày con lớn. Khi con được 2 tuổi, vợ chồng anh tính đến chuyện kinh doanh riêng bằng việc mở cửa hàng online bán giày dép.

Lo vợ cực nên anh chỉ để vợ buôn bán thôi, còn lại anh vẫn đều đều đến công ty đi làm kiếm tiền và lo chu toàn mọi việc trong nhà như lúc vợ bầu và sinh con xong.

Có lẽ bao công sức cố gắng của anh và vợ thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng. Chỉ trong vòng 2 năm sau khi mở cửa hàng buôn bán online, họ đã để dành được tổng tài sản gần 4 tỷ. Đối với nhiều người mà nói, đây không phải là số tiền nhỏ, có lẽ với họ có khi làm cả đời cũng chưa chắc kiếm được số tiền này.

Có được từng ấy tài sản, anh nghĩ đến chuyện sẽ mua nhà để cả gia đình còn ổn định chỗ ở rồi còn yên tâm làm việc, phát triển sự nghiệp. Nhưng mà đời đúng không như là mơ, chỉ cách đây vài tháng, đột nhiên chỉ vì chuyện nhỏ mà vợ anh xé ra to, làm rùm beng lên đòi ly dị các kiểu.

Nghĩ chắc vợ nóng nảy nhất thời nên mới lỡ lời vậy nên anh qua nhà chú gần đó lánh tạm vài hôm để mọi chuyện lắng xuống rồi về giải quyết. Tuy nhiên, mọi chuyện không như những gì anh nghĩ, bố mẹ vợ thì cứ bênh con rồi nói những lời lẽ khiến anh thêm đau lòng.

Mặc dù đau như vậy ấy, nhưng anh vẫn quả quyết không muốn ly hôn vì nghĩ đến chuyện tương lai của con cái. Không thể chỉ vì chút giận hờn của bố mẹ mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con. Còn vợ anh, chị đâu có nghĩ vậy, nhất quyết ly hôn cho bằng được.

Đáng nói là trong vụ đòi ly hôn này, chị một mực cho rằng toàn bộ tài sản 4 tỷ kia là do một mình chị làm ra, chứ anh không có gì hết. Những tưởng vợ chỉ dọa nhưng quả thật khi kiểm tra lại tài khoản mà vợ đang nắm giữ, anh mới biết không có gì cả. Vậy số tiền đó đi đâu?!

Anh hụt hẫng vô cùng nhưng suy cho cùng nếu để lại tài sản 4 tỷ kia cho vợ thì cũng là để cho thằng con trai của anh, chẳng đâu xa cả. Anh càng nhường vợ lại càng lấn tới, cứ bêu hết tội này tới tội kia của anh đến cả người thân quen còn nghi ngờ, họ bảo anh thử âm thầm làm xét nghiệm ADN của thằng con thử xem, có khi lại chẳng phải con anh. Mà đúng thật mọi người ạ, kết quả anh không thể tin vào mắt mình khi đứa con trai mà anh cùng vợ nuôi suốt 4 năm qua lại chẳng phải con của mình.

hình ảnh

Ảnh chụp kết quả xét nghiệm ADN. Nguồn: FBNV. 

Đúng là từ lúc quen rồi cưới nhau về sống cùng và cho đến bây giờ chia tay, vợ anh luôn cho anh đi từ ‘bất ngờ’ này đến ‘bất ngờ’ khác.

Vỡ lẽ mọi chuyện anh mới hiểu thì ra chị ấy đã toan tính ngay từ lần đầu tiên là phải tìm cho thằng bé một người cha rồi có chỗ dựa dẫm về tài chính để 2 mẹ con ổn định và đủ cứng để tự sống một mình. Vậy tại sao ngay từ đầu chị ta không nói với anh mà để đến ngày hôm nay để xảy ra chuyện như thế này chưa kể còn làm anh xấu hổ với bàn dân thiên hạ.

