Chưa cần biết đến chất lượng của quả xoài ra sao, nhưng cứ nghe của Trung Quốc thì mọi người lại thấy hơi e ngại, chần chừ không dám mua. Có lẽ cũng vì lý do này mà nhiều tiểu thương lại né tránh khi được người mua hỏi về xuất xứ.

Theo bài đăng trên trang Người Lao Động em đọc được, khoảng vài tuần trở lại đây, tại một số chợ ở TP.HCM bắt đầu xuất hiện các điểm bán xoài mini hoặc xoài mút. Sở dĩ có tên gọi này là vì xoài có kích cỡ nhỏ, bà con có thể lột vỏ ăn nguyên trái như kem vậy.

hình ảnh


Ảnh: Xoài Trung Quốc 'trộn lẫn' với xoài và các loại trái cây Việt được bày bán đầy các chợ. Nguồn: Người Lao Động. 

Nếu đi từ xa nhìn, có lẽ bà con sẽ dễ nhầm lẫn với quả thanh trà vì chúng đều có kích cỡ nhỏ và màu vàng đối với quả chín, ăn vào ngọt lịm. Không phải lúc nào cũng có xoài này nên khi được bày bán, chúng khiến nhiều bà con tò mò mua về dùng thử. Giá bán lẻ mỗi kg xoài loại này dao động từ 50.000 – 60.000 đồng, đối với hàng cũ thì giá giảm xuống còn 30.000 – 35.000 đồng. Trong đó mỗi kg xoài thường có tầm 10–20 quả.

Dọc theo các con đường từ Phạm Văn Đồng thuộc thành phố Thủ Đức hay như Nguyễn Oanh, Nguyễn Thái Sơn thuộc quận Gò Vấp và một số chợ như chợ Bình Triệu, chợ Hiệp Bình... xuất hiện đầy loại xoài này. Một số người bán khi được hỏi về xuất xứ, họ bảo rằng không rõ từ đâu, chỉ thấy lạ và được mọi người chuộng nên mua về bán. Có người bảo đây là xoài Campuchia hoặc xoài Miên, cũng có người bảo xoài miền Tây hay xoài Đồng Nai, Bình Phước, Tiền Giang... Trái lại, có nhiều tiểu thương dù biết nhưng cố tình né tránh, nói lái đây là xoài miền Tây, xoài từ các tỉnh đổ về hoặc xoài Thái... chứ hoàn toàn không nói là xoài Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Công ty Cổ phần Quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức khẳng định đây là xoài Trung Quốc. Do mới đầu mùa nên sản lượng xoài này còn ít, được bán sỉ tại chợ đầu mối với giá từ 350.000 – 400.000 đồng/rổ 10kg. Xoài Trung Quốc có hình dáng khá giống với xoài mút Việt Nam nên dễ bị nhầm lẫn.

Như mọi năm, phải đến cuối tháng 5 đầu tháng 6 và qua tháng 7, xoài Trung Quốc mới tràn về các chợ Việt. Năm nay, mặt hàng này về khá sớm, trùng với mùa của xoài Việt Nam, nên nhiều người mua dễ lầm tưởng, còn người bán cũng nhân cơ hội này ‘qua mặt’ khách.

Vốn được thiên nhiên ban tặng vùng đất màu mỡ trù phú, Việt Nam mình nổi tiếng với nhiều loại xoài ngon như xoài cát chu, xoài cát Hòa Lộc... giá từ 30.000 – 60.000 đồng/kg tùy loại. Tất cả đều đang vào mùa thu hoạch nên giá có phần mềm hơn so với thời điểm trái vụ.

Vì biết thị hiếu của người tiêu dùng, nên các loại xoài có kích cỡ nhỏ như xoài mini, xoài mút của Việt Nam cũng xuất hiện trên thị trường. Thông thường các giống xoài này nếu được trồng ở Việt Nam sẽ có mùi thơm nhẹ chứ không nồng, ăn vào ngọt thanh chứ không gắt như xoài Trung Quốc. Hơn nữa, khác với suy nghĩ của mọi người là xoài Trung Quốc phải to, song thực tế xoài mini Việt Nam lại có kích cỡ lớn hơn và hạt to gần như gấp đôi xoài Trung Quốc và cuống quả dài hơn. Mỗi kg thường có 6 – 7 quả, có tên gọi khác là xoài thơm, lúc còn non vỏ xanh đến khi chín có màu vàng nhạt chứ không vàng đậm như xoài Trung Quốc.

Tuy nhiên, loại xoài này hiếm có nhiều trên thị trường bởi đơn giản đa số bà con nông dân trồng xoài ở mình thường tập trung trồng những giống quả to và năng suất cao để ít tốn công thu hoạch.

hình ảnh


Ảnh trái: Xoài Trung Quốc tràn khắp các vỉa hè ở TP.HCM. Ảnh phải: Giống xoài nhỏ của Việt Nam có kích cỡ to hơn so với xoài Trung Quốc. Nguồn: Người Lao Động. 

Đứng trước luồng thông tin này, nhiều bà con e ngại rằng vì sao người bán lại cố tình né tránh nguồn gốc xuất xứ với xoài Trung Quốc? Phải chăng việc quản lý lỏng lẻo mới dễ khiến các tiểu thương qua mặt người tiêu dùng?

Vậy nên, nhiều bà con bức xúc mong cơ quan Nhà nước sớm có yêu cầu phải dán nhãn xuất xứ tất cả các mặt hàng của Trung Quốc để mọi người cân nhắc lựa chọn. Bản thân họ không biết là hàng Trung Quốc mới mua, chứ biết rồi không dám ăn. Mặt khác, có ý kiến cho rằng xoài Trung Quốc làm gì ngon bằng xoài Việt, hàng của mình không ăn mà đi chọn hàng Trung, chưa kể giá cao nữa, chắc chỉ vì tò mò khi thấy nó hơi lạ, âu cũng chỉ do lựa chọn của mỗi người.