Chẳng vui gì khi phải kể ra hết những chuyện như thế này đâu, vì có giấu cũng không giấu được với bà con họ hàng, thôi thì phải nói ra hết để mọi người hiểu.

Ngay sau khi chia sẻ câu chuyện của mình có rất đông cư dân mạng vào bình luận bày tỏ sự thấu hiểu và cảm thông với trường hợp của anh này, đồng thời tỏ thái bức xúc về âm mưu của chị vợ kia.

Ngoài những bình luận tương tự đại ý nói trên, có người còn bảo rằng đáng lý anh này phải thưa ra Tòa, kiện chị vợ kia tội gạt người và bắt chị ta phải bồi thường mới đúng. Bởi tuy là yêu nhưng nếu không phải vì cái thai trong bụng cô thì anh đâu phải vội vàng kết hôn sớm, bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ để giờ ra nông nỗi này.

Hơn nữa, khi đã kết hôn có giấy chứng nhận được luật pháp công nhận hẳn hoi thì tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng.

Đến khi ly hôn, về cơ bản mọi người vẫn biết tài sản chung của vợ chồng sẽ chia đôi. Tuy nhiên, luật pháp còn có thêm quy định nữa mà ít ai biết tới là việc phân chia tài sản chung của vợ chồng còn tính đến 4 yếu tố sau đây:

- Công sức đóng góp của vợ và chồng trong thời kỳ hôn nhân.

- Hoàn cảnh của vợ chồng tại thời điểm ly hôn.

- Lỗi của vợ hoặc chồng (nếu có) trong thời kỳ hôn nhân, chẳng hạn như ngoại tình hoặc thường xuyên bê tha, không dành thời gian chăm sóc cho gia đình.

- Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đôi bên, đảm bảo để các bên có đủ điều kiện để tiếp tục lao động và tạo ra thu nhập.

Như vậy, chuyện chị vợ kia bảo toàn bộ tài sản 4 tỷ kia thuộc về chị ta là hoàn toàn không có cơ sở và khi đã có đủ bằng chứng để chứng minh rằng đứa con trai kia không phải của anh thì anh này cũng không có nghĩa vụ cấp dưỡng con cái sau ly hôn.

hình ảnh


Ảnh trái: FBNV. Ảnh phải: Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. 

Dù vậy, vẫn có ý kiến cho rằng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình có đề cập nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ… đồng thời nghiêm cấm việc gạt người để kết hôn. Vậy, nếu đưa ra lý do vì chị vợ này đã gạt anh về cái thai trong bụng chính là con của anh nên anh mới kết hôn thì anh này hoàn toàn có đủ cơ sở để yêu cầu Tòa tuyên bố việc kết hôn này là trái pháp luật vì vi phạm điều cấm của luật.

Sau khi Tòa tuyên bố việc kết hôn trái pháp luật thì cả 2 phải chấm dứt mối quan hệ vợ chồng. Về quyền và nghĩa vụ của bố, mẹ với con thì trong trường hợp này do đứa con không phải của anh, nên anh không có nghĩa vụ phải cấp dưỡng. Còn về tài sản cùng các nghĩa vụ khác (nếu có) sẽ thực hiện dựa trên nguyên tắc thỏa thuận, chỉ khi không thể thỏa thuận được thì các bên có thể nhờ Tòa giải quyết dựa theo quy định của pháp luật về dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc giải quyết này phải đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con cùng với công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo duy trì đời sống của họ.

Thế đấy mọi người ạ, lúc đến với nhau thì coi bộ dễ dàng, chứ lúc chia tay mà có dính đến tài sản, con cái thì không có dễ đâu à nha. Đọc xong rồi riết thấy bây giờ cứ thấy mọi thứ thật thật ảo ảo lẫn lộn vào nhau mọi người ạ, không lẽ mốt con mình lỡ làm con người ta có bầu cũng phải bảo bên kia làm xét nghiệm ADN đi cái đã rồi tính đến chuyện cưới xin hả ta? Thà mất lòng trước được lòng sau, còn hơn đằng đẵng 4 năm trời "nuôi con tu hú".